Hôm nay mình đến mua chè thái, cầm tờ 50k trên tay nhân viên kêu có 25k lẻ mới bán chứ k có tiền thối! Wtf? Tại sao khách hàng đi mua phải đem tiền lẻ còn quán k biết tự đổi để thối cho khách. Mình nói với nhân viên bây giờ không có tiền lẻ là không bán đúng không? Nhâm viên đáp lại bằng sự im lặng và liếc mình 1 cái. Và không bán thật. Không hiểu quán mở ra làm gì mà khách đến mua tỏ vẻ k cần khách như vậy? Nhân viên mà có thái độ như vậy chỉ suốt đời làm nhân viên chứ không khá nổi hơn đâu
Vô lần đầu cũng như lần cuối, thái độ nhân viên như không cần khách, chè quá dở! Chưa bao giờ đi ăn mà thấy nhân viên đưa chè đẩy đẩy như dằn mặt khách.
2 vc đến đây gọi 2 ly 1 chè thái 1 chè mỹ, mình dễ ăn nên ko để ý, vợ mình mới ăn được chút xíu thì biết mít đã hư, dừa cũng hư, nước cốt cũng đã có mùi, mình ăn chậm lại miếng dừa trong ly chè mỹ cũng có mùi, đang lo tối về canh cửa wc quá. Thôi đi mua thuốc uống đã
Đề nghị quán xem lại mình rất thường xuyên ăn chè nhưng đây là lần đầu mua thử tại chè Mỹ và cũng là lần đầu bị ăn chè hỏng. Quán có camera có thể xác nhận xem mình có đến mua hay không và xem lại chất lượng hôm đó. Cực kỳ thất vọng