Đang nóng nực muốn xỉu, thằng bạn mang vô cho ly chè tá lả ăn mát người ghê. Chè này có hạt sen, nhãn nhục, củ năng nữa.. Hạt sen mềm ngon, nhưng còn vài hạt có tim sen đắng muốn xỉu luôn. Củ năng trắng giòn ăn đã miệng. Do không thích ăn ngọt lắm nên thấy chè nấu vậy hơi ngọt,. Nhưng trời nóng uống rất đã khát
Thằng bạn đi về mua cho ly chè ăn mát lạnh thiệt đã. điểm cộng đầu tiên mình thích nhất là chè không quá ngọt. Chè có hạt sen, nhãn nhục, củ năng, bạch quả nữa. Ly này chỉ 10k thôi nha. Quá đã, vừa rẻ vừa ngon
Bữa bạn cho chè ăn ngon nên hỏi nó mua đâu nó chỉ cho chỗ này. Mình ăn chè đậu đen trộn với nước cốt dừa bỏ thêm đá vào ăn mát cả người. Quán này được cái bỏ nước dừa riêng ai ăn thì lấy. Chè ngọt vừa không bị ngọt gắt. Giá 10k cũng rẻ nè có cả ly nhựa ăn khá tiện.
Chè này mình nhờ bạn mua giùm bên Q4 để ăn xế. Trời nắng nóng vậy ăn ly chè mát rượi tỉnh cả người luôn. Mình thích ăn đậu xanh nên ly đó là của mình, 2 đứa bạn ăn sâm bổ lượng và bánh flan.
Chè ở đây dễ thương cái là ít ngọt nè, mình chịu chỗ này, nhiều quán bán ngọt quá ăn cứ còn vị ngọt trong miệng hoài luôn. Nước dừa béo thơm, mua về thì nước dừa để riêng, ai thích thì cho vào. Lần sau ăn thêm mấy loại khác xem còn loại nào hấp dẫn nữa không ^^
Trưa nóng nực đồng nghiệp vụ order chè ở đây về ăn. Nó nói ăn mấy lần rồi cũng ngon lắm mà rẻ nữa. Mỗi ly chè chỉ có 10k thoi nha. Chè đậu ăn ổn đó vừa có đậu đen vừa có đậu xanh nữa. Không quá ngọt hợp khẩu vị mình