Mình mua thử chè đác mít sầu riêng và chè sầu riêng Đà Nẵng. Nguyên liệu chè phải nói là được cô chủ lựa kỹ, chất lượng cao. Hột đác to đùng luôn. Vị ngọt rất nhẹ nhàng vừa phải nên với đứa thích ăn ngọt, nhưng sơ vị ngọt gắt đến ngọt nhiều thì tiệm này ăn rất hạp. Được cái gần nhà nữa nên mình sẽ ủng hộ cô lâu dài. Cô chủ rất dễ thưong và thân thiện nữa :)
Bạn mình search Foody thì thấy quán này không quá xa, review khá tốt nên quyết định đi thử. Đến nơi mình hơi bất ngờ vì chỉ là một căn nhà bình thường cuối một con hẻm cụt, không gian quán là tận dụng sân chung của xóm thì phải. Chắc quán chủ yếu bán mang đi. Thấy mấy anh giao hàng đến đặt liên tục.
Mình ăn tại chỗ vẫn phục vụ chè trong hũ nhựa như trong hình, không biết đổ ra tô có được nhiều như mấy bạn khác đã review không nữa.
Được cái chè rất ngon nên thôi hơi ít cũng phải. Mình gọi chè dưỡng nhan và chè sầu Đà Nẵng. Nói chung là nên thử.
Biết quá qua một lời giới thiệu tình cờ, nhưng cảm thấy có duyên ghê. Tự nhận là một thực khách khá kỹ tính, song quán đem lại được cho mình sự hài lòng.
Chị chủ thân thiện, menu dễ thương, vị chè ngọt thanh, lấy được cảm tình thực khách và dễ tạo được một sự gợi nhớ đủ lớn mỗi khi lên cơn ghiền chè!
????????????????????????
Tình hình là mới order chè Thái, chè miss Đác, bánh plan ở đây. Cảm nhận thật sự là chè chất lượng, giá cả ok. Đặc biệt bị ghiền bánh plan ở đây, mình ăn 1 lúc 4 cái vì lý do quá ngon, béo không giống như những chỗ khác mình từng ăn. Chè Thái nhìn rất hấp dẫn, mình sẽ thử trong lần order tiếp theo..:))
Nay có dịp qua quận 2, được cô bạn dẫn đi ăn chè miss Đác mà cô hay ăn. Được giới thiệu là quán chè ngon nhất Sài Gòn cơ kkkk. Chè không quá ngọt, có vị thơm của trái cây, mát lạnh, đặc biệt là bát chè lớn hơn tưởng tượng, nhiều nhân lắm luôn
Đi ăn xong mình phải lên foody tìm quán ngay, để note bữa sau còn nhớ order tiếp, tiện thể review cho quán luôn hehe.
Nay cuối tuần 2vc đặt 2 ly chè: 1 Thái, 1 mít đác flan. theo mình thấy thì chè Thái chất lượng hơn Ý Phương nhiều. Rất nhiều trái cây. Còn mít đác flan nghe bà xã nói rất ngon, nước cốt dừa đậm đà ít béo, flan tan trong miệng, và còn rất nhiều mít và đác.
Hôm nay sn mình đặt 15 ly đãi phòng , mọi người trong phòng đều khen ngon, ít ngọt ít béo. Vị rất đậm đà. Mình ăn Chè Thái thì ngon và chất hơn cả Ý Phương, chè mít đác flan thì mấy người trong phòng khen siu ngon và chất, nên sẽ ủng hộ quán dài dài
Cho con ăn xog con bị ói tiêu chảy 3 ngày chưa khỏi. Bán cgi cũng có tâm chè thái mà chôm chôm hôi ê hết sầu riêng có vị chua ngoài ra đồ ăn rất thưa thớt .. tưởng tìm dc quán chè ngon ở q2 vì bao bì thấy rất chất lg mà ko ngờ dc