Vì quá tò mò nên mình đã order món chè thập cẩm :)
Chè đủ các loại đậu, nhưng do đậu đã ngâm đường sẵn rồi nên hơi bị ngọt, bỏ gần hết bịch đá vào thì mới đỡ ngọt. Đậu khá thơm và bùi. Lạ nhất là món chè này có dừa sấy khô thay cho đậu phộng nên chè lại càng thêm ngọt. Bớt ngọt sẽ ngon hơn.
Với cái giá 14k mỗi ly thì mình thấy rất hợp lý với chất lượng. Nhìn ly chè đầy đặn là thấy vui rồi. Mỗi lần thèm chè là lại order ở đây. Chỉ mong quán sẽ bổ sung hình ảnh hay mô tả món, nhất là cho món chè thập cẩm vì mình nghe tên chè mà không biết ly chè sẽ có gì :)
Hôm nay mình mua 2 ly chè: 1 chè thốt nốt 14k và 1 chè bưởi 15k.
Chè thốt nốt mình quên chụp nhưng cực kì ngọt, ngọt khủng khiếp luôn. Nếu quán giảm ngọt lại thì ổn hơn.
Chè bưởi thì cực kì DỞ ???? Nước cốt dừa thì nhạt nhẽo, không có vị thơm béo, lỏng nữa.
Chè bưởi mà tưởng chè ĐẬU VÁNG nên ăn xong vẫn còn hoang mang "Ủa phải chè bưởi hong ta??????????". Đậu xanh hột + bột năng đặc quyện tới mức ăn ngán luôn. Còn miếng bưởi cũng to to lắm, cắt hạt lựu bằng nửa lóng tay.
Để tìm được miếng bưởi không dễ đâu à nghen, mình phải khuấy đủ chiều để nhìn được xem miếng bưởi ở đâu, nhưng nhìn cho đã vô cũng ăn nhầm bột năng với đậu xanh ???? Miếng bưởi cũng tạm chấp nhận được, không bị đắng, không giòn, không thơm.
Mình thấy review khen dữ lắm nhưng ăn thử thì có vẻ mỗi người một vị nhỉ. Với mình, mình có quay lại cũng không dám ăn chè bưởi nữa đâh.
GIẬN RUN NGƯỜIIIIIIIII ????
Thật sự với 15k mh không kì vọng nhiều nhưng lúc nhận hàng mh rất hài lòng. Chè ngon, chất lượng và nhiều. Hơi ngọt nhưng thêm đá là vừa. Mh đã ăn nhiều loại chè và thấy thập cẩm ngon nhất, còn lại các loại khác cũng ngon
Tự nhiên thèm chè. Chợt nghĩ đến món chè bưởi và sương sáo hạt lựu. Mình đặt trên foody. Cốt dừa béo béo, bưởi giòn giòn, sựt sựt, có thêm đậu phộng bên trên nữa. Còn món sương sáo hạt lựu thì quá ngon. Đối với mình thì món chè hơi ngọt. Sẽ ủng hộ quán tiếp.