Vẫn là quán hoa quả dầm quen thuộc đã được lên sóng mấy hôm trước nè các cậu ????
Vì hoa quả dầm ở đây vừa ngon vừa giá cả hợp lý nên mình ăn khá thường xuyên ấy (hầu như ngày nào cũng ăn mà giờ đỡ rồi vì bận hic). Trong hình là hoa quả dầm sữa chua thạch lựu trân châu (19k) và sữa chua mít thạch lựu trân châu (16k). Ở đây thường dùng hoa quả theo mùa rất tươi ngon và sạch sẽ, ăn vào là biết ngay. Quán rất đông khách nên sẽ không có chuyện dùng hoa quả hỏng, thiu thối ngày này qua ngày khác đâu. Bạn ny thì chỉ ăn hoa quả dầm sữa chua còn mình thì đổi món tuỳ tâm trạng )))
Một món ở đây có giá tầm 15-20k, siêu đầy đặn chứ không hề độn đá cho nhiều nha. Thạch, trân châu, nước cốt dừa đều là tự cô làm hết đó. Ăn xong một bát này là đã đủ cho bữa xế rồi ????????????
???? Địa chỉ: 67 ngõ Lệnh Cư, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội.
???? Giá: sữa chua mít thạch lựu trân châu là 16k, hoa quả dầm sữa chua thạch lựu trân châu 19k nhé.
Gần nhà mình có quán hoa quả dầm cực xịn, ngon - bổ - rẻ đúng nghĩa luôn nên lúc nào cũng đông khách.
Mình đã thử kha khá trong menu ở đây (cái menu siêu dài), hầu như ngày nào mình cũng ra đây ăn hết :> Trong hình là hoa quả dầm sữa chua thạch lựu trân châu và chè xoài thái. Hoa quả theo mùa, dù rẻ nhưng luôn tươi ngon chứ không phải hoa quả đểu đâu nhé. Trân châu, nước cốt dừa và thạch lựu đều là nhà làm hết. Mình cực mê xoài nên cực thích chè xoài thái ở đây. Bát nào cũng đầy ự hoa quả hết, đá để riêng chứ không độn đá cho đầy đâu nha.
Giá tầm 15-20k một bát thôi mà ngon lắm ý. Mình lười đi chợ mua hoa quả nên cứ xách mông ra đây ăn thôi, chất lượng đảm bảo, giá lại sinh viên, tội gì nhở ❤️
???? Địa điểm: 67 ngõ Lệnh Cư, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội.
???? Giá: chè xoài thái là 14k, hoa quả dầm sữa chua thạch lựu trân châu 19k nhé
Hàng chè mới lọt vào tầm ngắm của mình vào khoảng 1 tháng gần đây và lạm dụng đến khá nhiều ))
Quán nằm sâu trong ngõ Lệnh Cư mà lối vào thì bé đến nỗi ko thể đi xe máy ngược chiều cùng lúc. Chỗ để xe hạn chế, đông quá thì chịu. Mình hay ăn caramel tào phớ thạch lựu trân châu. Qua lại quán này chắc cũng 5,6 lần rồi dù mới chỉ biết đến khoảng 1 tháng. Bởi ăn ngon, bát khá to, đầy đặn mà giá còn rẻ bất ngờ luôn, rẻ ở 1 cái tầm dưới hẳn so với các quán chè hiện tại. Ba’c gái bán hàng cũng rất hiền lành và thân thiện.
????Hoa quả dầm - 67 Ngõ Lệnh Cư (Khoảng số 127 Khâm Thiên rẽ vào)
????15k/bát
Mê món này đã lâu giờ mới được thử. Chưa thấy ở đâu bát hoa quả dầm lại đầy ú ụ và đa dạng như thế này ạ. Nào là bơ roi hồng xiêm chuối đu đủ xoài mít táo lê dưa hấu ổi thanh long dưa lê. Bát mình gọi là hoa quả dầm thạch lựu trân châu nên có thêm các loại thạch dừa thạch lựu trân châu nữa. Nhiều loại lắm, dai dai ngon ngon có, mà bở bở cũng có. Nước cốt dừa mịn và cũng rất nhiều luôn, nhưng hình như hơi loãng, không thơm lắm. Nhưng nói chung 15k bát này thì quá rẻ rồii
Quán tủ của mình từ khi còn bập bẹ học nói, đến giờ 17t rồi vẫn chưa tìm được hàng nào ngon - bổ - rẻ - đầy đặn hơn thế này!
Mình đã thử gần hết menu ở đây, nhưng recommend Hoa quả dầm caramel thạch lựu trân châu nhé! Hoa quả theo mùa, tươi ngon, trân châu và thạch lựu đều là nhà làm, thêm chút nước cốt dừa (cũng tự làm nốt) và hộp caramel béo ngậy nữa thì không còn gì tuyệt hơn vào mùa hè luôn!!!
Mình là đứa mê xoài nên cũng cực kì thích chè xoài thái ở đây, ngon ngọt mát cực kì. Nếu hôm nào xoài chua, cô sẽ báo trước để mng đổi món khác nhé
May mắn lần này theo dấu chân các bạn review gọi hoa quả dầm sữa chua về mà chất lượng xuất sắc :))
Cốc hoa quả dầm sữa chua thạch lựu trân châu 19k siêu khổng lồ, gọi về +1k tiền hộp, ăn xong mà no lặc lè ko thở nổi, 1 cốc phải đủ cho 2 người ăn mất :(((
Hoa quả tươi có đến hơn chục loại, thêm nhiều loại thạch, trân châu có cái hơi cứng một tẹo, thạch lựu trân châu mà mình mong chờ nhất thì hơi ít, không bị ngọt khé cổ như ăn chỗ khác.
Chính thức cho vào list quán ruột luôn :)))
Hoa quả dầm ở đây rất đầy đặn, nhiều loại quả, giá rẻ mà cốc rất to. Mình gọi ship Now, cốc được đóng chắc chắn, không đổ chảy gì. Nhất định sẽ còn mua nhiều lần nữa. Các bạn nên ăn thử đi ạ. Không thất vọng đâu. Good!!!!!
Một ngày đẹp trời đi thử món mới. Cửa hàng ở sâu trong ngõ Lệnh Cư, ngồi trong nhà và có chỗ để xe luôn. Đồ ăn ở đây khá rẻ. Caramen thạch hoa quả ngon nhưng hoa quả không được tươi lắm. Nên thử váng sữa thạch mít ok hơn ngậy thơm mê luôn. Bác bảo tăng 2k vì giá váng sữa đã tăng còn những món khác vẫn giữ nguyên
Được bạn dẫn cho vào đây ăn nhìn quán đơn giản cực kì mà lúc cô chủ bê ra bát to ú ụ hoa quả huhu mà giá rẻ lắm nha ❤️ mê luôn ???? nhất định lần sau sẽ quay lại nhưng có vẻ quán nhanh hết