Mình gọi chè ở đây ăn mấy lần rồi đều k có vấn đề gì, hôm nay gọi Bánh mì nướng muối ớt về, ăn gần hết thì thấy ở dưới có cả gián, thiếu vệ sinh kinh khủng. Chắc chắn k có lần sau nữa!
Mình gọi chè khúc bạch trà xanh, nhẫn và 5 cái nem chua. Nhân viên oke, không gian trông cũng sáng sủa nhưng nhạc bật to quá, rồi bật nhạc sàn nên cứ thình thình khá khó chịu.
Mình gọi 1 chè khúc bạch trà xanh, nhãn (thật ra chỉ là chè khúc bạch thường thôi) và 5 nem chua rán. Chè được lèo tèo 8 9 miếng khúc bạch, cái phô mai ăn chán còn trà xanh vị kiểu công nghiệp nhưng lại là vị mình thích nên oke hehe, và siêu nhiều nước, mà nước cũng kiểu đường đường... Nem chua rán lại khá ổn, 5 chiếc mà mình ăn vừa bụng, không bị mỡ, sốt cũng oke. Tổng quan thì đồ ăn tạm.
Điều làm mình không ưng nhất là cái đĩa đựng nem của mình trông cực kì bẩn, kiểu như để lâu ngày trong xó không đựng đến nên có bụi cặn bám vào.
Chè ăn rất ngon . Nước cốt dừa thơm . Không ngọt quá . Cốc chè đầy đặn . Nói chung chất lượng ổn. Công ty mình hay đặt chè o quán này thấy rất ốn ships cũng nhanh.
Hơi muộn. Nhưng thôi ấm bụng thật!
27 nồi bánh chưng trôi qua rồi mà nay mới kiếm được quán chè ưng bụng đến vậy.
Mình ít khen lắm. Nhưng hôm nay phải dành mấy lời để viết comment.
Chè khá rẻ so với một số nơi mình từng ăn.
quán đông khách. Mình hay đến ăn buổi tối. Món mình thích nhất là sữa chua mít. Thái bưởi. Đậu xanh. Chè đậu xanh ở đây ngon thôi rồi. Béo béo ngậy ngậy đúng chuẩn vị đậu xanh.
Quán khá rộng. Nhân viên phục vụ ôkê.
Điểm trừ của quán là làm hơi lâu. có lẽ do đông khách quá nên phải đợi.
Khuyên các bạn gọi ship thì gọi trước 1 tiếng cho k phải đợi. Sẽ còn đến!
Nay mình gọi 1 chè thập cẩm với 1 hoa quả dầm sữa chua vs 1 cốc chè bưởi đem về
- vị trí. : quán ngay gần ngã tư***vs***- giá khá rẻ, từ 15-35k.
- chè thập cẩm , chè bưởi khá ngon . Còn hoa quả dầm sữa chua ở đây cũng ngon mà nhiều loại hoa quả lắm í
-không gian : chỉ có 1 tầng thôi hay sao ấy. Nhưng được cái quán khá rộng và sạch sẽ
nghe bạn bè nói quán chè nhiều món ngon. Hôm nay mình gọi chè thập cẩm. Quán đông khách nên phải đợi chút.
Chè khá thơm, ngọt nhẹ.
bạn mình gọi chè sầu riêng. Nhìn chung đáng đồng tiền.
Sẽ còn quay lại quán.
Dễ bị nhầm 2 quán bên cạnh , nhưng về không gian và đồ ăn ở đây rất oke , ngon . Lúc nào cx là chè mới nấu , ăn nóng nóng rồi cho thêm đá mát vào ăn rất thích . Ủng hộ quán mở thêm cơ sở kẻ gần nhà mình :))))) vì nó ơn hơi xa với mình
Mình ăn Chè thái khúc bạch nhé -))))))))