❤️ Bữa nọ đc bạn rủ đến đây, xong lười đến vì cứ nghĩ gần nhà, ra lnao chả đc ? Nên vẫn chưa đến đc quán, chưa biết quán màu mè trang trí tnao ạ ?
❤️ Hqua cả nhà đói bụng nên gọi về. Hahaa 11h kém mà họ vẫn nhận ship mới sợ ? Nhà mình gọi ship luôn 15 hộp, đủ từ Chè khúc bạch, sữa chua đến Chè Thái, chè khoai,.. Hết ngay trong 1 vài nốt nhạc ? Mà họ ship đồ cũng nhanh nhẹn lắm, nhà mình gọi nhiều nên họ cho vào thùng nên sạch sẽ, gọn gàng và k bị trào ra ngoài chút nào ??
Ấn tượng đầu tiên về các món của quán là chè nào vị cũng ngọt thanh, dễ ăn chứ không ngọt gắt quá. Bỏ thêm chút đa man mát vào nữa là ăn ngon. Đặc biệt món chè sen nhãn rất đáng thử nhé, nước chè thơm, thanh, một bát có 5 quả nhãn và nhiều hạt sen mềm, tơi. Có cả mấy bông hoa bưởi thơm ơi là thơm.
Kem xôi ở đây cũng ngon lắm ạ, xôi dẻo, tơi, mềm, không nát hoặc khô quá, kem ngọt, thêm dừa bùi bùi làm mình gọi hẳn 2 bát quẩy cho máu.
Caramel hoa quả dễ ăn, nước cốt dừa bùi bùi ngậy ngậy nhưng cũng không ngọt quá. Nếp cẩm ở đây không phải nếp cẩm đồ lên nên không phải kiểu dẻo dẻo, dính dính mà là nếp cẩm lên men tự nhiên, hơi chua chua nhưng hạt mềm vừa dẻo vừa có chút dai sần sật, ăn lạ lắm.
Có cả ship mang về nhé. Trung bình tầm giá từ 15K-25K nha.
?ngay đầu hàng bạc, đoạn giao vs tạ hiện và đinh liệt nhaa. hình như chè ở đây khá nổi tiếng hoặc có thể mình vào nhầm )) kgian nhỏ, đc cái sâu. nchung hết sức bình dân vs vài ba chiếc bàn ghế nhựa...
?ở đây bán cả chè lẫn bánh cuốn. mình k thích bánh cuốn lắm nên cũng đành thôi, nhg mà con em ăn đc hết đấy :)) có thử qua chút chè thập cẩm thì thấy ăn cũng đc. mấy hạt trân châu vs sương sa nhai thích thích :3 mát mát ăn giải khát. nhưng chung quy cũng k để lại ấn tượng gì quá sâu đậm nên là bảo có quay lại đây k thì câu tl là k nhaa
?25k/xuất - bánh cuốn
22k/cốc - chè
tổng 1 bánh + 1 chè 47k. thế là đắt chứ chả phải rẻ -_-
??mấy bác gái cũng nhiệt tình. mà ngồi đây vs cái thời tiết này quá là nóng bức, méo thể nào chịu đc, quạt cứ đi đâu hết í. chỉ tại có 2 a tây đz, cao to trắng thơm định vào đây nên tự dưng tui lại quen bước...?? hịhị
⚡️ Vị trí: số 2 hàng bạc, có 2 quán cạnh nhau, bọn mình thử quán bên trong, quán còn lại nhìn cũng na ná ??
⚡️ Đồ ăn:
Chè thập cẩm ăn hơi bị ngọt, các nhân thì cũng tạm ổn nhưng đổ chung vào cảm giác hỗn tạp quá, mất hết cả vị
Chè hoa quả thì mát dễ ăn, mình thấy có vị chua, k biết có phải từ quả gì hỏng k
⚡️Bác chủ quán dễ tính, phục vụ cũng nhiệt tình nữa
⚡️Giá cả: hầu hết là 20k, có sữa chua mít và chè khúc bạch là 25k thì phải.
