Quán chè cũng đến 60 năm ở SG rồi đó nhỉ.
Có nhiều loại mình chưa ăn bao giờ nên ko dám nói nhiều.
Chung quy lại là Chè ngon,nhạt,dễ ăn.
Món chè hột gà ăn lạ lạ,chè màu trắng là hột gà bột báng.Mình ăn loại trà đen,nước trà thơm dịu nhẹ ăn kèm quả trứng cũng vui lắm.
Chè bo bo tàu hũ có hạt gì màu trắng nấu với nước tàu hũ bùi bùi.Nên thử
Quán bán chè ngon ơi là ngon phải nói ngan ngửa quán ở An Điềm mình hay ăn. Đậu hủ hạnh nhân béooooooooo ơi là béo thơm ơi là thơm nè rất là nên thử. Chén súp cua không có cua kia (Hột gà bột báng????) tốt cho sức phẻ còn ngon nữa thơm có củ năng vui miệng mình sợ tanh mà nó ko hề tanh nha, chè mè đen thì chưa bằng TP. Vị ngọt ở đây với người bình thường thì vị nó ngọt thanh nhẹ hơn TP tí, so với mình hơi ngọt xíu xiu hoy vì mình ăn/uống cực ít ngọt. 3 chén này một mình mình cân :”>
Đi ăn chè toàn kiu 3 món tủ (có hột gà trà nữa đã mua về chưa xử) nay thêm món Hột gà bột báng????
Quán giữ xe miễn phí, sạch sẽ.
Đi 2 đứa, đứa thì kêu cao quy linh, đứa thì khúc bạch trái cây.
Món ăn: mình bị ghiền cao quy linh ở đây, tuần nào cũng phải ghé :)) cao quy linh ăn thơm lắm, hậu có vị đắng ăn rất phê. Khúc bạch thơm béo, kết hợp với trái cây ăn cũng ổn như các quán khác
Không gian: ngoài trời, rộng rãi, thoáng mát
Nhân viên: cũng không biết nói sao, tuỳ người nhiệt tình có người thì mặt chầm dầm
Giữ xe: tính phí 4k, cái xe này ngay trc chỗ ngồi ăn mà cũng tính phí! :(
Giá cả: hơi cao xí
Quán dễ tìm và đồ ăn ở đây rất ngon và vừa miệng
Thu tiền giữ xe là không hợp lý vì chỗ để xe chỉ sát bàn mình chỉ có 1 sải tay thôi mà cũng thu tiền xe là không hợp lý mà ăn thì ngồi ngoài đường khi nào ăn trong nhà thì thu tiền giữ xe không nói nhưng ngồi ngoài đường thu tiền xe đến 5k là ko hợp lý.Đề nghị chủ quán xem lại ,
Quán chè này menu đa dạng.
Mình ăn 2 loại chè khúc bạch, khúc bạch mềm, 1 chén 30k, mà nhìn cũng nhiều.
Khúc bạch trà xanh có mấy trái vải vs nc cũng xanh nốt
Khúc bạch trái cây thì có 3 vị, nho khô, thạch trái cây ,trái vải.
Chỉ không thích chỗ ngoài lề đg mà để xe ngay sát đó cũng thu 5k ????
Thấy review khen ngon quá trời nên rủ bạn đi ăn, ăn thử 1 muỗng thì vô cùng bất ngờ và thắc mắc là tại sao người ta khen ngon quá trời trong khi mùi vị nó rất khó ăn, khá hôi mùi dầu chuối, 2 đứa ra về trong tiếc nuối ????????????????
Chè Lâm Thạnh thì khá nổi tiếng rồi mình ăn suốt từ bé đến giờ gần 10 năm. Nói chung chè tàu thì hơi kén người ăn không phải ai cũng hợp khẩu vị nhưng nếu đã hạp vị chè tàu thì Lâm Thạnh là 1 trong những sự lựa chọn hàng đầu r. So với chè nhà đèn thì cũng 1 9 1 10 chỉ thiếu món hột gà đánh. Còn so với xe chè Nguyễn Thái Bình thì ngon và giá cả phải chăng hơn rất nhiều. Bên cạnh có hàng hủ tiếu xào và bún thịt nướng cũng rất ngon. Trong ảnh bọn mình ăn trứng cút bột bán và hột gà trà.
Quán nhìn ông bán thì dơ, chè mắc mà dở, phục vụ bưng tô chè mà móng tay dính vào trong chè, đã vậy còn thu tiền đậu xe vớ vẩn, xe trước mặt mình chứ có để ở xa để ở bãi gì đâu mà còn tính tiền, ra cãi thì thằng gửi xe mặt nặng mày nhẹ hăm doạ gọi ai đó, ăn quán chè này xong bực bội nguyên buổi tối, quá sức tệ, anh em nên né
Mình bị ghiền đậu hủ hạnh nhân ở quán này, đậu hủ được giữ lạnh trong tủ đến lúc ai mua mới lấy ra rắc đá bào lên trên nên ăn rất mát, mát từ bên trong mát ra luôn chứ không phải mát mát lớp ngoài. Mềm mịn vừa phải, không dai cứng như khúc bạch. Ngoài ra quy linh cao, bo bo đậu hủ ki và sâm bổ lượng bên này cũng ngon