Mè đen mình ăn thấy ở đây là ngon nhất, lần nào cũng mua mấy bịch về bỏ tủ lạnh ăn từ từ. Ở đây có mè đen, đậu phộng, hoặc trộn cả 2 lại cũng ngon lắm.
Thèm cái gì là ăn tới luôn vậy đó ???? Chỗ này là xe đẩy bình dân thôi. Nằm cạnh trường học nên mình đến sớm có chỗ ngồi ăn cho thong thả. Mình từng review 1 chỗ bán phiên bản lạnh còn chỗ này là phiên bản nóng nha ???? Trời đang nắng như vậy mà đi ăn chè nóng thấy cũng sai sai lắm :)) Mà thích quá biết sao giờ ????
1 chén như hình có 7k thôi đó ???? Mua về mắc hơn xíu mà bỏ bịch nilong mình ko thích ???? Chè siêu mịn luôn á ❤️ Ngoài chè mè đen còn có chè đậu phộng nữa. Mè đen thì ngọt thanh còn đậu phộng thì bùi và béo ngậy nha ???? Thấy có người mix cả 2 loại với nhau nữa mà mình chưa thử ????
CHÈ MÈ ĐEN ĐẬU PHỘNG CHỈ 7K/CHÉN ????
-----------
Trời trở chiều tự dưng lại thèm chén chè mè đen đậu phộng thơm lừng này đây :(( Chỉ 7k/chén thôi nhưng tấp nập người ăn, người đứng người ngồi người chờ vì chỉ có 2c bàn thôi à. Có nhiều người còn ngồi hẳn lên xe, kêu 1 chén húp xong là đi vậy đó. Nhưng vậy mà ngon lắm đó nghen. Chè mè đen bùi bùi thêm miếng chè đậu phộng thơm lừng nữa đúng kiểu nóng hổi đậm đà, lạ mà ngon lắm nha, chỉ có cái hơi ngọt với mình chứ còn lại là oki lắm nghen, nóng hổi và thơm, chú bán múc lẹ tay hấp dẫn ghê nè, chè chú nấu bằng lá dứa nên còn thơm mùi lá dứa nữa nghen. Nố chung ngon, must try mà chỗ ngồi chỉ có 2c bàn thôi nên có thể mua về nhà hoặc ngồi đâu đó ăn lẹ rồi về nè ---------
????Đánh giá: 4/5 ????
????Chè Mè Đen Lượm, 27A Nguyễn Văn Đậu, p.6, Quận Bình Thạnh
????7k/chén
⏰15h45 - 19h
Chè ở đây phải nói siêu ngon luôn đó. ???? C là team k thích ngọt k thích chè nhưng vẫn thấy nó siêu ngon. Chè béo béo, ngọt vừa, đặc biệt là k hề bị lận cận ăn khi còn ấm thật sự rất thích. Chè ở đây ngọt theo kiểu nhè nhẹ béo béo chứ k hề gắt nên team ghét ngọt cứ yên tâm. K có gì để nói nhiều ngoài 3 từ “rất đáng thử” luôn mấy bạn
Quán ở đây là quán lề đường thôi nhưng chú bán dễ thương, đông nhưng không phải đợi lâu. Chú lại bán chiều tối nên đi h chiều chiều mát mát rất thoải mái không sợ nắng nóng nha.
Có 1 khoảng thời gian dài chú dời địa điểm mà mình ko hay biết, lúc trước chú bán trước tiệm cơm gà. Trong tuần cứ vài hôm đi làm buổi chiều về là mình ghé mua 1 bịch. Vị chè mè đen của chú này là không lẫn vào đâu được mặc dù mình ăn nhiều nơi rồi á. Chè mè đen của khu Minh Phụng, của khu người hoa rồi chè của mấy chỗ chè mâm không đâu bằng mùi chè thơm và cái vị béo, ít ngọt như ở đây. 10 sao cho chất lượng, nghe thiên hạ đồn là món chè này bán từ đời mẹ của chú này rồi, nghề gia truyền.
- Trà đào 12k????
- Chè mè đen + chè đậu phộng 7k ????
Chè 5 phần mà chỉ coá 35k rẻ ghê há, như bao lời review khác mình cũng cảm thấy ngon mịn, ngọt vừa phải không gắt ????
Hơi tiếc vì không mua nhiều hơn để ăn ????
Xe trà đào thì cùng 1 nhà với xe chú đứng bán, xe kế bên ạ. Trưa nóng vào ăn ly chè rồi tráng miệng trà đào mát đã gì đâu lung á ???? thấy mọi người mua chè mà ko ai mua trà đào gì, theo mình thấy uống cũng được lắm mà các bác ????
Chú bảo để nguyên bịch như vậy mang về, tới tối là hư r. Nhưng để tủ lạnh thì giữ được 3 ngày lun á ????
Chú bán từ 15h-18h hoặc tới 20h tối (có thể hết sớm hơn như chú nói) ghi để mốt xem lại đi đâu ngang qa thì mình ghé . Chứ giờ trên Foody không chuẩn lắm ????
Mình ghé lúc 5h chiều mà chú bán liên tục không ngơi nghỉ. Mua 3 bịch mè đen 1 bịch đậu phộng mà chỉ có 40k. Chè nóng hổi, mịn và ngon. Mix mè đen lẫn đậu phộng với nhau là xuất sắc.
Ăn nóng liền sẽ ngon hơn để tủ lạnh. Nhưng ưu điểm để tủ lạnh là qua ngày ăn vẫn được. Sẽ ủng hộ chú dài dài ❤️
????27A Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Quận Bình Thạnh
❗️7K - 10K
???? 10 điểm
Cháu mong chú nâng giá lên, vì chè rẻ ngta mua nhiều, và chú ko có sức để bán nổi. Tiền lời đó chú thuê thêm người làm phụ, và nấu số lượng nhiều hơn. Cháu ăn từ lúc còn nhỏ, mẹ chú bán với cây đèn dầu, cũng hơn 20 năm rồi. Gần đây do lên foody, nhiều ng biết, cháu ko thể mua được do mỗi lần xếp hàng gần nửa tiếng, bán 2 tiếng là hết sạch. Mong chú xem góp ý của cháu. Mong mua được chè của chú vì ngon lắm :((
Chè mè đen và chè đậu phộng ở đây ngon nhất cái Sài Gòn này rồi. Mình đã từng ăn ở những quán người Hoa nổi tiếng ở quận 5 nhưng không ở đâu ngon bằng chỗ chú này. Chè nóng hổi và rất mịn, không gợn, vị ngọt nhưng không gắt, rất béo và thơm. Giá thì rẻ thôi rồi, mua 20k mỗi loại về ăn no cả buổi. Huhu thèm quá.