Tiếp theo là chè ????????♀️. Chưa từng ưng ý cốc chè sương sa nào như ở đây ????. Chè ngọt vừa, thơm. Chè thập cẩm cũng ngon chẳng kém.
Ở đây mấy loại trân châu các loại là điểm mạnh đó (thực ra món nào cũng mạnh hết trơn ????), mềm mềm bùi thơm, trân châu hồng thì ăn nhiều rồi nhưng khá ấn tượng là ở đây nhân cùi dừa giòn mịn thích lắm. •
2 ly này 15k/cốc uống bia to tướng cực nhiều nhân :))) ! •
????Chè Huế 32 Lê Lợi - HP
Rảnh rỗi nên lại làm cuốc review phát. Chè Huế thì chẳng phải là hiếm, nhưng cá nhân tôi thì có ăn chè Huế ngon thì chỉ đến đây thôi, chẳng phải riêng tôi mà vài đứa bạn bè tôi cũng vậy.
Một cốc chè bự như này, khá to và nhiều topping, giá 15k 1 cốc chè thập cẩm, còn lại thì cũng dao động 10-20-25 thôi. Cốc chè của tôi có dừa khô, đậu đỏ, viên trôi nước, trân châu...blabla, vị chè kết hợp hài hòa, ngọt, mát, tôi thì thích nhất là ăn viên trôi nước, vừa bự vừa dẻo lại không nhão mà vẫn còn hơi dai dai, bên trong có đỗ xanh.
Và quán cũng giữ phong độ rất tốt, tôi ăn từ hồi còn học lớp 8, nhân dịp gì đó đ có nhớ nựa, chúng tôi được cô giáo dắt đến ăn chè, từ đó nghiện luôn chè ở đây, để rồi ăn chè thập cẩm ở vài nơi khác cũng cảm thấy ứ quen miệng nữa.
- Mình ăn chè ở đây từ những năm cấp 2, về họp lớp cả đám cũng túm tụ ra đây vừa mát lại còn rẻ nữa
- giá cả tăng xíu xíu so va ngày xưa nhg vẫn rất rẻ, côac sương sa, chè bưởi mình mua là 14k/cốc
- chè sầu riêng thì k thơm ngon bằng quán đối diện chợ Lương Văn Can đc
- quán thoáng, rộng rãi, bác chủ va mí ac làm hình như ng Huế thật, thấy nói giọng Trung
- Quán rộng rãi, nằm ngay mặt đường Lê Lợi, rất là đông khách.
- Mình hay ăn chè sâu riêng ở đây cơ mà nay đổi vị chuyển qua gọi thử 1 hoa quả dầm có giá 30k 1 cốc, có đầy đủ các loại hoa qủa, như xoài, dưa hấu, kiwi (ăn hơi chua ^^), nho, táo, thanh long... kèm theo là hộp sữa chua và ít sữa đặc. Trộn đều lên ăn cũng ổn. Cơ mà mình thấy best nhất ở đây chắc vẫn là món chè sầu riêng hihi.
Ngoài ra quán còn rất rất rất nhiều loại chè khác nữa, ai có sở thích ăn chè cứ ghé qua đây mà lựa thui ạ ^^.
Quán khá là rộng rãi luôn, có 2 gian 1 gian để làm đồ cho khách, 1 gian ăn uống.
Menu phong phú đa dạng các loại chè từ chè thập cẩm, đậu ngự, đậu xanh, sương sa hạt lựu, đến chè bưởi, , sữa chua xoài,.. kem.... Mà giá cug khá là hạt rẻ, hợp túi tiền sinh viên luôn.
Mình gọi 2 cốc chè thập cẩm giá 14k 1 cốc , ăn khá ngon, đầy đặn, trong cốc có đủ loại từ đậu đỏ, bánh trôi, đậu ngự... ăn thơm và mát lắm ;). Ăn 1 cốc thôi mà no căng bụng luôn.
Phục vu khá là nhanh chóng.
10giờ tốilên cơn thèm chè nên tạt té qua đây.
Đây là chè sương sáo 15k 1 cốc.theo mình thấy thì nguyên liệu k phong phú như các quán mình từg ăn,đc cái quán làm đầy cốc chứ không kiểu vơi vơi nửa vời.
Lúc mình qua quán hãn còn khách nhưg mà phục vụ khá ok ???? Tối đi học về lười ăn cơm làm cốc chè mát mát ăn kèm cái bánh no luôn ???? chắc phaỉthử thêm nhiều lạoi chè nữa thì cái thực đơn của quán quá là nhiều luôn ấy :v
Quán ở mặt đường dễ tìm.
Mình ăn ở đây rồi ,nói thật thì ăn ở đây thì thà mời các bạn về chợ đà nẵng mình còn ngon hơn,giá vừa rẻ vừa ngon,chỉ 10k cốc chè thập cẩm, sương sa hạt lựu thì chỉ 7k,nói chung là rẻ hơn nhiều. Mở trên đường Lê lợi này được cái nhiều khách khắp nơi đến ăn,đường lớn mà,nên giá cả tưởng rẻ so vs xung quanh chứ thực ra là đắt so vs những chỗ khác mà chất lượng không khác biệt mấy, chưa kể mình thấy chỗ này cũng không sạch lắm,thấy cứ tăm tối,mà chè để từ sáng đến chiều nhìn ruồi bay thấy ghê