Bữa đó nắng rất ngọt, tấm ảnh chả phải chèn hiệu ứng gì ngoài đóng dấu cái chữ kí xinh xinh. Hơn 20 năm Mây nghiện món này, trường mẫu giáo còn gần cạnh quán nên hồi bé ngày nào đi qua cũng ngó vào.
Trứng đánh kem thực chất là trứng sống được đánh bông với đường, đoạn cuối thêm chút ca cao, cafe, chè, ... tùy khẩu vị. Máy đánh trứng phải khỏe, dạng công nghiệp thì trứng càng mượt, có vị ngọt mịn, béo ngậy, cần ăn nhanh nếu ko muốn bị tanh và bề mặt lỗ rỗ, thế nên món này chỉ nên chén tại chỗ chứ mang về dễ bị hỏng đó.
Phải tội kem trứng tại đây hơi ngọt, thế nên kết hợp với nước sen thanh thanh, thơm bùi là xuất sắc. ????Đi khắp Hà Nội rồi mà chưa tìm hàng nào có thứ nước sen giống vậy luôn.
????Combo quen thuộc Mây tự khám phá suốt 1 thuở thiếu thời là bánh bao chay chấm trứng đánh kem, uống kèm cốc nước sen mát lạnh rất vừa vặn cho bữa sáng.
Ăn từ khi bé xíu tới giờ lớn đùng thấy may làm sao vì hàng quen vẫn mở, nhưng cũng khuyến cáo trước món này sẽ phải ngồi chờ độ 10', thế trứng mới chín ý. Chốn này còn nổi tiếng với chè sương sa hạt lựu, bánh chín tầng mây, sen nhãn,...
????Quán bé xinh xinh kê được 4-5 cái bàn, hơi chật chội nên ít khách cà kê, đông các mẹ cho con nhỏ theo cùng hoặc dân công sở tác phong nhanh nhẹn, cứ đứng chờ chút chút là có chỗ liền. Nhận ship luôn nữa.
????Giá: 20k/cốc kem trứng, 10k/cốc nước sen
???? Chè Huyền - 14 Thiền Quang, Hà Nội
⏳ Bán cả ngày
???? 0916029962
Hay loanh quanh khu này mà giờ mới biết có một hàng chè nổi tiếng thế ? buổi chiều đông lắm, đông đến nỗi bà chủ cứ phải đuổi khéo khách về ?
Quán ở ngày đầu phố Thiền Quang giao với Yết Kiêu, bên cạnh hàng bánh mì Phúc cũng nổi tiếng. Không có ghi tên tuổi gì, chỉ có ghi caramel chè sinh tố ở biển hiệu đặt trên tầng 2. Đường này yên tĩnh vắng vẻ nên ngồi đây ăn thích phết, quán cũng sạch sẽ.
Thấy nhiều người đến đây gọi chè sương sa hạt lựu vì màu sắc bắt mắt vô cùng, mà mình quên mất k gọi :((
Hôm đấy bọn mình có thử sữa chua nếp cẩm mà con bé em giới thiệu ngon xuất sắc, thì thấy đúng là ngon thật, sữa chua nhà làm ngon, nếp cẩm mềm, dẻo, thơm, mỗi tội hơi ít sữa chua. Mùa đông nên quán bán cả chè sắn, mình thấy hơi nhạt và bị lạc vị một chút vì chs lại có hạt é, sắn bị bở nữa. Bánh 9 tầng mây của quán cũng nổi, một đĩa nhiều dã man, 3 đứa k ăn hết phải mang về bao nhiêu. Bánh cắt thành từng miếng nhỏ và mỏng nên dễ ăn, cũng hơi nhạt nên mình chả cảm nhận được vị mấy.
Từ hồi mùa đông được cô bạn rủ rê dắt díu đi thử hàng chè mà đến giờ mới nhớ ra để review :))
Vị trí: quán ở chỗ Yết Kiêu giao với Thiền Quang. Có chỗ để xe ở vỉ hè đối diện.
