Chọn chè làm món dessert sau khi ăn đồ mặn là hợp lí quá nè. bạn mình dẫn tới quán này đó. khúc bạch đúng là món tủ của mình luôn, kiểu ăn healthy, lại k bị quá ngán đó.
menu quán mình thấy chủ đạo là các món chè, có thêm đồ ăn vặt nữa
giá chè khúc bạch dao dộng từ 25k - 30k, đồ ăn vặt thì tầm 20k - 30k, cũng khá hợp lí cho học sinh sinh viên
mình gọi 1 phần khúc bạch trái cây, có khúc bạch, đào, kiwi, nhãn, khúc bạch cũng nhiều, nhưng mình thấy trái cây nhiều hơn á, đáng lẽ đứa ghiền khúc bạch như mình thì nên gọi khúc bạch thoi hix, quán này ngon mn ạ
đồ ăn vặt thì mình k thấy ấn tượng lắm, vì cơ bản mình ít ghiền đồ chiên í
???? Quán ngày càng đông luon, có lần takeaway kh có chỗ tấp xe luon nhưng dịch vụ vẫn rất nhanh, gọn gàng và sạch sẽ.
????/tứ quý không 20k/ chỗ khúc bạch yêu thích của mình chưa bao giờ làm mình thất vọng, ăn từ hồi cấp 3 cho đến giờ. Loại này gồm tất cả loại khúc bạch, mỗi loại 2 viên tha hồ thưởng thức nhiều vị. Vẫn béo ngậy và ngon như ngày nào. Must try hic hic
????Giá cả rất tốt đi đôi chất lượng
✨Nhìn menu có biết bao nhiêu loại, rất đa dạng. Nhưng sau tất cả thì mình ăn chỉ thấy có khúc bạch truyền thống là ngon nhất. Thơm thơm vị béo, cảm nhận rõ được mùi của khúc bạch ko lẫn các vị khác vào mới là ngon nhất. Một chén khúc bạch trắng là 25k thui. Còn các loại khác thì cứ 25k đổ lên. Ngoài ra đây còn có bán thêm mấy đồ chiên ăn vặt cá viên chiên blahblah...
✨Không gian rộng, ngồi ăn món đường phố mà có máy lạnh wifi chạy phà phà là thấy thích rồi
????Check out IG @myanhnguyenthi to explore more places and somewhere in Saigon <3
Mình ăn cũng khá nhiều quán chè khúc bạch từ nơi đầu tiên có món này luôn thì với mình quán khúc bạch Thanh là ngon nhất, chất lượng nhất và giá cả rẻ nhất!
Về vị trí thì mình thấy hơi bất tiện do phải vòng ngược lại.
Không gian quán thì tầng trệt là chỗ chế biến nên khách ăn ở quán thì ăn ở tầng 1 và 2. Với mình thì về mặt không gian thì quán khá tệ, không được đầu tư nhiều và có chút bẩn nên ban đầu mình cũng hơi đánh đồng là sẽ không ngon. Nhưng khi gọi món tứ quý cẩm ra thì mình khá bất ngờ! Một phần như hình với giá 30k mà có đầy đủ các loại trái cây (theo mùa) và đủ 4 loại khúc bạch mà quán có. Khúc bạch ở đây dẻo, mịn, vị đặc trưng. Rất ngon luôn.
Đi tối nên rất đông, vẫn có chỗ ngồi và không quá ngộp (mình ngồi ở 1 bên góc) . Tứ quý vải 25k có khúc bạch dừa, cafe, chanh leo, phúc bồn tử, matcha, trắng. Vị nào ra vị nấy, chỉ là nó ko có vị béo.
Phục vụ gọi món cũng khá nhanh, mình nhớ chỗ này mở siêu lâu r.
Gia đình mình rũ đi ăn thử vì có người giới thiệu là khá ngon, nhưng chắc do không hợp khẩu vị hay sao mà mình thấy cũng bình thường.
Mấy anh giữ xe dễ thương, chu đáo.
Quán nằm trên lầu, không được thoáng cho lắm, lúc mình vào khá đông, nên lúc khách nói chuyện nó cứ oang oang rất khó chịu.
Cũng đáng thử.
Chưa phải là ngon nhất ở Sài Gòn nhưng với mức giá và chất lượng ở đây thì phải nói là ok nhất! Trời trưa nắng nóng lên lầu ngồi ăn 1 chén khúc bạch ngọt thanh mát cảm giác thiệt quá đã, ko muốn rời đi luôn.
Đên quán ăn thử vì đọc nhiều review khen ngon , nhưg đến quán thì thất vọg thật sự luôn ạ khúc bách ăn như thạch rau câu k có hươnh vị gì luôn , view cũg k đc đẹp và k sạch sẽ lắm ,mình gọi một cái xúc xích mà thái lát mỏg dính xog chiên dầu lắm luôn , còn phục vụ thì kb vì tính tiền bên dưới và chờ tự mag đồ lên