Hàng này bán cả bánh cuốn và chè nhưng với mình bánh cuốn không đặc biệt lắm. Bọn mình gọi bánh cuốn chả. Bánh cuốn vỏ mỏng, đĩa thấy hơi vơi, hơi lèo tèo. Nhân thịt, mộc nhĩ cũng không nhiều. Nước chấm bánh cuốn thì thiên ngọt, không có gì đặc biệt lắm. 25k/suất, tính ra cũng là rẻ so với trên phố rồi
Chè thập cẩm ở đây thì hơi ngọt so với mình, cho thêm nhiều đá mới ăn được. 22k/cốc nha
Chị bán hàng còn quảng cáo các em họp lớp bao nhiều người đến đây cũng đủ chỗ, trong nhà nhỏ xíu nhưng thấy bảo có đường đi ra phía sau hẳn cái sân to lắm
Quán nằm ở phố hàng bạc vị trí đối với mình khá dễ tìm vì căn bản lần nào đi qua quán cũng đông nên khá dễ nhận dạng )) để xe thoải mái có người trông dắt đàng hoàng
Không gian quán sạch sẽ, bàn ghế khôg bẩn theo kiểu vỉa viếc gì kể cả đông khách nên ngồi ăn thoải mái
Quán có nhiều loại chè, mình có thử xôi mít và chè tự chọn nó chung hương vị ổn oke, không bị ngọt mà thích nước cốt dừa ở đây, khá là béo ngậy mà mình thích
Nhân viên phục vụ tốt, lên đồ nhanh, chị chủ khá xởi lởi với khách
Giá cả 20k 30k 1 bát, không đắt không rẻ, hợp lí
đi cùng bạn lượn khu phố cổ kiếm mấy đồ ăn vặt ăn chơi thì thấy được quán này thế là vào luôn :3
không gian quán nhìn bên ngoài cực nhỏ, vào bên trong công nhận nhỏ thật :v, chỗ ngồi ít
mình đi vào buổi sáng nên cũng ít khách, cũng rất thoải mái
cô chủ nhiệt tình, vui tính, nhanh nhẹn, đợi 1 tí là thấy có đồ rồi :3
mình gọi 2 cốc chè thập cẩm với chè hoa quả, nói chung là ăn ngon, không bị ngọt quá vì đá để riêng nên có thể điều chỉnh vị ngọt mà :)
Lần thứ 2 quay lại quán. Bị thích kem xôi ở đây, nhưng đến sớm quá cô chưa kịp đồ xôi. Đành gọi hoa quả dầm và chè thập cẩm.
Nhưng thấy hơi tệ. 2 thứ đó đều bị ngọt quá, các loại hoa quả không hợp với nhau, chè cũng vậy. Nói chung là ưng kem xôi thôi.
Quán nhìn nhỏ nhỏ, bé bé vậy thôi chứ bên trong rộng phết. 20 chục người cũng vừa. Không gian bình thường, kết nhất cái bàn gỗ, chụp ảnh max ảo.
Quán có rất nhiều loại chè nhưng mình lại thích ăn kem xôi ở đây. Xôi dẻo, thơm, kem mát, ngọt ngọt, ăn rất hay. Chè long nhãn và chè thái cũng ngon. Nói chung là ở đây chất lượng đồ ăn ổn, giá rẻ vô cùng. Từ 15-20k, đã thế lại còn là quán trong phố cổ nhé. Ngại gì mà không thử 1 lần.
Cô chủ lại còn xinh, thân thiện, nhiệt tình.
Quán chè nho nhỏ nằm trong khu phố cổ ạ ?
Quán này ở số 95 Hàng Bạc có biển màu vàng, bên cạnh cũng có 1 quán chè nên rất dễ bị nhầm ???
Menu ở đây có khoảng trên 20 loại giá trong khoảng từ 15k - 30k
Mình ấn tượng nhất với chè long nhãn, kem xôi, caramel nếp cẩm và chè khúc bạch ???
Đa số các quán chè mình đã ăn đều nấu khá ngọt và phải ăn với rất nhiều đá luôn mà chè ở quán này thì ko thế nhé ??? chè ngọt nhẹ, ăn mát mát ???
?Chè long nhãn ngọt nhẹ, thơm mùi hoa bưởi, nhãn ngọt bên trong là hạt sen mềm mềm ?
? Kem xôi có xôi dẻo chứ không bị cứng như ở một số chỗ khác ?
? Caramel nếp cẩm ở đây là nếp cẩm chua không phải nếp cẩm ngọt như các quán khác đâu ạ ☺
? Chè khúc bạch ngọt nhẹ có rắc chút hạnh nhân, khúc bạch mềm mềm ăn cùng với trân châu và nước đường khá ngon ạ ?