Không giam: quán be bé ngồi ghế nhựa như những hàng chè khác :))
Đồ ăn: món sữa chua nếp cấm ăn ngon lắm nhé, dẻo thơm ăn cùng sữa chua nhà làm hợp ghê ý
Chè sắn đúng điệu mùa đông ăn ấm cả người :)) mỗi tội có thẻm hạy é hơi khó hỉu ::
À có bánh 9 tầng mây và caramen ăn cũng tạm được
Cô chủ hơi khó tính ko được thân thiện cho lắm :((
? Lâu lắm rồi mới ăn lại chè ở quán này. Mình nhớ ngày nhỏ mỗi khi ăn bánh mì Phúc xong đều sang đây ăn vì chè rất ngon.
Nay ăn lại để xem chất lượng có thay đổi ko.
?Giá cả bình dân, các loại chè vs sữa chua giao động 15k thôi. Bánh 20k, caramel ko 7k
Nhân viên làm đồ hơi chậm, và chỗ ngồi bé xíu nhưng đc ngồi vỉa hè thoải mái lắm
? Mình gọi sữa chua nếp cẩm, chè sắn nóng và caramel thêm 1 đia bánh 9 tâng mây nữa
Bát nào cũng khá đầy đặn. Mình khá thích món sữa chua nếp cẩm. Nhiều nếp cẩm, lại dẻo, thơm, ngọt vừa thôi, sữa chua ngon nữa vì đây là loại sữa nhà làm, được lên men chua vừa phải và thơm,
chè sắn mình thấy ăn cũng ngon. Thật ra đây là lần đầu ăn chè sắn nên ko thể nhận xét xem nó có chuẩn vị không, có điều mình thấy dễ ăn, nóng ấm, thơm mùi đường gừng, nhiều sắn. Mùa đông món này là chuân rồi. Có điều hạt é hơi ko lquan đến chè.
Caramel có phần đường hơi cháy quá nên bị khét. Đĩa bánh 9 tầng mây màu đẹp mắt, đĩa to và bánh mềm dẻo, ngọt vừa nên dễ ăn.
Tôi biết đến chè Huyền từ ngày đặt chân lên đây những năm tháng đại học, 5 năm rồi vẫn giữ nguyên hương vị như thuở ta mới biết nhau.
Một quán chè truyền thống có tiếng tăm nhưng cũng rất chịu khó cập nhật những món chè, món tráng miệng ngọt mới để phục vụ khách đa dạng hơn. Dễ bắt gặp menu kinh điển từ chè sắn nóng, bánh trôi tàu, chí mà phù, sen long nhãn...đến những sương sa hạt lựu, caramen thập cẩm, sữa chua nếp mít..., phong phú, đủ đầy.
Sương sa hạt lựu điểm sáng bừng là đỗ xanh nhuyễn rất ngon. Dẻo, bột, rất bùi, thơm mùi vani hay hương bưởi thoang thoảng, ngọt nhè nhẹ thôi. Nước cốt dừa cũng thơm đậm đà. Bát chè không bị ngọt gắt mà cảm nhận được sự thanh, mát.
Chè sen nhãn cá nhân mình thấy chưa ngon được như Chè Bốn Mùa nhưng có được độ thanh của mước chè, ngọt từ nhãn tươi, thiếu chút bột bùi của hạt sen đằm hơn chút nữa thôi.
Quán hàng bé nhỏ lắm, thích ngồi vỉa hè để hít hà cái ko khí trong lành trên khu gần hồ này, hưởng ké chút ồn ào náo nhiệt bên bánh mì Phúc cũng bề dày lâu năm ko kém.
Đầu giờ chiều cứ thế khép lại trong trẻo và dễ chịu...
Ở đây chủ yếu bán chè truyền thống.
Mình gọi 1 chè thập cẩm, 1 sữa chua nếp cẩm. Bạn mình khen sữa chua nếp cẩm ngon lắm. Mình ăn chè thập cẩm thấy không hợp. Nhân ở đấy ăn cứ lạc lõng kiểu gì, không thấy chiếc nào ngon cả, một bát nhìn khá to nhưng lại không hợp khẩu vị.
Cô chủ thu tiền ở đây nhìn khinh khỉnh, hơi chảnh, k thân thiện tí nào. Ngược lại, có 1 chú ngồi cạnh kb có phải chủ không nhưng lại vô cùng thân thiện.
Ai đi xe thì để phía đối diện của quán, không có bảo vệ hay ngừoi dắt xe cho đâu.
