Cái mồm hay ăn lại công thêm văn phòng toan các thánh hay ăn nữa, nên là chiều chiều hội chi em lại ới nhau od đồ về công ty ăn chìu ạ hic ????????????
May là dao này thấy quán “ chè ngon khâm thiên “ cũng hay khuyến mai nên đa rẻ lai càng rẻ hơn ah hihi ????????????
Đủ loại chè luôn nhưng hầu như hội chi em chỉ goi che sương sa hat lựu, thái bươi, sầu riêng ..
Chất lượng : ok ngon, đầy đặn, sầu riêng thơm cả văn phòng )))
Giá hạt dẻ tư 15-25k ạ
Quán này mình đến cũng kha khá, vì đôi lúc muốn đi ăn vặt mà trong đầu không thể nghĩ được đến đâu thì lại mon men sang Khâm Thiên ngồi quán này có anh chủ thân thiện. Bọn mình lại chọn 2 loại quen thuộc là caramen thập cẩm với caramen hoa quả. Có khoai dẻo ở đây khá ngon, trân châu dừa đuọc cho khá nhiều và đó là 1 trong những loại topping mà mình thích nhất luôn. Hoa quả thì có dưa hấu, nhãn mít, đu đủ, thanh long. Giá cả 15k 1 bát mình thấy khá chuẩn. Quán nhỏ xinh thôi nhưng cũng chưa bao giờ thấy đông, khách hay mua mang đi.
Dạo này rất hay đặt chè về ăn đêm, cơ mà mãi không béo được. Hôm nọ gọi chè sương sa hạt lựu, chè bưởi và chè hoa quả caramel. Giá có vẻ hơi mắc nhưng có mã giảm giá nên thôi cũng tạm được. Mình ăn chè caramel hoa quả chung chung thì hơi chán. Caramel hơi bị cứng và nhặng nhặng đắng nữa. Chè bưởi tạm ổn thôi, không ngon lắm. Và sương sa hạt lựu cũng chỉ tạm ổn thôi, không ngon như chỗ khác mình từng ăn. Không chê quá nhưng chắc không đặt lại ăn nữa
Mình order khoai tây phô mai và chè thái bưởi về nhà. Món khoai tây phô mai không có chút phô mai nào, khoai thái dày và ngấm mỡ nên không giòn chút nào. Món khoai này chỉ chấm đc 2/5 điểm. Bù lại thì chất khoai khá tươi.
Chè thái bưởi nhiều bưởi, ít thái và khá ngọt.
Mình có đặt 1 cốc chè caramel thạch cốt dừa, 2 sữa chua mít và 1 suất phomai que
Không biết mọi người ăn ở đấy như nào nhưng đồ mình nhận được khi ship về khá là ít. Nếu quán có hết đồ này nọ thì ít nhất cũng nên thông báo trước 1 tiếng. Cái mình thấy đỡ nhất là phomai que! (1 suất có 3 cái). Chè caramel thì toàn nước, được mấy viên thạch. 2 cốc sữa chua mít cũng không khác gì ????.
Hoàn toàn thất vọng và sẽ không bao giờ quay lại ????.
Chè đã dở lại còn đắt. Không xứng đáng với giá tiền. Cốc chè thấp cẩm lèo tèo vài miếng đỗ còn có miếng khoai bị chua. Sai lầm khi k đọc review trước khi đặt. Đây là lần đặt đầu tiên cũng như lần cuối cùng tại quán này.
Không đặt qua Now, mà đặt qua Grapfood, nhưng vì bên grapfood k có phần review của hàng quán (hoặc cũng có thể có nhưng mình k biêt) nên phải nhảy qua Now tìm quá này và review, sau khi ăn chè bên quán này thì thực sự thấy ghê và thất vọng. Sự việc là thế này, mình có đặt chè bưởi của quán qua grapfood, lúc được chú shipper đưa cho thì trên tay là cốc chè bưởi được đặt trong 1 túi nước đá đã tan hết và lõng bõng nước > okie, có thể do vận chuyển nên đá bị tan, khi đưa túi nước đá lõng bõng lên nhìn thì 1 sợi tóc dài trong túi nước đá lõng bõng kia > okie, k sao lần 2 vì dù sao nó cũng ở nước đá chứ k phải trong cốc chè, mang lên mở cốc ra thì thấy cốc chè bị nứt ở bên cạnh > okie, k sao lần 3 vì đằng nào mình cũng đổ ra cốc của mình, tiếp theo đến cái đoạn cắn miếng cùi bưởi thứ 2 thì ôi thôi, cái mùi nước xả vải (chính là cái mùi xả vải, k lẫn đi đâu được), chắc chắn k phải là mùi hương liệu, cắn vào phát phải nhè vội ra, k thể chấp nhận được, chẳng hiểu bằng cách nào mà cái mùi nước xả vải lại có thể "hiện diện" trong cốc chè, đến giờ vẫn thấy ghê miệng...sẽ k bao giờ, k bao giờ và k bao giờ đặt lại