Đây là lần thứ 3 mình quay lại đây mua chè r :)) và mình vừa biết đến quán từ ngày hôm trước thôi. Vẫn là cốc chè to vật, và nhiều, các anh chị nhân viên nhẹ nhàng, phục vụ nhanh. Quán sạch sẽ và thoáng. Hôm nay mình vẫn mua về chứ không ăn tại quán vì khá muộn rồi.
Trưa nay thèm chè Thái quá, đúng lúc facebook lại biết mình thích chè Thái :)) nên hiện tin quảng cáo quán chè thái ngay gần nhà :))
Tất nhiên là đi mua luôn và ngay rồi.
1 cốc 28k phải nói là nó to vật, to ngang cốc trà sữa toco size M. Gần như đầy, đấy là chưa cho đá nhé.
Quán nằm ở ngõ 208 Nguyễn Văn Cừ, be bé thôi.
Quán có cả chè Thái không sầu cho bạn nào ko ăn đc sầu nữa.
Chè sầu mình mua có cả tảng sầu luôn. ăn phê.
Lần sau ăn ở đây nữa mình sẽ chụp ảnh lại.
Phục vụ quá kém. Đông nhân viên nhưng chỉ có một bạn đứng làm chè. Mình gọi có 1 cốc chè mang về thôi mà phải ngồi đợi đến gần 1 tiếng. Trong khi mình đến trước gọi trước và thanh toán tiền luôn mà phải chờ 5-6 lượt người đến sau mới có chè. Không hiểu cách quán order kiểu gì, có cái máy order mà hình như ko có tác dụng. Vào máy xong để đấy, ai giục thì được trước hay sao, ko theo thứ tự khách order gì cả. thế có cái máy order để làm gì. Quán đông thì cũng nên phục vụ theo thứ tự chứ, mình sẽ không bao giờ đến quán ở Nguyễn Văn Cừ nữa