Thỉnh thoảng đổi gió đi ăn thử các quán chè nổi tiếng lâu đời nhưng lần này mình có vẻ không thành công lắm ))
Nay mình đi ăn ở chè Huyền - 14 Thiền Quang. Mình thấy quán review khá nhiều, mà toàn khen chứ chẳng mấy ai chê nên mới đi ăn xem sao. Bọn mình gọi một chè sương sa hạt lựu và một chè long nhãn. Cảm giác với giá 27k thì 2 bát này không xứng đáng cho lắm. Bát chè long nhãn thì được tầm 6-7 quả nhãn lồng hạt sen, nhãn giòn và ngọt, còn phần nước mình không thích lắm. Bát sương sa hạt lựu của bạn mình cũng bình thường, không ấn tượng.
Phục vụ khá nhanh nhưng không niềm nở lắm, cả bà chủ quán cũng vậy. Mình không thấy đủ cảm tình để quay lại lần sau.
???? Địa điểm: Chè Huyền - 14 Thiền Quang,*** Hà Nội.
???? Thời gian: 9:00-21:00
Thỉnh thoảng đổi gió đi ăn thử các quán chè nổi tiếng lâu đời nhưng lần này mình có vẻ không thành công lắm ))
Nay mình đi ăn ở chè Huyền - 14 Thiền Quang. Mình thấy quán review khá nhiều, mà toàn khen chứ chẳng mấy ai chê nên mới đi ăn xem sao. Bọn mình gọi một chè sương sa hạt lựu và một chè long nhãn. Cảm giác với giá 27k thì 2 bát này không xứng đáng cho lắm. Bát chè long nhãn thì được tầm 6-7 quả nhãn lồng hạt sen, nhãn giòn và ngọt, còn phần nước mình không thích lắm. Bát sương sa hạt lựu của bạn mình cũng bình thường, không ấn tượng.
Phục vụ khá nhanh nhưng không niềm nở lắm, cả bà chủ quán cũng vậy. Mình không thấy đủ cảm tình để quay lại lần sau.
? Địa điểm: Chè Huyền - 14 Thiền Quang,*** Hà Nội.
? Thời gian: 9:00-21:00
Thế là đầu giờ chiều trong trẻo cứ nhẹ nhàng khép lại với 2 bát chè và 1 cốc sữa chua ở đây. @lyythoo ?
Mình thấy chè sương sa hạt lựu ở đây ai cũng khen, cơ mà tâm đắc nhất có lẽ lại là sữa chua nếp cẩm ngon quên lối về đó ???
.
?: Chè Huyền - 14 Thiền Quang
Hôm nọ qua đây ăn chè buổi chiều, mình qua từ khi còn sớm nên chưa bị đông. Hàng chè có từ lâu rồi và cũng nổi tiếng nữa, gần hồ Thiền Quang, có nhiều loại chè lắm. Mình gọi mấy loại liền: kem xôi, chè sen nhãn, chè sương sa hạt lựu rồi bánh chín tầng mây. Giá các loại chè nói chung là 25k/bát còn bánh chín tầng mây thì 20k/đĩa. Giá thì hơi cao nhưng chè rất ngon, ăn sương sa hạt lựu cả bánh chín tầng mây mà thấy mê. Không gian hơi hẹp, không nhiều chỗ ngồi nhưng ngồi trong nhà mà vắng khách thì vẫn thoải mái. Để xe bên đường nhé ạ.
Quán nằm cuối đường Thiền Quang, đoạn giao với Lê Duẩn. Gửi xe vỉa hè đối diện, phải nói là chỗ gửi xe khá nhỏ. Quán chè nhỏ, nhưng bạn bè tôi nói ăn rất ngon và rẻ nên đông nhưng vẫn quyết tâm vào.
Mình gọi 1 chè sương sa hạt lựu và 1 sữa chua nếp cẩm cùng với 2 bánh bao chiên. Tổng hết 40k. Rất rẻ đúng k ạ? Chè ăn rất ngon, đặc biệt là cốc nếp cẩm của mình. Nếp cẩn thơm, cho rất vừa phải quyện vào sữa chua ăn rất ưng ý. Thêm cả món bánh bao chiên chấm sữa đặc lần đầu ăn ngon hết ý. Phải nói là cực kì ưng quán chè này hehe
Quán nằm cuối đường Thiền Quang, đoạn giao với Lê Duẩn. Gửi xe vỉa hè đối diện, phải nói là chỗ gửi xe khá nhỏ. Quán chè nhỏ, nhưng bạn bè tôi nói ăn rất ngon và rẻ nên đông nhưng vẫn quyết tâm vào.
