Lâu lâu ko ăn chè nên bữa nay dù trời lạnh nhưng bọn mình vẫn oder chè về ăn gọi là có tý thay đổi
Mình oder chè đậu xanh, đậu được nấu sánh và đặc, có chút nếp hay bột ji đó hay sao ý nên có kiểu sánh đặc như vậy, cá nhân mình thích kiểu nấu truyền thống , hạt đậu rời ra hơn.
Hương vị: độ ngọt vừa phải, nước cốt dừa ko thơm lắm. nói chung hương vị bình thường, ko đặc sắc lắm !
Mình oder qua Delivery Now nên cũng ko nhớ giá ra sao nữa,
Bữa chiều nóng nóng tìm quán chè gọi về ăn, khu gần công ty thì thấy quán này, thấy bảo quán chè này mở cũng lâu lâu lắm rồi, thế là hội chị em gọi về ăn luôn.
Cả team chủ yếu là gọi các món chè: thập cẩm, bưởi, khoai, đậu xanh, thêm mấy món sữa chua nếp cẩm và mít nữa.
Giá chè và sữa chua như nhau là 15k/cốc, ship nhanh đúng giờ
Chất lượng thì mình thấy có chè đậu xanh, khoai, bưởi ăn ổn nhất chè dịu ko bị ngọt, còn chè thập cẩm của mình thấy bình thường, đậu đỏ bị ngọt quá.
Quán chè chiều được đồng nghiệp giới thiệu. Mình oder sữa chua nếp cẩm, cốc khá to, nếp cẩm mềm dẻo quện với lớp sữa chua béo ngậy mà có mười mấy k à. Phầm sữa chua nếp cẩm có thêm trân châu bọc dừa ăn zai xai giòn giòn. Nói chung để ăn quà chiều thì mình thấy quán này khá rẻ và hợp lý.
Quán chè mở khá lâu rồi hồi mình còn học cấp 1 đã có rồi . Hồi ấy nhớ mãi chè bưởi ở đây . Ngon lắm ý bây giờ ăn cũng bớt đi rồi . Hồi mà cốc chè nguyên đơn sơ k nguyên liệu topping trân châu gì cả chỉ có cốc chè thêm chút nước cốt dừa mà ngon đến lạ kì
Quán mở đến tận hơn 10h tối có hôm 11h mới đóng cửa . Bán hàng là bác gái ngươi miền nam thân thiện lắm . Ở đây có nước chè bác tự pha ngon phết . Uống xong no luôn ý . Giá chè 15k sau nhiều năm không đổi
- Vị trí: quán nằm trên mặt đường Đê La Thành, đoạn gần ngã tư Láng Hạ - Giảng Võ, rất dễ tìm
- Không gian: quán kiểu bình dân, cũ cũ nhưng gọn gàng
- Chất lượng: chè ăn cũng được, mát mát, ngọt, thơm. Chè Thái có hạt lựu to nên hơi cứng kiểu chưa chín kĩ. Trân châu xanh sợi vừa dài mà dai dai là ngon nhất. 2 viên bánh trôi ngon, dai keo, mềm mịn. Nước cốt dừa thơm đậm, bột bột kiểu dừa xay
- Giá cả: 15k/cốc cũng ổn
- Phục vụ: bác chủ hiền hiền, nhanh nhẹn, dễ tính
Trời lành lạnh chính ra ăn mấy đồ mát mát lại thấy ng dễ chịu hơn thì phải:))
Đi dọc đê la thành thì thấy quán chè này nên tạt vào ăn thôi chứ đi trog vô thức, k định hình nên ăn gì .
Vị trí : quán nằm ngay mặt đương đê la thôi , biển to dễ thấy lắm
Không gian : quán chỉ có 1 tầng thôi, bình dân thui nhưng vẫn sạch sẽ và bàn ghế gọn gàng .
Phục vụ : ở đây hình như k có nhân viên, chỉ có chú chủ quán mở và tự bán luôn . Chú hiền lắm giọng nghe rất dễ chịu vì chú lại là ng miền nam nữa .
Chất lượng : mình đi vs bạn mỗi đứa 1 cốc thập cẩm và chè thái . Cả 2 đưa đểu thấy chè hơi ngọt vs dai dai . Chắc 1 phần khẩu vị trog nam cũng ăn ngọt hơn nữa . Nói chung ăn tạm đc thôi , mỗi cháu là 15k nha.
Cốc trong bé mà ăn mãi mới hết. Thích nhất là chè ngọt đủ độ, không ngọt sắc khé cổ, và cũng không nhạt nhẽo quá khi cho đá. Chè bưởi thơm, mềm dẻo. Sữa chua nếp cẩm cũng rất ngon, nghĩ lại vẫn thấy thèm thèm. Chè thập cẩm đúng như tên gọi, nhiều thứ dã man, ăn không nhận biết được gì nữa. Nhưng có một cốc chè ăn kì lạ, cảm giác cho nhiều siro quá nên có mùi hương nhân tạo, ăn đến bực mình nên cốc đó mình cho loại luôn. Không bao giờ ăn. Món đáng thử nhất là chè bưởi và chè chuối. Khuyến cáo: 3 người/2 cốc. Vì ăn no lắm...
Bác chủ quán là người miền Nam luôn, giọng lúc nào cũng dễ chịu :) Thâm niên quán chắc hơn chục năm rồi, nằm giữa Đê La Thành nhưng lúc nào cũng có khách ghé. Không gian nhỏ nhưng không đông lắm nên không quá ồn ào. Giá cả phải chăng: 15k/cốc. Các loại chè khá đa dạng, mình đặc biệt kết chè chuối của quán, không có quán nào giống được. Ngoài ra chè bưởi cũng khá ngon. Vị chè không quá ngọt. Ăn xong quán còn có nước lá nếp vị ngọt thanh để tráng miệng. Đây là quán ruột của mình, ăn xong ko muốn ăn ở mấy hàng khác nữa ????
Mình oder chè đậu xanh, đậu được nấu sánh và đặc, có chút nếp hay bột ji đó hay sao ý nên có kiểu sánh đặc như vậy, cá nhân mình thích kiểu nấu truyền thống , hạt đậu rời ra hơn.
Hương vị: độ ngọt vừa phải, nước cốt dừa ko thơm lắm. nói chung hương vị bình thường, ko đặc sắc lắm !
Ngoài ra có chè bưởi bên này ăn cũng ngon