Chè thạch nhãn kèm củ năng 20k, cũng không rẻ lắm vì quán lề đường thôi, chè hơi ngọt. Trái cây yoghurt 30k, trái cây không đa dạng lắm. Đồ chiên dở, dầu mỡ còn ướt, ăn cho vui thôi, giá 10k 1 xiên. Quán cũng đủ loại chè, có thể ghé lại thử món khác.
Tụi mình ghé quán dịp đầu tuần nên ko đông lắm. Không gian mở nên tám chuyện tẹt ga. Nhân viên nhanh nhẹn và lịch sự. Menu có thêm nhiều món mới, giá cả và chất lượng vẫn tốt. Xô trái cây 2 đứa ăn mãi mới hết ^^
Flan béo ko ngán. Lần sau ghé sẽ thử món khác.
Lần nào đi ngang cũng thấy đông khách nên ghé ăn thử. Nhìn quầy trái cây tươi ngon bắt mắt mình gọi khúc bạch thập cẩm trái cây. Kem xôi dừa ko đc ngon lắm. Chè thì tạm ổn ^^ có thể sẽ quay lại
Nhân viên nhanh nhẹn, nhiệt tình
Quán này khá nổi tiếng ở chung cư Ngô Gia Tự. Chè ở đây khoảng 12-15k, chỗ ngồi thoáng mát, thích hợp nói chuyện tán gẫu. Giá cả cũng khá rẻ. Nhân viên nhiệt tình lắm. Chỉ có một điểm trừ là nhạc không hay lắm.
Hum đi ăn ở đây chạy lòng vòng tìm đường, thì ra gần vậy. Quán trang trí đẹp, chè bưởi ngon, cá viên đồ chiên không ngon. Bàn ghế màu trắng nhìn bắt mắt. Lúc đi ngay quán mới mở nên chưa có ai vào ăn. Nhân viên nhanh nhẹn, nhiệt tình.
Nay nhỏ em mình thèm chè và tình cờ tìm được quán này trên foody, gần nhà nên triển ngay và luôn. Quán mát mẻ, gió thổi nhè nhẹ, lá cây rụng đầy mặt bàn luôn. Quán có menu phong phú đa dạng, có nhiều loại đồ uống và có cả đồ ăn vật. Mình xem review thì thấy chè bưởi rất được đánh giá cao nên quất ngay. Ai dè hơi thất vọng, chè cũng tạm thôi. Mình còn gọi flan bí đỏ và chè khúc bạch. Flan thơm và béo nhưng chưa được mịn. Chè khúc bạch dai ngon nhưng hơi ngọt quá và có cục chè vị hơi lạ (mặn mặn).
Giá cả phù hợp với túi tiền sinh viên như mình.
Sẽ ghé lại để thử các món khác.
Quán nằm trên đường Sư Vạn Hạnh, gần nhà mình. Tối tối đi vong vòng kiếm đồ ăn vặt thì tấp vào ăn thử, đồ ăn thì cũng vài món cá viên,... cũng không đặc biệt lắm. Thích hợp cho các nhóm bạn ngồi lai rai tám chuyện hơn. Quán có món chè Thái ăn cũng rất ngon, nhân viên nhiệt tình.
Quán dùng gam màu trắng nên khá sạch sẽ. Ly trà đá to tự. Kem dừa có nước dừa để uống, chè bưởi ngon đúng chất. Có điều đợi hơi lâu, nhân viên quên luôn khách gọi món gì mãi sau mới hỏi lại và mang ra.
Tình cờ phát hiện ra quán này trên foody nên order thử về ăn. Phải nói rất hài lòng, các món chè món nào cũng ngon nhất là chè bưởi làm mình nhớ mãi, đã ghé quán 2 lần không gian mát mẻ, phục vụ nhanh, có thêm nước mát mùi trà gì đó rất thơm. Nhất định sẽ lại ghé!