Ngoài ra ở đây còn bán sữa đậu nành và nước ép hoa quả nữa ạ ?
Quán chè này tráng bánh cuốn ngay ở ngoài, đi vào trong thì không gian rất nhỏ, lúc mình vào thì bàn ghế vẫn lộn xộn chưa dọn cốc với bát trên bàn.
Bánh cuốn chả ở đây 25k/1 suất, mình thấy tráng hơi dày và đĩa được ít, nhân cũng bình thường không nhiều lắm và cũng ít hành khô nữa. Nước chấm cho thêm chả và cũng không có gì đặc biệt.
Chè ở đây thì ngon nhưng hơi ít so với giá 22k. Ai không ăn được ngọt thì cho thật nhiều đá vào nha.
Nhìn chung thì quán cũng khá ổn ở mạn phố cổ rùi.
?Quán ngay chỗ ngã tư Đinh Liệt - Hàng Bạc, quẹo phải mấy bước chân là thấy liền biển Chè 95.
?Hôm qua mình có order chè bưởi và chè Thái. Chè bưởi ở đây ăn ngon, đậu xanh mềm và thơm. Ăn cũng ko ngọt quá. Chè Thái thì mình có ăn mấy quán rồi và mình cũng ko thích ăn lắm nên gọi cho chị cùng chỗ làm ăn. Nói chung 15k/cốc chè bưởi như thế là ok.
Sẽ thử thêm vài món chè ở đây nữa.
Hồi xưa bạn mình đến hn hay ở dorm 70 hàng bạc đối diện nên quen cứ ra đây hoài thôi. Nhân viên cũng nhiệt tình hơn bên 93 nữa ấy.
Quán bé tý, xập xệ, mà đấy là từ hồi có foodie tour vào sơn lại cho đỡ xấu rồi đấy chứ.
Chè caramen sữa chua long nhãn khá thập cẩm :)) caramen dễ ăn, long nhãn mềm, k ngọt quá. 20k nên hết :)) thôi lần sau sẽ quay lại trung thành với chè nóng
Không hiểu từ bao giờ mà mình k còn thích và thèm ăn bánh cuốn nữa hay có lẽ chả tìm được nào ăn vừa miệng cả.
- Quán diện tích k quá to sáng ấy mình vào thì kiểu hơi bị lộn xộn 1 chút chắc do trc đó có nhiều khách. Ngoài bánh cuốn ra thì có bán cả các loại chè luôn nhé mn.
- Bánh cuốn nhân thịt mộc nhĩ đó nhưng ít ăn còn k có cảm giác là có thịt cơ. Vỏ bánh hơi bị dày, mình thích ăn thật nhiều hành phi mỗi tội được hơi ít trên cùng nên k đã lắm.
- Nước chấm cũng bình thường hơi bị ngọt, chả trong nước chấm cũng k có gì đáng nói chung quy lại mình thấy cũng ổn vì giá cả nó khớp vs những gì mình được nhận ấy.
- Mình có gọi thêm cốc chè thập cẩm được cái chè đây ăn k bị ngọt quá mà thấy được làm sạch sẽ ý ăn khá vừa miệng.
?25k/suất bánh cuốn | 22k/cốc chè
?Số 95 Hàng Bạc
Menu chè khá phong phú. Giá tầm 20k trở lên
Quán khá bé. Bán cùng quán bánh cuốn. Nhìn khá bừa bộn
Có đồ nhanh. Chè thì bình thưingf.
Suawx chua hoa quả thập cẩm đẩy đặn vs mít, nhãn, chuối
Chè thập cẩn bình thường
Ao vs giá thì chất lượng các. Cải thiện
Quán nằm ngay ngã tư Đinh Liệt giao Hàng Bạc, khá dễ tìm, hình như cũng thuộc hàng những quán chè có thâm niên ở khu này thì phải. Mặt đường khá nhỏ, khách đến có thể ngồi ngoài vỉa hè hoặc vào trong nhà thì có nhiều chỗ hơn nhưng hơi bí một chút.
Về món ăn, mình đã ăn thử bánh trôi tàu, nước dùng hơi bị ngọt quá, mình chỉ ăn được bánh chứ không húp nổi nước, 1 bát 15k đuoc 2 viên lẫn 2 vị khá to. Còn chè khoảng 15-20k, không phải quá ngon nhưng ăn cũng tạm được.
Mình qua quán nhỏ này ăn vài món trong menu vì thấy chủ yếu 15k-30k, rất hợp với túi tiền học sinh như mình.