Mình gọi 1 chè sương sa hạt lựu và 1 sữa chua nếp cẩm cùng với 2 bánh bao chiên. Tổng hết 40k. Rất rẻ đúng k ạ? Chè ăn rất ngon, đặc biệt là cốc nếp cẩm của mình. Nếp cẩn thơm, cho rất vừa phải quyện vào sữa chua ăn rất ưng ý. Thêm cả món bánh bao chiên chấm sữa đặc lần đầu ăn ngon hết ý. Phải nói là cực kì ưng quán chè này hehe
Quán vị trí cũng dễ nhìn dễ tìm. Có ngồi trong nhà nha, cũng sạch sẽ.
Có nhiều loại chè cơ bản, ngon nhất ở đây theo cảm nhận của mình là chè long nhãn, ăn vừa miệng không bị quá ngọt quá nhạt.
Thái độ phục vụ cũng oke, chủ quán thân thiện. Giá cả hợp lí, khong đắt.
Quán này là quán chè có tiếng suốt bao nhiêu năm. Mình ăn ở đây từ hồi đại học đến giờ. Đồ vẫn ngon mà giá vẫn yêu.
Thích ở đây nhất là caramen thập cẩm, vị ngọt vừa, caramen siêu ngon, hạt nổ cũng thế. Nói chung thì mình chẳng chê được điểm gì cả ^^
DẠo trước đến muốn thử mấy món chè nóng nhưng quán lại không bán nữa nên tiếc hùi hụi luôn. :(
CHÈ HUYỀN - 14 Thiền Quang
Một địa điểm ăn chè yêu thích của mình nhưng bữa này ăn quá chán ạ ????
Kem xôi bị hăng một mùi gì đó rất lạ, khó ăn. Sương sa hạt lựu nhiều đậu xanh ăn bị bột cặn, lựu không giòn. Sữa chua nếp cẩm và sữa chua mít không chê gì ???? Bữa này 87k ????
Đây là chỗ mà mình được bác với dì giới thiệu và cũng là chỗ ăn quen thuộc của nhà mình mỗi khi tụ tập sang bà ngoại. Mình thì cảm thấy bình thường, sữa chua mít và chè sương sa thì ăn khá ổn. Hôm nào thích thanh nhẹ thì ăn long nhãn ở đây cũng ổn. Nhưnh không phải là chỗ ưa thích của mình vì không có j đặc sắc lắm. Giá cũng bình thường không đắt cũng chả rẻ. Chỗ ngồi và không gian không đẹp lắm, thích hợp đi mua về hơn. Nói chung là tạm được
Ăn chè bao nhiêu hàng cũng chỉ mê mẩn đúng 1 nơi !! Hàng chè tuổi đời 40 năm, ông bà t đã ăn từ ngày còn thanh niên đến mãi tận bâyh, ngày bé đi học mẫu giáo đi suốt mà lớn rồi biết nhiều hơn mới thấy hồi bé toàn dc đi ăn hàng hot)))))
Hàng chè nhỏ nhỏ nằm ngay giữa ngã ba giao Thiền Quang - Yết Kiêu, nổi tiếng vì nước chè nấu bằng đỗ xanh ăn bùi bùi mà thơm dịu, chứ ko phải đơn giản cứ trộn các thứ vào đâu. Điểm này t đánh giá cao hơn hẳn, bưng bát chè lên là cảm nhận được cái vị ngọt rồi.
Ảnh này t đi ăn từ đợt tháng 2 vẫn còn lạnh, t gọi 1 bát chè sương sa hạt lựu và 1 bát bánh trôi tàu. Mới bưng ra bát vẫn còn nóng hổi mà nhân đậu xanh phải công nhận là rất thơm, độ ngọt vừa đủ, ko cần cho thêm đá như nhiều hàng vì đang là mùa lạnh mà!! Chè sương sa có hạt lựu ăn bên ngoài thì dai mà bên trong giòn sật sật, điểm này thì đúng là ko hàng nào có được. Nhân chủ yếu là đậu xanh, thêm thạch rau câu bên dưới với hạt é là đủ vị, mọi thứ hoà quyện hài hoà ko có gì để chê!! Bánh trôi tàu vỏ dai dai, nhân cũng là đậu xanh, nước dùng thơm ngậy mùi gừng mà có độ cay nồng vừa đủ, ăn mùa đông rất tốt để giữ ấm cho họng nhé!!
