• Đồ ăn: ly chè hạt đác gồm có sương sáo, nước cốt dừa thốt nốt, hạt đác 30k. Nước cốt dừa theo mình thấy không ngon lắm. Và 1 ly như vậy thực sự không xứng với giá tiền đó. Hạt đác thì ngon khỏi nói nhưng ly chè như vậy cũng bình thường chứ không được xuất sắc cho lắm.
• Quán: nhỏ, chủ yếu bán mang về. 2 bên, một bên bày gian hàng trái cây, một bên là chè sinh tố, mình thấy giá cũng coi là khá mắc mà không hiểu sao người ta xúm lại mua đông quá trời. Nhân viên nhanh nhẹn
IG: @zenusagi
Lần trước đi ăn thấy cũng bình thường, mà lần này quay lại ăn chè Mát Mát thấy ngon dù hơi mắc, 30k/ly. Bắt mấy cái ghế ngồi ngó đường xá chợ đêm cũng thú vị. Quán này nằm cuối chợ Đêm á, lần trước đi rồi cũng chán không có gì, toàn mấy đồ lưu niệm mà tìm ở đâu cũng thấy á, biết trả giá cũng hông mắc. Kế bên chỗ bán chè là chỗ bán trái cây nhìn cũng hấp dẫn mà cũng mắc, toàn khách nước ngoài đến mua không à.
Nghe hướng dẫn viên du lịch đồn đến Nha Trang là phải ăn chè mít đác ở cuối đường chợ đêm. Thế là cả nhóm đi lân la ăn thử, mọi người đều có 1 nhận xét chung là không ngon như được giới thiệu.
1 ly chè mít đác giá 30.000₫ có cốt dừa (không béo), sương sáo, mít và đác rất ít. Cái này ăn cho biết thôi chứ không quay lại. Ngoài ra quán còn bán các loại sinh số giá cũng 30.000₫, quán không có bàn, nhóm mình ngồi mỗi người 1 ghế thế là ăn.
Giá mình cập nhật tháng 6/2019
Có dịp đi Nha Trang mình có ghé qua chỗ này để ăn chè. Quán nhỏ nhưng khá đông, nằm cuối chợ đêm, bày biện trái cây khá bắt mắt. Chủ yếu khách ở đây mình nghĩ chắc là khách du lịch vì có để cả bảng hiệu tiếng Hoa lẫn tiếng Nga. Mình nghe tên chè mát mát lạ lạ nên gọi uống thử. Chè nói chung là ngon, trái cây tươi, giá cả cũng không quá cao. Lần sau đến Nha Trang có dịp lại ghé qua làm thử ly chè ở đây.
Không hiểu quán này dựa vào cái j mà đặt được cái bảng giá đó. Ly chè mát mát y như cốc hoa quả dầm 15k, còn dở hơn mà lấy 30k. Nói chung là không ngon. Ko nên thử
Thực sự chả có gì đặc sắc.
30k/cốc
Vợ chồng mình mua 2 cốc: "chè mát mát" và "hoa quả trộn"
Ko trộn kèm sữa chua hay sữa như ngoài Bắc. Hoa quả ko đa dạng lắm, lượng hoa quả cũng chẳng nhiều, hương vị cũng ko thơm ngon quá.
Vị trí thì rất đẹp vì từ bờ biển đi xuyên thẳng chợ đêm là thấy quán, rất nổi bật và bắt mắt. Quán cũng ko rộng, trang trí bày biện bình thường.
Tựu chung, mình thấy quán này cái gì cũng thường thường. Giá đắt hơn chỗ khác có lẽ là vì vị trí đắc địa và khu đắt đỏ.
Đã đi Nha Trang từ tháng 7. Được thưởng thức món chè mát mát, lạ lạ. Mình thấy quán rất đông. Thức uống nào làm cũng ngon. Đến giờ mình vẫn còn ghiền.
Phục vụ nhanh nhẹ. Quán tuy đông cho dù đợi lâu nhưng vẫn được uống món ngon là mãn nguyện rồi. Mọi người đi Nha trang nên ghé quán này nhé. Chè mát mát ????????????
Không hỉu bán chè cao cấp cỡ nào, hình như họ tưởng bán cho người tây là ngon lắm vậy nà thái độ phục vụ rất ư là chảnh chẹ. Ra tiếp khách hàng đưa thực đơn mà hai tay chấp sau lưng giống như kiểu không muốn bán vậy. Nói thật, chè ở đây rất ư tầm thường, có thể nói la không ngon mà giá thì cao ngất ngưởng. Với giá đó mà vô sài gòn là được phục vụ như thượng đế. Nói chung chè dở và thái độ phục vụ cũng tệ