?Ảnh đầu tiên có caramen thập cẩm là mình thích nhất, vì nó phối hợp với nhau rất vừa vị. Kiểu không bị ngọt quá, cả caramen lẫn cốt dừa. Bên phải là chè long nhãn, thơm & thanh. Dưới là chè bưởi, không thấy có gì đặc sắc lắm vì chỉ có chè bưởi và cốt dừa thôi í, bình thường. Và cuối cùng là sữa chua hoa quả thì phải, chắc do mình ko thích sữa chua lắm nên ăn ko hợp hehe
?Ảnh thứ 3 là chè khúc bạch. Mình rất thích hạnh nhân ở đây vì nó thơm hihi. Tiếp là chè thái chuối và caramen sữa chua long nhãn. Cũng bình thường chắc do mình ăn không hợp.
?Tuy nhiên, với giá cả như thế này thì mình thấy chất lượng đồ ăn là vừa phải.
Hàng Bạc có 2 quán 93 và 95 sát nhau
quán 95 này mới thì phải
Không có gì đặc biệt so với các quán chè khác
Mùa đông có bánh trôi tàu, lục tào xá, chí mà phù
nhân viên ok vui vẻ
ngồi vỉa hè và cẩn thận xe cộ k bị dân phòng dắt về phường như chơi -_-
???? Quán bé, sạch sẽ
???? Món ăn đa dạng
????Mình đi buổi sáng cn lúc 10h, bà chủ chưa làm dk nhiều món lắm nên mình chỉ gọi được chè bửơi với trôi tàu thôi
???? Bà chủ nice
???? Chè bửoi vs bánh trôi tàu khá ngon nhưng mình tiếc s trôi tàu ít hơn nhìu quán
? Quán bé, sạch sẽ
? Món ăn đa dạng
?Mình đi buổi sáng cn lúc 10h, bà chủ chưa làm dk nhiều món lắm nên mình chỉ gọi được chè bửơi với trôi tàu thôi
? Bà chủ nice
? Chè bửoi vs bánh trôi tàu khá ngon nhưng mình tiếc s trôi tàu ít hơn nhìu quán
✅ Vị trí:
Phố Hàng Bạc, dễ tìm nếu đã biết còn chưa biết thì dễ nhầm lẫn lắm. Chỗ để xe hơi rải rác tí, cũng không lo lắm vì có người dắt xe vào hộ nhưng ra thì tự túc.
✅Không gian:
Đi vào buổi chiều sớm thì quán khá thoáng, nhưng đa phần vẫn chọn ngồi ngoài phía đối diện. Quán rất sạch sẽ, bàn ghế cũng sạch sẽ, thích nhất là quán có cái bàn gỗ không bóng nên hợp với những người thích chụp choẹt như mình. Sơn tường màu cam khá bắt mắt, nổi bật. Nếu đi đông thì cứ nên ngồi ngoài vì quán chè bình dân ấy mà, quạt ít, điều hoà không có nên là cứ vỉa hè mà ngồi cho nó đúng điệu. Đi tối thì nên mang đi vì quán lúc này đông kinh khủng khiếp.
✅ Food & drink:
Mình ăn cũng có thể nói là hết cái menu rồi nên sẽ review theo điểm ➕➖nổi bật nhé
➕Món ngon nhất quán chắc chắn là xôi mít rồi, rất rất ít quán làm món xôi mít ra hồn. Mà ở đây làm ngon lắm nhé, không ngấy, ăn rồi chỉ muốn ăn thêm thôi ý. Kem chảy khá nhanh đấy nhưng vẫn ngon không quá ngọt, không bị đá. Chỉ có phần xôi mình ăn bị chỗ cứng chỗ dẻo ăn hơi buồn cười tí mà không sao vẫn có thể chấp nhận.
➖Caramel bị hơi bở, nhạt và cũng không có mùi thơm đặc trưng. Ăn vào không đọc tên chắc không biết đang ăn gì luôn.
➕Món nên thử là chè sen long nhãn. Món này ăn để nhớ vị Hà Nội xưa, nước ngọt thanh thơm ơi là thơm, uống vào mát cả người. Hạt sen bùi bùi với long nhãn dai dai rất đáng thử.
➖Sữa chua nếp cẩm là món không nên gọi nhất. Sữa chua của quán chua thé cổ luôn ý, nếp cẩm lên men kĩ nên cũng bị chua, không dẻo nữa. Ăn món này suýt phát khóc vì chua.