Ở đây rất nhiều loại chè mà lần trc ra hỏi chè bưởi ko có:((( T vẫn chuộng chè mùa đông hơn vì nó thật sự rất ngon ????????????????
#che #banhbaochay #my
Chè ở đây loại nào cũng ngon, từ sương sa hạt lựu, sen long nhãn đến đỗ đen v.v....cái nào cũng ngon. Sữa chua mít ở đây cũng khá ổn. Quán hơi bé, nhưng cái chỗ để xe ở vỉa hè bên đường lại rộng rãi :)))
Menu đa dạng, nhiều món :)) có các loại đồ ăn vặt linh tinh nữa. Bánh bao chay rất ngon, vỏ ngoài giòn giòn bên trong mềm, chấm với sữa đặc ăn tuyệt cú mèo ?
Món mỳ ý hơi nhiều ớt xanh với hành tây :( mình k thích ăn ớt xanh lắm nên cảm thấy mùi hơi hắc.
Còn về giá cả mình cũng k rõ vì k có giá tiền -_- chỉ biết là hôm nay đi ăn : 6 bánh bao chay chiên, 1 mỳ ý, 2 chè sương sa, 1 đỗ đen hết 104k ?
Quán chè nhỏ mà có võ trên con phố vắng người qua lại
❤️ Sữa chua nếp cẩm đồn đại ở đây là ngon lắm nhưng mình thấy bình thường ạ. Sữa chua hơi loãng nước đá nên làm giảm đi độ chua. Nếp cẩm dẻo nhưng mình thích hơi mùi rượu thêm chút nữa. Chè sắn thì rất ổn, thơm mùi nước gừng lắm ý, miếng sắn cũng ngon mà lại bùi nữa.
Bánh chín tầng mây ở đây ổn nha, dẻo vừa hơi dính dính nữa, ăn ko bị ngọt gắt đâu nói chung là vừa miệng ạ
? Nhân viên hơi lạnh lùng nhá nên phải nhắc ko các chị quên đồ của mình mất
? Tương đối rẻ, nhiều loại chè khác nhau
Mình thích ăn bánh chín tầng mây ở đây nhất, lần gần nhất đi phải cố nhớ chụp lại tại mọi khi toàn ăn nhanh quá không kịp chụp ảnh ))
Quán cũng kha khá có tiếng từ lâu rồi nên lúc nào cũng đông, vào đầu hè lại càng hot, nhất là chè sương sa hạt lựu. Nhưng thi thoảng muốn đổi món gọi thử chè sen long nhãn cũng ngon lắm đó. Các loại thạch ở đây nhìn cũng bắt mắt, ăn thì bình thường thôi (xl tại mình tự làm ở nhà ngon hơn). Kem thì không nên ăn vì quán không chủ đạo món này mà, chán lắm.
Ăn tại chỗ thì tốt hơn tại giá ship hơi mắc chút :)
Quán này có từ rất lâu rồi, mình nhớ học ở trường mẫu giáo ngay gần và hay được bố dẫn đi ăn chè và bánh mì Phúc. Xem lại ảnh thì quán đã được làm thêm tầng hai :)
Đây là cảm nhận của mình về quán từ những năm trước nhé ;)) mình rất thích chè sen long nhãn và bánh chín tầng mây ở đây. Chè vị thanh, nhãn giòn, không bị quá ngọt. Còn bánh chín tầng mây đẹp mắt vô cùng, bánh hơi dai một tí ăn rất thích. Nhưng mà bh mình ăn bớt ngọt đi rồi nên thử lại có thể thấy hơi ngọt. Hai quán ăn tuổi thơ này khi có dịp chắc chắn mình sẽ quay lại!
Mình về sớm nên ghé vào quán quen ăn chè. Quán nằm sát bên Bánh mì Phúc nổi tiếng, mình hay trêu bạn là để hợp tác kinh doanh, ăn món chính rồi sang bên cạnh ăn tráng miệng lun ???? Không gian khá mát mẻ nhưng nhỏ xíu thôi, có khoảng 6 bàn nhé, nếu đi kiểu 10 người là hơi khó ngồi đấy.
