Chỗ này bán cũng lâu rồi mà hôm bữa đi học về tiện nên mình ghé mua luôn. Hánh chè ở trước số nhà 1169 Trần Hưng Đạo, thật ra thì chỗ nằm nằm phía đường An Bình rồi. Gần gánh chè này có một xe bán chè nữa, hình như là hai người bán khác nhau.
Mình đã hỏi có bán những gì, cô chủ nói có tàu hủ nóng, bánh lọt, chè trôi với mấy món khác nữa. Mình gọi một chè trôi với một tàu hủ nóng, ly lớn 10k, tổng là 20k. Cô có hỏi mình là bỏ nước cốt dừa chung hay riêng nữa.
Về nhà mình mới ăn, vì cũng gần nên tàu hủ còn ấm. Cả 2 món ăn đều ổn, với mình thì không ngon lắm. Tàu hủ có mùi gừng khá thơm, chè trôi hạt to hơn trân châu một tí, khi ăn cứ tưởng trân châu ????