➕Món chuối trong chè thái chuối ăn lạ mà ngon lắm lắm, dai dai ngọt ngọt. Thực ra chè thái chuối rất ngon nhưng mình xui xẻo ăn đúng hôm thạch xanh xanh dài dài bị bở.
➖Điểm này vì mình xui xẻo thôi. Chè khúc bạch ngày càng đi xuống hay sao ý, nước vẫn thơm mùi hạnh nhân, vẫn ngọt thanh, mát mát mỗi tội là khúc bạch ăn không ngon và thơm như ngày đầu nữa. Món chè bưởi mình cực thích nên hơi khắt khe, chè bưởi ở đây ít cùi quá, ăn chả thấy miếng nào, đỗ xanh lại quá nhiều, không thích lắm.
✅ Dịch vụ:
Chị chủ quán thân thiện, nhiệt tình mà ít thấy xuất hiên ở quán. Thích anh nhân viên béo béo ngăm ngăm, nhớ mặt anh ý luôn rồi, sôi nổi, hài hài buồn cười lắm. Đi qua phải tránh anh ý không bị mời vào lại không tránh được thì xong.
✅ Giá cả:
Giá hợp lí đối với một quán chè trên phố như này, tầm 20-30k.
Hôm nọ cả cty mình có ra đây ăn thử cho biết. Cả team mình đặt khá nhiều nên mình cũng không nhớ lắm nhưng mình khá ấn tượng với món chè khúc bạch. Khúc bạch thơm béo, đậm vị matcha, socola, phô mai thanh ngọt với nước đường phèn cùng trái vải, giòn hạnh nhân béo bùi, quá thích hợp để ăn chống ngán sau những bữa ăn nạp đầy đạm ý! Lâu lâu ăn cốc chè khúc bạch mà thấy hạnh phúc quá hôm nào rảnh chắc cũng hô hào chị em ra làm tiếp vài cốcc
Hôm nọ cả cty mình có ra đây ăn thử cho biết. Cả team mình đặt khá nhiều nên mình cũng không nhớ lắm nhưng mình khá ấn tượng với món chè khúc bạch. Khúc bạch thơm béo, đậm vị matcha, socola, phô mai thanh ngọt với nước đường phèn cùng trái vải, giòn hạnh nhân béo bùi, quá thích hợp để ăn chống ngán sau những bữa ăn nạp đầy đạm ý! Lâu lâu ăn cốc chè khúc bạch mà thấy hạnh phúc quá hôm nào rảnh chắc cũng hô hào chị em ra làm tiếp vài cốcc
Đây rồi hàng chè chán nhất mình từng ăn đây rồi !!!!
Tết lượn ra quán chè 4 mùa vẫn chưa mở nên tạt qua đây ăn.
Mình gọi chè sen long nhãn thêm thạch lá nếp. Thấy giá rẻ hơn gần nửa so với quán ruột của mình, chột dạ tí nhưng thèm quá rồi nên chơi luôn.
Uhuhuhu nước chè nhạt thếch, đúng nghĩa là nước thêm đường pha loãng ?? sen thì bở, nát bươm, ăn không thơm tí nào. Thạch lá nếp thì vừa không cho đường, lại đun quá ít lá nếp nên ăn vị cứ nhờ nhờ. Đi ăn mấy đứa bảo " tự nấu còn ngon hơn ". Không hiểu sao đông thế
Chưa kể ngồi cạnh toàn mùi chó mèo sực lên.
Ai khen cứ khen chứ mình không quay lại đâu :(((
Bọn mình đến quán vào buổi sáng, quán nhỏ nhỏ thôi, có cả bánh cuốn nữa. Chè ngon, không bị quá ngọt. Cô chủ nhiệt tình nữa ? Mình thấy giá cũng phải chăng, không đắt. Thấy bảo kem xôi ngon mà mình đi sớm quá nên chưa có, lần sau sẽ thử ?
Quán chè nằm ngay ngã tư hàng bạc với đinh liệt. Quán khá nhỏ, hình như chủ yếu là ship hàng.
Chè ngon và rẻ, tuy nhiên chất lượng các thành phần trong chè lại không đồng đều.
