Ăn quán này một lần sau sẽ rất dễ nghiện đó ạ
.
Quán chè nhỏ xíu ở trên đường Lê Lợi tấp nập. Buổi chiều đi học về mà muốn ăn ở đây đôi lúc cũng phải đợi để có chỗ ngồi vì quá đông ý. Ở đây có chè thái thập cẩm, chè bưởi, ngô, khoai,chuối,.... Tớ ăn ở đây thì hay gọi thái thập cẩm để ăn được các vị ấy. Chè ngon lắm, còn siêu nhiều topping nữa. Điều mà khiến tớ lưu luyến ở đây nhất chính là nước cốt dừa. Không phải kiểu nước cốt đưa đặc sệt đóng lon đâu mà đây là do quán tự làm luôn nên ăn cảm giác được vị ngậy béo nhưng cũng rất thanh của dừa. Đến ăn thì các cậu cứ gọi nhiều cốt dừa nha ????. Với cả quán khá đông mà phục vụ nhanh lắm, không phải đợi lâu đâu
Mình rất hay ăn trong mạn gần chợ Hà Đông nhưng đây là quán chè mình thấy đông khách nhất khu này luôn! Quán chè nằm ngay gần cuối phố Lê Lợi, quán ngồi được cả vỉa hè lẫn trong nhà! Quán khá rộng, sạch sẽ!
Nhiều khi đông khách quán không có chỗ để ngồi
Quán chuyên 4 loại : chè Thái, chè ngô, chè khoai, chè bưởi, sữa chua mít! Đồng giá 13k nhé!
Ba loại chè đều rất thơm, ngon, mềm nữa, cốt dừa đầy ụ một cốc nên ăn thơm lắm! Nhưng vẫn thích nhất là chè ngô!
Trời mùa hè ăn được bát chè như này khá ngon
Phục vụ chu đáo
Giá : 13k
Chè ở đây ngon dã man , nhất là chè thái ngô
Quán phục vụ nhanh và nhiệt tình
Mình rất hay ăn ở đây và lần nào ăn xong cũng phải mua về để cho cả nhà ăn vì ngon :)))))))
Quán chè ngon bậc nhất khu Hà Đông
• Vị trí mặt đường nên dễ tìm, số nhà 78
• Giá quá rẻ cho chất lượng và số lượng 1 bát chè như thế )))
• Quán chè ngon nhất Hà Đông mình thề ))) kể cả các bác lớn tuổi (như mẹ mình) cũng thích mê vì ở đây ko cho đường hoá học như các chỗ khác nên vị ngọt rất thanh và ngon. Tất cả nguyên liệu đều là nhà đó làm bằng tay hết. Mk nghiện món Chè Thái ở đây. Sợi thái ăn bùi bùi, giòn giòn, nước cốt dừa thơm cực. Ngoài ra chè ngô và khoai cũng rất là ngon
• Nhưng vì ngon thế nên hơi bị đông quá làm nhân viên phục vụ hơi cuống (nhưng vẫn nhiệt tình nha) ))) buổi chiều ra đây ăn cảm thấy hơi xô bồ nhưng muốn cảm nhận ko khí thì oke ))) mình hay ra đây ăn buổi trưa cho vắng
• Ko gian thì bé và hơi chật, thường mọi ng ngồi hết ngoài vỉa hè hoặc là ko còn chỗ thì mua mang về )))
Trước là 13k giờ tăng lên 15k. Nhưng tăng nữa thì vẫn sẽ ghé qua dài dài ❤️❤️
Quán chè ngon bậc nhất khu Hà Đông
• Vị trí mặt đường nên dễ tìm, số nhà 78
• Giá quá rẻ cho chất lượng và số lượng 1 bát chè như thế )))
• Quán chè ngon nhất Hà Đông mình thề ))) kể cả các bác lớn tuổi (như mẹ mình) cũng thích mê vì ở đây ko cho đường hoá học như các chỗ khác nên vị ngọt rất thanh và ngon. Tất cả nguyên liệu đều là nhà đó làm bằng tay hết. Mk nghiện món Chè Thái ở đây. Sợi thái ăn bùi bùi, giòn giòn, nước cốt dừa thơm cực. Ngoài ra chè ngô và khoai cũng rất là ngon
• Nhưng vì ngon thế nên hơi bị đông quá làm nhân viên phục vụ hơi cuống (nhưng vẫn nhiệt tình nha) ))) buổi chiều ra đây ăn cảm thấy hơi xô bồ nhưng muốn cảm nhận ko khí thì oke ))) mình hay ra đây ăn buổi trưa cho vắng
• Ko gian thì bé và hơi chật, thường mọi ng ngồi hết ngoài vỉa hè hoặc là ko còn chỗ thì mua mang về )))
Trước là 13k giờ tăng lên 15k. Nhưng tăng nữa thì vẫn sẽ ghé qua dài dài ❤️❤️
• Vị trí mặt đường nên dễ tìm
• Giá quá rẻ cho chất lượng và số lượng 1 bát chè như thế )))
• Quán chè ngon nhất Hà Đông mình thề ))) kể cả các bác lớn tuổi (như mẹ mình) cũng thích mê vì ở đây ko cho đường hoá học như các chỗ khác nên vị ngọt rất thanh và ngon. Tất cả nguyên liệu đều là nhà đó làm bằng tay hết. Thật sự rất đảm bảo
• Nhưng vì ngon thế nên hơi bị đông quá làm nhân viên phục vụ hơi cuống (nhưng vẫn nhiệt tình nha) ))) buổi chiều ra đây ăn cảm thấy hơi xô bồ nhưng muốn cảm nhận ko khí thì oke ))) mình hay ra đây ăn buổi trưa cho vắng
• Ko gian thì bé và hơi chật, thường mọi ng ngồi hết ngoài vỉa hè hoặc là ko còn chỗ thì mua mang về )))
2 năm trước nhà mình ở ngay gần đây nên qua quán ăn chè suốt. Lần nào cũng gọi chè thập cẩm, mê cái nước cốt dừa tươi dã man. Thơm, ngậy, vị ngon cũng thanh thanh, vừa miệng. Mỗi tội quán khá hẹp, chỉ kê 1 bàn, chỗ còn lại để 5, 6 cái ghế nhựa cho khách ngồi ăn luôn. Từ khi chuyển nhà đi, hôm nay mình mới tiện đường quay lại đây ăn. Chè vẫn ngon thế, giá cũng không đổi, 13k/ bát. Thực sự là ăn chè nhiều nơi rồi nhưng chẳng được mấy chỗ ưng ý thế này.
Đã ăn chè ở đây từ rất lâu và cực kì thích luôn!!! Chè ăn rất ngon, thơm, ngậy mà lại ko bị ngọt quá. Mình hay ăn chè thập cẩm để ăn đủ các vị. Thích nhất trân châu có vị hoa nhài rất thơm. Giá cả cx phải chăng, nhân viên thì cx ok. Điểm trừ duy nhất là quán hơi bé so vs lg ng ăn, lại còn ở trên đg bé mà đông nữa nên lại càng hay tắc. Chiều tầm 4-5h thì ko còn chỗ mà ngồi. Nchg là vẫn sẽ ủng hộ dài dài
Đây là lần đầu tiên mình đặt hàng trên foody, nhận hàng siêu nhanh luôn, mình gọi thập cẩm, chè thái, sữa chua mít đều rất ngon. Giữa lúc đói ăn chè k nhớ chụp ảnh nên ko có ảnh fb cho shop, hẹn lần sau trả shop quả ảnh đẹp lồng lộn nhaa