Ở đây đúng chất Ngon - bổ - rẻ, mình ở Nguyễn T.M.Khai mà mỗi lần thèm là cả nhà đèo nhau lên ăn chè bà Hiền. Mình ăn rất nhiều nơi nhưng vị chè ở đây là thích nhất, mỗi tội hơi xa. Mỗi lần lên đến nơi mà hết chè là nhỏ con gái mình k chịu về, khóc bù lu bù loa, khổ cái là k chịu ăn chỗ khác :))
Bạn nào fan hảo ngọt thì nên ăn thử nhe.
Đặc biệt giá rẻ bất ngờ so với chất lượng là chỉ 10k/ ly, rẻ cực, cực rẻ haha
Mà ở đây đặc biệt cái là nấu bằng đường Quãng Ngãi nên ngọt dịu, rất dễ chịu. Lần nào ghé cũng thấy đường đậu chất đầy nhà (nhà vừa bán vừa ở nên mình thấy cũng hơi chật ạ)
Nói chung là Yummy hihi
Vote quán 9 điểm, trừ 1 điểm do vị trí không thuận tiện :))
Gia đình mình rất thất ăn chè thập cẩm ở đây, chè vị ngọt thanh (không nhẫn nhẫn đắng đắng như chè thập cẩm chỗ khác). Mình ăn ở đây từ bé, giờ có ck ở "bông kia sên" nhưng mỗi lần về ngoại là mua mấy chục ly cho cả gia đình ăn đã thèm (có khi mang về cất tủ ăn mấy hôm mới hết, khùng thiệt chớ...)
Nghe bảo quán này bán tận hơn 30 năm rồi, mọi ng có dịp thì ghé ăn thử đi, ăn đi rồi nghiện giống m luôn, vị trí hơi xa trung tâm nên cũng hơi bất tiện, nhưng thích thì mình nhích thoyy kk
à mà quán này bán hên xui lắm nha, chiều tối hay hết sớm (bị hụt mấy lần buồn lun)
Giá ở đây thì quá rẻ so vs chất lượng, chắc bán tại nhà k thuê mặt bằng vs cả không có ng giúp việc nên chắc cô lấy công làm lời, mình ăn từ lúc chè 1.500đ/ ly hahaaaaa thời còn bé tẹo :))