Mình không thích phô mai que ở đây?
Chất lượng quá tệ,lấy dầu lâu ngày chiên cho mình 2 cái phô mai que 10k/q khét như khê,phô mai thì không kéo được,mùi thì nhạt nhẽo chả ra làm sao :) ?
Bán vậy thì thật không xứng với đồng tiền tí nào,thật đó :>
Ghé mua ly chè thái sầu riêng với xoài lắc.quên chụp hình mất tiu.xoài dc mấy miếng 15k.chè thái thì được 2 múi mít.2 trái nhãn,gọi chè thái sầu riêng mà k thấy sầu riêng đâu.nước thì được.28k.chắc k ghé lần 2
Trong chuyến đi Nha Trang mình với ny tìm được quán này ăn khá ngon mà giá cũng rẻ, chè thái có 30k/bát thui, viên chả cá 12k được 8 viên :))) khoai tây chiên thì mình k nhớ giá lắm, tầm 20-25k thì phải, ăn cũng ngon
- Không gian thì hình như có mỗi tầng 1 với ngồi ngoài vỉa hè, không rộng lắm đâu nên nếu đi theo nhóm đông chắc sẽ hơi bị chật tí ????
- Các cô nv phục vụ nhiệt tình !!
Lúc đầu xem bình luận thấy che khen lẫn lộn nên phân vân quá , cuối cùng không còn quán nào để đi nên liều 1 phen. Ai dè ngon không tưởng. Mình gọi 2 loại và ấn tượng nhất là sữa tươi của nó béo ngon
+ Tàu hủ sầu riêng mix bánh flan: tàu hủ loại dai vị lá dứa thơm chứ không phải mềm mủm như bt ăn , sầu riêng tươi thơm
+ Chè thái sầu riêng: ngon đi không nổi
Không thể chấp nhận chè bười rất tệ, bưởi rời rạc ko được làm kĩ ko hề dai và dẻo gì cả.
Tìm cả Nha Trang ko có chỗ nào bán được cốc chè bưởi ngon ????
Lần thứ 2 ghé Nha trang và cung lần 2 ghé quán chè này! Phải nói rất ngon, ăn thử 5 loại rồi mà thấy rất ngon! Ngon nhất là chè thái và tàu hũ, chè bưởi cung khá ngon!
Chủ quán dễ thương và thân thiên, tốt bung
Có điều quán hơi bí, bước vào nồng nặc mùi sầu riêng luôn!
Nắng nóng đang chạy ngoài đường tính kiếm quán nước. Nhưng thấy quán chè ngon bé bé xinh xinh liền ghé vào, nhìn menu cái j cũng muốn ăn. Tiết là gọi rau câu phomai đã hết r, nên gọi chè thái với tàu hủ sầu riêng. Chè thái ngon, tàu hủ mềm, thơm mùi sầu riêng. Chị chủ quán có giới thiệu kem bơ sầu riêng có nguyên liệu bơ từ đak lak về nhưng đầy bụng r phải hẹn lần sau... Khoảng gian quán tuy k rộng mà thoáng, tường trang trí đẹp mắt rất thích hợp chụp ảnh,,, quán cần bổ sung thêm hai cái quạt nữa là hết chê... Ý kiến mình chừng đó sau một hồi thưởng thức tại quán..
Hôm nay mình sẽ ghé lại quán!!! Ăn miết thành ra nghiện mất thôi.
Chè thái sầu riêng ở đây đúng chuẩn tô chè thái đúng vị lun, không nhạt nhẽo như những nơi khác.
Kem bơ thì khỏi phải nói lun á, chuẩn bơ sáp nha, kem thì ngọt thanh vị dừa. Nói chung là ngon lắm, sẽ là khách quen!
Có cái là quán hơi chật chội chút, đi buổi tối thì nói chủ quán cho caid bàn ra ngoài hiên thì mát rượi.