Mình gọi chè thạch dừa non (20k). Hình như đây là món mới, tại mình thấy tên món được viết tay trong menu. Bát chè khá to so với những quán khác, trông sạch sẽ và có màu bắt mắt, cũng tại mình là một đứa nghiện những thứ liên quan đến dừa nên là mình go crazy luôn. Có thêm bát đá nữa, đá bào nhỏ vừa đủ, ăn lạo xạo và mình khá thích như thế.
Giờ là đến hương vị. Ui chời ơi ngay khi nếm thử thìa nước đầu tiên mình đã thấy sung sướng lắm rồi. Nước ngọt nhẹ vị dừa và hơi ngậy vị sữa, mê li. Sang đến miếng thạch dừa, chỉ cần cho vào miệng là nó đã tan ngay rồi, rất máttttt. Đối với ai không quá thích ăn ngọt thì cái này sẽ ngọt hơn hẳn phần nước, còn mình thấy nó ngọt vừa đủ để mình thấy phê hihi. Rồi còn có 2 miếng bánh 9 tầng mây nữa, nhỏ thôi nhưng cũng ngon, không phải kiểu chả có vị gì như một số hàng khác. Ngoài ra còn có hạt é (hay là hạt chia ý nhỉ??) làm bát chè trông đỡ trống và cắn cũng vui vui ????
Nói chung nà, món này là một món ăn chơi chơi nhẹ nhàng khá hay ho. Đối với mình thì ăn hết bát là vừa vặn để thấy bụng êm êm nhưng cũng vẫn thấy nó ngon và mong đợi đến lần ăn tiếp theo, chứ không ít quá mà cũng không ngấy quá. Với giá thành 20k, mình thấy rất đáng thử đó nha!
Mình về sớm nên ghé vào quán quen ăn chè. Quán nằm sát bên Bánh mì Phúc nổi tiếng, mình hay trêu bạn là để hợp tác kinh doanh, ăn món chính rồi sang bên cạnh ăn tráng miệng lun ? Không gian khá mát mẻ nhưng nhỏ xíu thôi, có khoảng 6 bàn nhé, nếu đi kiểu 10 người là hơi khó ngồi đấy.
Mình gọi chè thạch dừa non (20k). Hình như đây là món mới, tại mình thấy tên món được viết tay trong menu. Bát chè khá to so với những quán khác, trông sạch sẽ và có màu bắt mắt, cũng tại mình là một đứa nghiện những thứ liên quan đến dừa nên là mình go crazy luôn. Có thêm bát đá nữa, đá bào nhỏ vừa đủ, ăn lạo xạo và mình khá thích như thế.
Giờ là đến hương vị. Ui chời ơi ngay khi nếm thử thìa nước đầu tiên mình đã thấy sung sướng lắm rồi. Nước ngọt nhẹ vị dừa và hơi ngậy vị sữa, mê li. Sang đến miếng thạch dừa, chỉ cần cho vào miệng là nó đã tan ngay rồi, rất máttttt. Đối với ai không quá thích ăn ngọt thì cái này sẽ ngọt hơn hẳn phần nước, còn mình thấy nó ngọt vừa đủ để mình thấy phê hihi. Rồi còn có 2 miếng bánh 9 tầng mây nữa, nhỏ thôi nhưng cũng ngon, không phải kiểu chả có vị gì như một số hàng khác. Ngoài ra còn có hạt é (hay là hạt chia ý nhỉ??) làm bát chè trông đỡ trống và cắn cũng vui vui ?
Nói chung nà, món này là một món ăn chơi chơi nhẹ nhàng khá hay ho. Đối với mình thì ăn hết bát là vừa vặn để thấy bụng êm êm nhưng cũng vẫn thấy nó ngon và mong đợi đến lần ăn tiếp theo, chứ không ít quá mà cũng không ngấy quá. Với giá thành 20k, mình thấy rất đáng thử đó nha!
Dạo gần đây vì tiện đường nên ghé quán ăn khá nhiều, mỗi tội lười chụp ảnh nên chả có mấy tư liệu về quán ?
- Về địa điểm, quán nằm ngay cạnh bánh mỳ Phúc tại chỗ giao của phố yết kiêu và thiền quang.
