Đi vs hội bạn trên ni mới biết quán ni. Quán bán tá lả loại chè và sinh tố. Giá cũng bình dân. Tầm 15k/ly. Có vẻ khá đông, chắc do khu sinh viên. Quán làm nhanh. Tuy nhiên mấy bé nhân viên chán lắm. Order bưng rs thiếu, cũng ko đếm lại rùi vô mất hút lun :(
Quán có kem nữa nè, ăn kem chớ chè mình thấy không ngon lắm ^^. Trời nóng mà vào ăn kem thì tê tái cả tấm lòng ấy chớ ^^. Đến quán, tự phục vụ, mở tủ, ưng ăn kem nào, lấy cái đó ra ăn, cuối buổi tính tiền là dc, Vì thế ăn lần mấy cái cũng chả đã :V :V
Quán chè này xưa giờ có tiếng ở hòa khánh rồi, nên mọi người chắc cũng biết nhiều, nó.Ở gần nhà mình nên hay ra ăn. Chè và các món ăn giá cả hợp lý ???????? dễ tìm. Tuy nhiên với mình thì chè hơi bị ngọt quá, quán nên giảm vị ngọt lại chút. Còn các thứ khác thì ok hết rồi.????????????
Khi nào cũng thấy quán đông khách hết, nhưng đc cái vào quán đông nhưng phục vụ khá nhanh, quán trông cũng sạch sẽ, rộng rãi. Menu đồ ăn rất đa dạng nhưng mà ghi chứ mình gọi tới món thứ 3 mới có mà ăn, có khi khách trc ăn hết rồi :v. Chè đậu đỏ khá nhiều, rất ngon, món thứ lần thứ 3 mình gọi là thạch dừa, ăn cũng tạm à, ít thạch, nước hơi nhạt.
Quán giá cả cũng rẻ, hợp với sinh viên, nhân viên thân thiện, nhanh nhẹn, vui vẻ, quán gần nên sẽ còn ghé nữa
Chè Bích thì đã có tiếng ở Hòa Khánh, và cũng như dân Bách Khoa không ai không biết chỗ này. Vì quán vừa rẻ, menu đa dạng. Do mình đi ăn lúc 9h sáng nên quán mới dọn dẹp. Tụi mình gọi 3 kem flan, và 1 chè Thái. Tổng hết 38k quá rẻ luôn. Mình còn gọi thêm 2 flan mang về. Bạn mình mua thêm kem, kem ở đây có nhiều loại ngon cực như celano, kem cá của Hàn, trung bình khoảng 20k,ăn không tiếc tiền đâu. Uiiii, đến đây mà không thăm tủ kem thì hơi bị buồn đấy.