Tình cờ biết đến quán vì đợt đồng giá 10K chè thái rẻ quá nên ăn thử. Lần đầu ăn thấy ngon hơn lần sau. Nước chè rất ngon, đặc sệt nhiều sầu riêng, béo nhưng ít mít, hạt đác nên hơi hụt hẫng. Lần sau ăn sale 20K quán bỏ có vẻ nhiều topping hơn nhưng tính ra k ngon lắm vì có thạch trái cây chua chua ăn hơi kì. Sẽ thử khúc bạch
Hqua e có đặt 3 cốc , 2 cốc chè khúc bạch và 1 cốc sữa chua mít nếp cẩm trân châu trong đó sữa chua mít nếp cẩm chân trâu không có một miếng mít nào hết ???? , còn cốc chè khúc bạch còn lại thì có con bọ ????
Ngon từ cái nhìn đầu tiên, ập vào mặt cái ly đủ màu sắc là thấy thích rùi. Ăn vào thì khỏi nói nha, ngất lịm vị thanh ngọt tươi mát của ly chè. Rất thích, sẽ ủng hộ quán dài dài ????
Hôm đi aeon thấy mấy bạn khen ngon vào ăn thứ thấy cũng bình thường Nước ngon,mà trái cây chua quá, giá cũng hơi cao so với mặt bằng chung, không ngon lắm.
Chở con đi eon Tân Phú chơi thấy quán đông đông ghé ăn món mình khoái ( chè khúc bạch) mọi lần phải lặn lội đi xa . Không nghĩ ngon vậy luôn , bát chè đầy ụ, trái cây mix chung tươi lắm, nước mát thanh thanh không quá ngọt như các quán khác. Ưng cái bụng nên lên mò tìm trên app giao hàng ❤️❤️❤️????????????