Chè ông cúc mình từng ăn nhiều lần rồi cơ mà đây là lần đầu mình ăn ở cơ sở hoà khánh này. Nói chung thì cũng như những cơ sở khác thôi, có cái ở đây khá là vắng khách ý. Mình gọi 1 chè chuối nướng 1 chè thái mà cũng ngon lắm. Sẽ ghé lại lần sau
Khách hàng đang ngồi ăn chè, vậy mà nhân viên đứng trong bếp hét ra:”NHANHHH, nói mấy ng ăn lẹ cho họ dọn”. Chè thì bonhf thường, nhân viên thì bất lịch sự Thề luôn, không bao giờ quay lại lần thứ 2.
Mình ăn chè ở trần cao vân nhiều lần. Rất thik món chè đậu ngự. Hnay thử đặt ở cơ sở này ship về thì thấy nó k ngon bằng, đậu bị ngọt quá, nc cốt dừa loãng k thơm. Cứ tưởng đâu cùng cơ sở thì cách nấu fai giống nhau chứ nhỉ
Trời lạnh, thèm chè nóng. May sao ở đây có chè chuối nướng trúng sở thích của mình. Khá hợp khẩu vị của mình. Chuối mềm, cốt dừa béo thơm. Sẽ quay lại.
Nghe nói quán này mở ở HK lâu rồi mà giờ mới có dịp ghé ăn, chè khá ngon hợp vị của mình, với lại cửa hàng sạch sẽ nữa nên khá yên tâm. Chè Thái ngon.
À có cả chè chuối nướng mà chưa thử.
Được bữa đi ăn chè ông cúc ,nghe tiếng chè rất ngon nên vô ăn ,mà thật ngon cực kì ,thích nhất em nhân viên phục vụ dễ thương ,muốn xin info nhưng không biết sao xin ????