Lần thứ 2 đặt chè mới nhớ ra chụp lại. Om đến bây giờ mới đăng. Hihi. Lần này chè sầu hơi nhạt vị sầu riêng 1 chút. Tuy nhiên ai ăn cũng vẫn khen ngon cả ????✌️
Chè bưởi mình gọi hộ chứ ko ăn. Chụp ké được cái ảnh thôi. Nhưng mà ngoài những thứ trong chè bưởi thông thường có ra thì có cả các loại thạch với trân châu nữa. ????????????
Túm váy lại là ai chưa ăn thì nên thử nha ✌️????
Quá ngon luôn ạ!!! Mấy chị em tranh thủ thứ 4 được nghỉ, hùa nhau gọi chè. Tìm được quán này thấy có món chè sầu, gọi thử. Ban đầu chưa nhận chè nghĩ chắc cũng bình thường thôi, nhưng mà nhận được cốc chè, mở nắp cốc ra 1 cái là phải xin lỗi quán ngay ạ ???? QUÁ QUÁ QUÁ NGON!!! QUÁ TUYỆT VỜI!!! KHÔNG CHÊ VÀO ĐÂU ĐƯỢC LUÔN Ạ. Chè Thái sầu riêng cực thơm, vô cùng vừa miệng, không hề ngọt quá, cũng ko nhạt. Có cả hạt đác giòn giòn, 1 quả nhãn bự chảng, với các thành phần là đặc trưng không thể thiếu của món chè Thái (cái món j màu xanh xanh dài dài vị như cốm í), ăn NGONNNNNN lắm í.
Mà sơ suất là mải mê ăn quá, ăn xong mới nhớ ra là phải lên review ngay cho quán, thì lại ko chụp đc cái ảnh nào. Huhu ????????????
Hứa! Lần sau gọi nữa là chụp ảnh post lên liền!!! Yêu quá đi!!!
Đây là lần thứ 3 gọi ship đồ ở quán và CỰC KỲ THẤT VỌNG với cách làm việc của cả now, shipper và quán.
Thứ nhất: now gọi điện xác nhận nói rằng shipper sẽ đến trước 16h, nhưng mãi 16h45 mình mới nhận được đồ.
Thứ hai: shipper cố tình không giao đúng giờ, vì mình để ý trên bản đồ rõ ràng sau khi lấy đồ ở quán xong shipper đi ngang qua đường tới công ty mình (Lê Văn Lương) nhưng cố tình không vào mà đi lên tận Dương Đình Nghệ, làm cho chè tới tay mình đá chảy không còn gì. Shipper đến nơi cũng ko xin lỗi được 1 câu, mình nói "thế này thì chảy hết đá của e rồi à?" Shipper nói "ừ". Ừ! Ừ! Thật không thể chấp nhận nổi thái độ shipper.
Thứ ba: Quán giao vừa thiếu đồ vừa sai. Order chè kem nổi, Kem hoa quả mà không thấy có. Order 15 món thì ship tới có 14 món. Tóm lại đây là lần cuối cùng trong đời ăn ở cái quán này.
Chè khi ship được đóng gói cẩn thận.
Tuy nhiên nhiều hôm ko có nhãn nên ko biết phân biệt thế nào.
Đồ ăn ko quá đặc sắc. Chất lượng tạm ổn. Giá cả hợp lý.
Tháng 12 m vẫn nóng nên mình đặt ship mấy cốc sữa chua mít về.
Khá thất vọng vì 17k một cốc đắt hơn so với nhiều quán khác nhưng mà đóng trong cốc nhỏ lại vơi, chè có vài sợi mít, sữa chua cũng ít nên trộn lên hơi nhạt. Chè đc mỗi cái chân châu rất ngon ăn rất thích. Nhưng mà chắc lần sau sẽ ko đặt chè ở đây nữa.
Chè rất ngon,thanh mát,thơm tự nhuên,trân châu ngon số 1 hà nội lun đó.mình ăn thử mấy món ăn vặt cũng rất ngon đóng gọi đẹp sạch sẽ.gọi cho cơ quan thường xuyên ai cũng khen mọi khi quên ko revew nay mới nhớ ra để viết.sẽ ủng hộ dài tại quán????????????????????????????????????
Gọi cho công ty 40 c00cs chè:mang đến dc đóng gói cẩn thận .ghi tên riêng từng loại.nghĩ nhẩm trong bụng đặt nhiều vậy chỉ sợ phải không ngon mọi người mắng chết.nhưng thật bất ngờ ăn xong ai cũng khen Chè rất ngon ,ngọt vừa phải.dặn lưu lại quán này lần sau đặt tiếp không có lại đặt nhầm sang quán khác như mấy lần trước ai cũng chê .mang ti ke lên xếp cứ cười vì rẻ hơn mọi lần mà lại ngon.
Gọi nhiều ăn nhiều vẫn thấy ngon nay ăn loại khác thưe cũng rất ok, mỗi cái vội ăn quá không kịp chụp lại kiểu ảnh nào.hixhix, nói chung là sẽ gọi nhiều lần hơn nữa và ủng hộ quán dài dài
Ăn 2 lần rồi rất chet rất ngon, nay gọi lần thứ 3 ăn vừa miệng k bị quá ngọt như nhiều quán khác, nhưng lem xôi thì xôi hơi rắn chút mềm thêm tí nữa thì tuyệt vời, sẽ ủng hộ quán lâu dài, mỗi lần gọi 1 món để ăn thử.hic, nhưng chè j thì ghi cho t tên vào hay lấy bị nhầm của nhau quá vì kpit loại nào, toàn đoán thôi.hee