Chè ngon, khúc bạch mềm mịn núng na núng nính, có vị bình thường và vị matcha. Nước thơm ngọt dìu dịu. Hạnh nhân rang thơm ko bị cháy. Mỗi tội hơi ít thôi (( hix. Có cả haht chia đi kèm ăn rất ngon nữa nha mọi người
Đợt hội chị em muốn gọi chè ăn trưa cho mát nên gọi luôn một đống về chén cho đã :3
Đồ được đóng gói nhìn sạch sẽ, đồ khá nhiều.
Cốc của mình là cốc chè khúc bạch.
Mình thấy không bị quá ngọt và khá hợp khẩu vị, không hiểu sao đọc cmt toàn chê :v
Thử mấy món thạch với chè cũng khá ngon, hợp miệng phết.
Duy có món chè thái ko hiểu sao vị khá kinh thành ra đùn đẩy mãi ko ai thèm ăn, xong ép mãi mới xong.
20k một cốc, khá hợp lý.
Bọn mình có ra đây ăn chè sau khi đi ăn tối về. Quán chè này mình đã biết từ trước, nằm ngay sát công ty của mình làm mà chưa bao giờ ăn thử. Bọn mình thấy menu khá đa dạng tuy vậy cả 2 đều thèm chè khúc bạch nên 1 đứa ăn vị sữa 1 đứa ăn rùa đen. Rùa đen ở đây tức là mix giữa khúc bạch vị sữa và thạch cao quy linh. Mình thấy ăn cũng oke. Đứa bạn mình khó tính hơn và không thấy ngon :)) ăn khúc bạch ở cái quán chỗ BTX ngon xong sang đây có vẻ bạn mình hơi hụt hẫng. Không gian nhỏ xinh ngồi ở trong nhà hay ngoài vỉa hè đều được.
Mình đặt qua delivery now. Cơ mà lần thứ nhất bị đổ sữa đậu nành nên phải giao lại lần 2. Tại vì cái nắp hộp không chặt nên chồng lên nhau dễ bị đổ lắm.
Mình gọi bánh bao kim sa nhân xá xíu, được cái nhân bên trong khá nhiều, ăn cũng ổn lắm. Nhưng mà cái bánh thì bé quá. Nhân gà thì hơi bị khô.
Bánh bao màu trắng còn có cả hình mặt cười nữa.
Sữa đậu nành và trà thái uống ok nhé. Còn chè khúc bạch thì hơi bị ngọt.
Quên không gọi bánh bao than tre về thử.
Đồng giá 25k, chè ngon, nhất là chè khúc bạch, nc rất thanh suất sắc
Quán trong sân chơi điểm trừ là khó tìm, mình đến đây 2 lần đầu đều đóng cửa kiểu mất niềm tin vl xong 1 hôm đến ăn là bạn dẫn đến :>
Hic, phải bình luận để sau nhớ ko gọi quán này. Chè nhạt khủng khiếp, như nước cốt dừa pha loãng cho thêm cái -_- ck mình ăn chè thập cẩm còn có tí vị chứ chè mình ko có tẹo vị gì lun.
Mình gọi 3 chè khúc bạch, 3 chè sầu..
- Chè khúc bạch: mình ăn vào tưởng đang ăn tào phớ? Nước đường lạt lẽo, lác đác vài hạt lạc và 2 quả nhãn. Ăn xong mà thấy phí 20k, chả hiểu bạn nào khen ngon được cái thứ chè này?
- Chè sầu: sầu riêng dậy mùi nhưng chả có vị, quán có dùng chất gì không vậy? Cốc chè là một mớ hỗn độn những vị chả liên quan đến nhau, như kiểu quán có j thì nhét cả vào cho đầy đặn vậy.
- Giao hàng thì chậm trễ, mình đợi 1 tiếng rưỡi mới nhận được hàng mà không có bất kỳ một lời xin lỗi nào? (Đặt 15:19 mà 16:52 mới đến nơi) Quán tính cho ăn mầm đá để khỏi chê vị chè ạ?
Mình chưa bao giờ cho quán nào 1 điểm, nhưng vì mình thấy quán khác xa với review nên đánh giá thấp để hạ điểm quán xuống cho tương xứng với “đẳng cấp”.
Mình đặt 2 món chè khúc bạch và caramen qua now. Hình thức thì ok mà ăn chả có nhân nhị gì, nhạt nhẽo thực sự, không hiểu đang ăn cái chi trong mồm luôn. Quá ngán ngẩm chán đời. Mua 2 hộp caramen phải bỏ đi 1 hộp vì quá chán, không buồn ăn cố nốt nữa. À trên mặt caramen còn có 1 sợi tóc thấy gớm huhu. Giá thì cũng khá cao đấy chứ có phải rẻ đâu.
Không bao giờ quay lại.
Chè singapore thì quá nhạt nhẽo, nó kiểu thanh thanh đến nối đếc có vị gì :))
Chè thái bưởi thì tuy nước cốt nhạt nhưng bưởi lại siêu ngọt lịm đến đáng ghét. Khó hiểu vch luôn, bưởi ngọt làm mình phải cho nhiều đá nhưng nt lại làm loãng nước cốt. Phá tanh bành bát chè luôn
Điểm cộng duy nhất là cái bát vs cái thìa trắng muốt xinh xẻo. Được cái nữa là các nguyên liệu tự làm nên cảm giác nó khá sạch và tươi. Nhưng vô vị thì sạch cũng ko có ý nghĩa gì :)
Giá cũng chẳng rẻ 25k/bát sẽ có nhiều lựa chọn khác hài lòng hơn
Hôm nay mình mới đặt thử chè khúc bạch với chè sầu thái. Vị vừa nhạt, sầu rất nhạt, chè thái còn vị hơi chua. Chè khúc bạch thì đúng kiểu 3 nghìn xôi 10 nghìn lá nhưng cũng nhạt thếch.
Vì nhìn hình qua Now nên mình mới đặt thử đó. Nhưng giờ chắc là chịu thôi.