Mình đặt giao hàng chứ k ăn tại quán nên k bít thái độ nv ở quán có tệ như mấy bạn review trước đó k.
Điều làm mình hết hồn là số lượng túi nilong mà quán dùng để giao hàng: mỗi phần chè là 1 chén nhựa. Trong chén bỏ sẵn đá viên. Khúc bạch đc đóng gói trong 1 túi nhựa để dưới lớp đá. Có 1 túi nhựa riêng bên ngoài đựng muỗng nhựa, 1 túi đựng nước dùng, 1 túi zip đựng hạnh nhân.
Về chất lượng : khúc bạch vị ổn nhưng chưa đặc sắc lắm. Nước ngọt nhưng k có vải mà thay toàn bộ bằng nhãn.
Giá nhìn có vẻ hơi mắc hơn vài chỗ 1 chút nhưng chất lượng cũng cao hơn 1 chút, cục khúc bạch cũng khá to, có ra vị.
Mình rất thích ăn khúc bạch ở đây. Khi mua order quán bọc rất kĩ , từng bao khúc bạch riêng, trái cây phần riêng, trân châu riêng, hạnh nhân riêng... nên khi giao đến khúc bạch không bị nát. Vị thanh mát không quá ngọt.
Hnay có order 5 phần thập cẩm trái cây
Mà shop giao thiếu trái cây cả 5 phần, sau đó mình có liên hệ tổng đài thì cũng được shop ship bù 5 phần trái cây cho mình.
Giải quyết nhanh gọn lẹ + điểm
Chất lượng ok
Đóng gói thì rất kĩ
Hình là mình đã ăn hết thanh long và dưa hấu.
Ngày xưa hay ăn ở bên Q10. Mình có fl chị Đỗ Ngọc này trên fb. Hôm đó tình cờ chị viết cap gì đó mình không nhớ rõ mà có liên quan đến chi nhánh mới bên Bàu Cát. Mình ở sát bên Bàu Cát. Thế mới vào cmt hỏi chị địa chỉ mới mở ở Bàu Cát để qua ăn cho gần. Vậy mà chị bơ hẳn. Dù trả lời rất nhiều ng nhưng cũng k buồn tl 1 tiếng trong khi mình là khách
Mình nghĩ người chủ k thật sự quan tâm KH như vậy thì rất khó chè chất lượng được.
Lên khuyến mãi now chè khúc bạch trà xanh 10k, cả mình và người trog cty đều bị hủy, có đơn quán gọi hết hàng hủy có đơn tài xề tự hủy. Muốn mua chè thì phải mua vị khác và bù thêm tiền, vậy thì lên khuyến mãi làm trò gì?
Tối nay mình có đi ăn, đi vào khách vắng hoe, đi vào tận nơi 2 nhân viên ngồi bấm điện thoại k buồn đứng lên mời khách, khách order thì vẫn ngồi lướt FB k thèm nhìn lên khách 1 tiếng, order xong thì khách ra ghế ngồi thì vẫn thái độ ngồi bấm đt nhưng nói lên 1 câu "trả tiền tại quầy" hết, nói nguyên câu đó k có chủ ngữ vị ngữ gì.
Lúc em nhân viên mập đem chè lên thì như kiểu phang nguyên cái chén chè vào mặt khách, thả chén chè xuống bàn cái rầm nghe rõ mồm một rồi đi vào k thèm nói một câu.
Vâng chè thì mắc mà nhân viên thái độ như cái lỗ l**
Mọi thứ đều TỆ. HẾT SỨC TỆ
Hôm nay bên công ty mình order 4 phần, 2 phần khúc bạch thập cẩm (như hình) 1 phần đào và 1 phần việt quất. Giao hàng nhanh chóng, nhưng mỗi phần thì giá quá đắt, một phần cũng đã 35k mà lèo tèo vài miếng, còn lại đá cả tô. Chất lượng không có gì đặc sắc và sẽ khôn bao giờ order lại
Đập vào mắt là thấy cái quán vàng chói chang như mặt trời . Nhân viên khá ổn dễ thương nhất là bạn mang niềng răng . Vì đây là món tráng miệng nó vừa ăn không nhiều cũng không ít mình có được bạn nhân viên kêu dùng thử thập cẩm với nước dùng trân châu đường đen khá ngon không không gian thoáng nhất là trên lầu mình có nghe bạn mình nói quán không cho lên lầu thì bạn nhân viên bảo mình là lúc 4g trên lầu mới mới a há :)) nhưng mình đi buổi tối . Mình cho điểm 8/10 vì lúc mình đi vô thì menu hết món truyền thống mình thích nhưng dù sao cũng ok