Quán nằm trong hẻm nhỏ của phố Nguyễn Bỉnh Khiêm. Chè, rau câu, sữa chua,.. ở đây có đủ loại luôn á, mình thích nhất là loại rau câu socola với caramen, mà giá ở đây cũng rẻ nữa, nên trời nóng nóng lại chạy ngay ra làm bát chè cho mát. Bên cạnh đó còn có cả bông lan trứng muối với chè nóng theo mùa nữa cơ, nói chung là đủ loại chè và nước uống ngô, dứa, trà xanh, ... đu đủ thứ :D
Mà quán khá đông vào buổi chiều đó, nên gọi ship qua Now cho tiện ha.
Hôm đấy mình đi gặp khách hàng, bị lạc đường, may tìm được quán này ngồi :)). Đầu tiên thấy là bị chật quá , ngồi được ở đâu không biết nữa. Hên thay, cái ngõ dài tít tắp, vẫn ngồi ngon ơ :))). Chè ở quán khá ổn. Mình ghét ăn ngọt, nên ăn chè ở đây khá hợp vị. Mùi vị tự nhiên, không bị nhân tạo. Cứ nghĩ chỉ có chè, nhưng mình đã nhầm. Có cả 1 thiên đường đồ mình thích ,có thạch rau câu, có bông lan trứng muối, có cháo... Toàn thứ mình thích :)). Mình có gọi mang về thêm thạch rau câu và bánh bông lan trứng muối, trông cũng đẹp mắt. Nhưng chưa kịp mang về ăn đã bị con bạn cướp mất :((.
Nhân viên của quán cũng khá nhanh nhẹn, bà chủ dễ dãi :)))
Về giá cả thì cũng ổn, không đắt. Nói chung chung bài học kinh nghiệm cần rút ra là : không nên đi lạc để rồi lạc mất tiền. Huhu, tôi đang giảm cân mà !!!