- Về không gian: quán nhỏ nhỏ xinh xinh, 2 tầng, ngồi tầng 2 thì hơi bí và nóng nếu là mùa hè, còn ngồi tầng 1 thì vui hơn, có thể kê ghế ra vỉa hè ngồi vừa ăn chè vừa ngắm đường và chém gió ấy ?
- Về phục vụ: quán đông cả người ăn ở đó và mua về nhưng phục vụ nhanh nhẹn lắm, đồ ra rất nhanh luôn ??
- Về món ăn: mình đến toàn ăn sương sa hạt lựu thôi, vì thấy như kiểu nghiện món này ý. Ăn ké thêm một vài món của chúng bạn thì thấy bánh trôi tàu và chè sắn ăn cũng ổn, chỉ cần bớt ngọt đi 1 xíu thôi. Kem xôi thì mình thấy ko thích lắm, còn bánh 9 tầng mây, dai dai, ăn vui mồm, nhưng mình cũng thấy nó hơi bị ngọt quá :(. Nói chung là đến đây mình sẽ trung thành với sương sa hạt lựu ấy ?
- Về giá cả: một số món mình nhớ giá như sau: ?sương sa hạt lựu 18k, chè sắn, bánh trôi tàu, bánh 9 tầng mây: đồng giá 15k, kem xôi 20k
Bonus thêm là quán cũng bán một số đồ ăn vặt, nhưng nếu không muốn ăn ở quán thì có thể gọi bánh mỳ phúc ngay bên cạnh, hoặc buổi chiều sẽ có một hàng bán bánh rán cả mặn cả ngọt sát ngay quán luông. Mình cũng khá hay gọi bánh rán mặn sang ăn cùng khi ăn chè. Vậy thôi ?
Gần công ty nên ăn hét sạch menu mà chụp ảnh thì bập bõm mà đến giờ mới review.
Nhìn chung thì giá ổn ăn ngon và phục vụ nhanh nhẹn. Không có gì để phàn nàn
Mình thấy chè ở đây ngonnn và lạ. Lần đầu tiên mình ăn chè mà lại thấy có cả bánh chín tầng mây trong đấy (bọn mình ăn sữa chua mít và caramel thập cẩm). Ngoài ra quán có chè nhãn cũng ok, bạn mình thì hôm nào ra cũng phải ăn cacao trứng mặc dù m thấy món đấy hơn béo và ngậy.
Điểm trừ là không gian quán hơi chật chội, có tầng 2 nhưng m chả thấy ai ngồi vì cầu thang kiểu cheo leo quá.
Có ship hàng nhưng khá đắt vì ng ta gửi xe ôm chứ k có nv ship hàng riêng. Mình ship ra Hoàng Cầu mà mất 30k.
Ăn ở hàng cô Huyền từ hồi 2 tuổi vì gần nhà,từ hồi cô bán ở nhà cô bên Yết kiêu.kết nhất món nước sen,uống từ bé từ hồi 500đ 1 cốc,lần nào ra quán cũng uống,hôm nào mà hết thì buồn lắm :)) trứng đánh kem thì ai cũng khen ngon mà mình k biết ăn hxhxx,sau có 1 thời gian có cháo hến nữa nhưng mà thỉnh thoảng mới có,nên cũng tiếc
P/s anh con trai cô thì đẹp zai cực hihi
Quán chè từ lâu lắc, hồi mình học mẫu giáo bé đã có rồi, giờ đã 20 năm có lẻ :D Gọi là review chia sẻ thôi,khi nào có dịp thì chụp ảnh món vậy :>
- Địa điểm : Quán năm ở đường Thiền Quang, cạnh bánh mì Phúc với trường mẫu giáo Sao Sáng bé xíu :)) quán cũng chẳng biển hiệu to đẹp gì đâu, nhưng đi qua thì thể nào cũng thấy vì lúc anof cũng đông khách xong ngồi ra vỉa hè cả.
