- Quán chè mở đc khg 1 năm, ở trên phố Kim Mã, rất to, gần bến xe bus nhé!
- Quán chè có bàn ghế tương đối ddepj đẽ so với 1 quán chè thông thường, còn có cả wifi với menu to đoành treo trên tường nữa ❤️❤️
- Ở đây chuyên về chè sầu, nhưng mình gọi những loại chè khác ăn cũng rất ngon vì mình k ăn đc sầu. Mình thấy Chè lá nếp cũng ngon, chè fomai lá dứa cũng ngon,... mà cảm giác sạch sẽ, an toàn vệ sinh, mát mẻ nữa ????
- Ở đây có 1 đội ngũ NV quy củ từ thu ngân đến làm chè đến đưa chè nhé
Kem bơ sầu riêng siêu to ăn xong no xừ luôn :))) 42k chất lượng
Rau câu lá nếp phomai thêm sầu riêng n k bọc vào cái pho mai và hơi cứng nên khi xắn ra thì thạch một nơi phomai 1 nẻo :)) nhưng cũng ngon.
Quán hơi tối chỉnh hết cột sáng thì ảnh mới sáng nổi :))) nhân viên thái độ hơi khó chịu !!! ( Kiểu gọi đồ nhanh lên r biến !!)
Quán chè ngay trên đường nhà mình, nên đi làm về tranh thủ tạt té qua. Không gian mở, không quá rộng nhưng ngồi vỉa hè, bàn ghế đơn giản, hướng ra đường phố, nói chung cũng ổn.
Chè ở đây đổ ra bát sẵn (đối với thái sầu mình gọi), mình cực kì thích ăn Thái Sầu và từng ăn ở nhiều quán ngon nên mình đặt kì vọng khá nhiều. Chè ở đây không tệ, chỉ tầm trung thôi vì có nhiều topping mà mình mong chờ nhưng không có (nhãn lồng, trân châu,..) một điểm cộng là mứt sầu cho khá hào phóng, nhiều phết, nước cốt dừa thơm, viên khúc bạch cực kì to nhưng không ngon. Thái sầu 30k nhé
Recommend cho các chị em một địa điểm Thái Sầu siêu phẩm là ở Vĩnh Hồ nhé 25K mà nchung cực đỉnh
Nhân viên thì không hẳn thái độ lồi lòm gì nhưng mà không được niềm nở lắm, kiểu không thích có khách :))
????20-30k
Chè ăn cũng bình thường.
Thái độ phục vụ của nhân viên không vui vẻ, nhiệt tình.
Hôm mình đi ăn là tháng 11 mà gọi mấy món chè nhân viên đều bảo không có, xong trả lời mình là mấy món chè em gọi là chè mùa đông bây giờ không có. Chắc tháng 11 ở Hà Nội vẫn là mùa hè ????. Mình đi 2 người lúc mình gọi đồ không đông khách mà thái độ nhân viên không tốt tí nào.
Quán nằm ngay mặt đường,thoáng mát,sạch sẽ, hơi chật một tý những lúc đông còn không có chỗ ngồi.
Quán đông khách vào lúc chập tối đến đêm chắc tại trời mát.
Bên trong quán view đẹp tha hồ check in nhưng chỉ có tầm 3-4 bàn.
Đồ ăn ngon có nhiều loại chè,về phần sầu thì mát,ngon,ngọt, đặc biệt sầu rất tươi, gọi một suất chè thái sầu mà nhiều thạch,sầu,...nói chung ăn no luôn.
Ăn mọit lần thì chỉ muốn ăn tiếp,ăn tiếp thôi.
Giá cả hợp lý.Trung bình từ 25k-50k tuỳ loại
Quanh khu vực thì đến ủng hộ quán nhé
Mình đã ăn ở quán khá nhiều lần. Chưa thưởng thức hết nhưng mấy món mình ăn đều rất ngon. Đặc biệt là món kem bơ sầu, bơ tan trong miệng.... rất tuyệt. Mình đến quán vì món ăn nên cũng k để ý đến nv lắm. Nhưng m thấy các em cũng ngoan, nchuyen cũng nhẹ nhàng.
Mình gọi cốc chè sầu mang về, và chỉ sau 2p đã có ngay.
Chè ở đây thơm, có túi sầu để riêng, không giống thịt sầu tươi lắm, nhưng mà 30k như thế là quá nhiều luôn
Mình ăn nhạt thành ra cảm thấy chè hơi ngọt quá, vừa cho nước vừa cho đá với thấy ổn, nhưng mà húp nước cũng thấy ngon rồi ))))
[Góc so sánh]
Chè sầu ở Duy Tân nhiều hạt đác hơn, màu mè cũng đẹp hơn.
[Góc hình ảnh]
Mình húp hết cốc chè rồi nên không có ảnh ))))
[Vị trí]
Ngay mặt đường Kim Mã, biển hiệu to đùng
[Không gian]
Không gian mở, bạn nào không thích sầu riêng, ngồi đây ăn không sợ mùi đâu.