Chè ở đây bán trong chợ 200 Xóm Chiếu cũng lâu năm lắm rồi , kiểu mấy món chè Việt đơn giản với giá bình dân . Học sinh cấp 3 ngay THPT Nguyễn Trãi hay sinh viên Nguyễn Tất Thành các kiểu ăn rồi nhiều . Mình kêu 2 bánh flan với 1 chè nhãn nhục củ năng . Ăn ok mà giá chưa đến 40k nữa .
Bánh flan béo béo ăn kèm cà phê sữa dừa đồ nên cực đã luôn . Chè nhãn nhục vừa ăn . Có dịp sẽ ghé lại hoặc ai muốn order qua Now cũng được .
Quán khá rộng nằm trong hẻm nhỏ của xóm chiếu.
Có nhiều loại chè để lựa. Mình gọi 1 cốc thập cẩm. Bên trong này chè cho nhiều đậu phộng nên ăn k quen lắm lại cộng thêm mình k thích ăn ngọt sắc nên chỉ nhá được 1 chút thôi.
Giá bình dân.
Có thể nói quán chè này gắn liền với ký ức tuổi thơ của mình, mỗi lần ăn phá lấu xong thì nhất định phải ghé quán chè này để ăn cho được món chè bi, tuy đơn giản nhưng với mình thì rất ngon, bên trong có dừa non được bao bên ngoài là lớp bột dai dai, nước đường không quá ngọt nên không gây ngán, giờ quán sửa lại rộng rãi, sáng sủa hơn trước đây, ngoài các loại chè còn những món ăn vặt như cúc lộn, vịt lộn xào me hay bún riêu, canh bún, thích được trở về những ngày xưa nên hay ghé đây.
(+) Hương vị: ổn so với giá này. COCKTAIL siêu siêu siêu ngọt luôn nên mình không thích lắm???? có chút chua chua, khá thơm, thơm với sơ ri cũng khá khá, độ mềm vừa phải.
(+) Giá cả: rẻ 10-13k / ly. Ăn hơi lo lo ????.
(+) Không gian: nếu xét về khoảng này chỗ chè rộng rãi nhất nhì 200 xóm chiểu này rồi, cũng tương đối sạch sẽ ớ.
(-) Dịch vụ: nói chung cũng để ý tới khách lắm, kêu gì có đó, phụ vụ cả trà đá. Mà ng bán lạnh lùng đến đáng sợ à, nghe khách hay không không màn trả lời luôn!
Mình ăn ở đây tầm 3 năm hơn rầu đoá, từ Bình Thạnh lận mà cứ thèm chè là tới đây ăn mới chịu. Lúc trước thì thích chè bi (bên trong có dừa bọc năng ăn như trân châu dừa ấy). Còn dạo này thích ăn chè đậu đen hơn vì nước dừa nó có cục dai dai siêu thích (ít chỗ có cục này lắm) với xin thêm cũng nhiệt tình cho lun, đậu hầm mềm ăn thích cực mà mỗi tội hơi ngọt quá với tui, ăn toàn xin thiệt nhiều đá mới ăn được không á???? Mà nói chung vẫn ngon mlem mlem đoá )))) Giá cả hầu như 13K có chè Thái gần 20K hay sao đoá, có mix chè theo ý thích lunn ????????
✔️Có chỗ gửi xe trong nhà siêu tiện, chú dắt xe nhiệt tình lắm luôn. Bàn ghế cũng nhiều, đi tuỳ lúc đông hay không mà hầu như luôn đông ớ.
Lên plan ăn j là tìm mấy quán tiện đường ghé luôn, mới ăn chuối nếp nướng lại đi ăn chè tiếp ???? cũng nằm trên đường Xóm chiếu, vừa đi vừa dòm ai dè ngay con đường mà hay tới ăn phá lấu ???? mà quán đó cũng có bán chè, tưởng là quán này dòm lại nằm bên cạnh, quán rộng rãi hơn, ngồi thoải mái. Món mặn món ngọt đầy đủ hết ???? mình gọi 1 chè củ năng, 1 đậu xanh cà và 1 cút xào me. Nói chung ăn cũng được, bình thường, giá tương đối mềm, tổng thiệt hại là 39k!
Mình rất hay ăn ở đây nay mới viết Revew
Chè đây hầu hết dưới 15k/ ly đầy ắp
Còn hình của ly sâm bổ lượng 11k/ly có củ sen đầy đủ vị ngon lắm
Ở đây có đầy đủ loại chè luôn
Vị vừa phải nếu thích ngọt thì cho nhiều nước cốt dừa là ok còn bt để vậy ăn luôn
Tối đi làm về thèm ngọt quá nên rủ thằng bạn đi ăn chè xong nó chở qua đây ăn. Quán nằm trong con hẻm nhỏ ở quận 4 nha. Menu nhiều có nhiều loại chè lắm, giá rẻ từ 10k-15k thôi.
Mình gọi cocktail 11k. Ăn ngọt ngọt khá ngon đó.