- Món ăn : toàn đồ nhà làm yên tâm chất lượng <3 e thấy mọi người toàn ăn chè sương sa hay gì gì đấy các kiểu, nhưng thực ra những món đấy dạo gần thì mới có. Những món đinh từ xưa lâu lắc là kem trứng, nước sen, bánh chín tầng mây hay caramen, kem xôi, long nhãn :( mùa đông ăn kem trứng rắc bột cacao lên thì phải gọi là sung sướng cái mồm :( mùa hè uống nước sen ngọt mát, mà ai khso ngủ uống nước sen tốt lắm nhé ))
- Gía cả : cũng không phải là rẻ, nhìn chung cái gì cũng phải >15k đổ lên ( nước sen 6k )) ) nhưng với vị trí yên tĩnh,chất lượng như thế thì quá ổn (y)
- Nhân viên : toàn người trong nhà,có vài e là nhân viên thuê thôi, nói chung là thái độ cũng bình thường :))
Quán nhỏ nhắn xinh xắn thôi, có rất nhiều đồ ăn vặt. Chè ăn cũng khá ngon nhất là sương sa hạt lựu. Thạch dừa ăn bình thường ko ngon và đầy đặn bằng ở hàng cót.
Hôm nay tôi có đặt trên ứng dụng Now đặt mua bánh Chín Tầng Mây của tiệm , khi đặt mua và đợi nhận bánh tôi hình dung là mình sẽ nhận được hộp bánh đẹp giống như tên gọi của nó , ấy vậy mà khi nhận được hộp bánh tôi thật sự hoảng luôn, đây có được gọi là 1 hộp bánh 9 tầng mây không? mà thứ tôi cầm trên tay tôi nó giống như một tảng bột màu sắc vậy, nhìn thôi đã thấy hoảng rồi còn đâu cảm hứng để ăn, quá thất vọng về kiểu bán hàng như này, ăn ko những phải ngon mà còn phải sạch , phải đẹp nữa chứ có phải không chủ tiệm??? Thử hỏi nhìn hộp bánh như này các bạn có còn muốn ăn không ạ?
Thất vọng vì thái độ phục vụ của cô Phương con dâu
Mấy chị em tôi ăn chè và nước sen quán này từ thời đi học. Giờ tôi đã có cháu ngoại. Hôm nay đi với cháu vào quản gọi caramen cho cháu, không có nước sen tôi gọi chè đỗ đen và bánh bao. Con bé ăn gần xong chén caramen mà phần tôi gọi chưa có. Bà cụ chủ quán nhắc mấy lần. 2 cô đang đóng chè mang đi nghe nhầm còn nhăn mặt. Họ mang cho tôi cái bánh bao quá thời gian trong microwave, cứng nhắc 1/3 bột. Thôi thì quán quen tôi bỏ chỗ bột cứng. Vừa đưa lên miệng cắn nhẹ. Trứng chim cút nổ bắn tung tóe. Tôi bị bỏng cả mồm, giờ lột cả da trong môi. Hết hồn bỏ bánh xuống thì phát hiện đĩa rửa bẩn còn lem nhem bột dẻo xanh quanh đĩa. Anh con trai vội vàng bảo đổi và mắng vợ không tập trung, làm ăn đuổi khách. Vợ chồng cự nhau. Nhưng người cần được quan tâm là cái đứa bỏng mồm là tôi thì không nói tiếng nào. Từ ngày họ bán online đắt khách chả coi khách tới quán lâu năm ra gì. Chưa kể người đóng chè vào ly nhựa dùng miệng tách ly( thật kinh!) Tôi hứa với lòng không mua online, nghỉ ăn hàng này vì người mới, tương lai chèo lái quán này không có tâm. Xin lỗi cụ bà và chị! Tôi sẽ đưa cháu tôi đi ăn chè hàng khác xa lạ. Nhưng họ khiến tôi cảm thấy vui khi ăn món chè bình thường bán đầy ngoài phố.
Mình lỡ mua 3 cái bánh bao rán cho bé con ở nhà ăn quà chiều, nó ăn hết 2 cái rồi mình mới phát hiện ra nhân bên trong chua loét, cả 3 bánh, dạng kiểu để bị lâu bị thiu :((( sữa chua nếp cẩm thì bình thường, ăn tạm được, nhưng từ giờ xin cạch mặt món bánh ở quán :(((
Quán này vốn nổi tiếng từ lâu rồi, ăn khá ngon, thích nhất bánh chín tầng mây ở đây. Tuy nhiên chỗ ngồi hơi chật. Dạo này giá cả cũng đắt lên hay sao và chất lượng cũng không đc như xưa