Làm giàu không khó. Chỉ cần lừa đảo giỏi như quán chè này. Quá tệ. Chè thì dính đáy. Gọi một đằng giao một nẻo. Vô cùng. Vô cùng tức. Cho tiền không bao giờ đặt lại ở đây
Làm giàu không khó. Chỉ cần lừa đảo giỏi như quán chè này. Quá tệ. Chè thì dính đáy. Gọi một đằng giao một nẻo. Vô cùng. Vô cùng tức. Cho tiền không bao giờ đặt lại ở đây
Cảm giác như bị Lừa đảo, mua cốc chè đậu đỏ 17k mà chưa đc nửa cốc, bôi bác, đặt thập cẩm thì giao đỗ đen, làm ăn vớ vẩn. không bao giờ quay lại quán dù có được free !!
Cảm giác như bị Lừa đảo, mua cốc chè đậu đỏ 17k mà chưa đc nửa cốc, bôi bác, đặt thập cẩm thì giao đỗ đen, làm ăn vớ vẩn. không bao giờ quay lại quán dù có được free !!
Thấy khen thì thử... Đù... Lừa vô đối. Chè sầu đà nẵng k có 1 chút sầu riêng.. cốc bé xíu. Chưa tới nửa cốc.. rõ ràng 1 cốc san thành 2 cốc.. mịa. Lừa khách.. k bao h mua lại. Lừa 1 lần là quá đủ
Thấy khen thì thử... Đù... Lừa vô đối. Chè sầu đà nẵng k có 1 chút sầu riêng.. cốc bé xíu. Chưa tới nửa cốc.. rõ ràng 1 cốc san thành 2 cốc.. mịa. Lừa khách.. k bao h mua lại. Lừa 1 lần là quá đủ
Chè ngon , giá cả phải chăng . Món xôi mít siêu ngon , mình và người yêu thường xuyên ghé quán này để ăn . Vị trí ở ngay cạnh ngã tư nên rất dễ tìm . Quán rất là đông khách du lịch đến ăn !
Chè ngon , giá cả phải chăng . Món xôi mít siêu ngon , mình và người yêu thường xuyên ghé quán này để ăn . Vị trí ở ngay cạnh ngã tư nên rất dễ tìm . Quán rất là đông khách du lịch đến ăn !
Được hôm cuối tuần lên phố cổ chơi, trời lạnh lại thèm bánh trôi tàu thì đi qua hàng này, thấy cũng đông khách nên mua về ăn thử.
Đầu tiên là xuất chè 17K mà có tí xíu, nước chè ko có tí dừa lạc vừng gì hết. Nhìn hết muốn ăn, mình chưa thấy bát chè trôi tàu nào thảm hại thế này.
Thôi thì đã mua về rồi ăn thử xem sao, nước loãng cảm giác lờ lợ.... Đành bỏ ko ăn nổi.
Chí má phù mở cốc ra mùi hắc xộc lên, cũng lại bỏ.
Review cho các bạn biết mà tránh nhé.
Được hôm cuối tuần lên phố cổ chơi, trời lạnh lại thèm bánh trôi tàu thì đi qua hàng này, thấy cũng đông khách nên mua về ăn thử.
Đầu tiên là xuất chè 17K mà có tí xíu, nước chè ko có tí dừa lạc vừng gì hết. Nhìn hết muốn ăn, mình chưa thấy bát chè trôi tàu nào thảm hại thế này.
Thôi thì đã mua về rồi ăn thử xem sao, nước loãng cảm giác lờ lợ.... Đành bỏ ko ăn nổi.
Chí má phù mở cốc ra mùi hắc xộc lên, cũng lại bỏ.
Review cho các bạn biết mà tránh nhé.
Ra Hà Nội mùa lạnh chỉ canh để ăn được chí mà phù. Hà Nội bán chè theo mùa nên mùa nóng chỉ ăn được sữa chua mít hay sương sa các kiểu.Quán chè nhỏ ngay gần khách sạn.Bánh trôi tàu ở HCM chỉ có nhân đậu xanh ở đây lại còn có cả nhân mè đen.Ông cậu đùa nói là con mực,không hiểu đến lúc sắn ra đen cả chén thì hiểu...Chí mà phù vẫn ngon,không uổng công ra Hà Nội để ăn.Không gian quán hơi nhỏ,đặc biệt bủi trưa mà vẫn có nhiều người ăn chè.Phục vụ nhanh.
Mình ăn ở quán này khá nhiều lần rồi vì thích chè dừa dầm trên này. Mọi khi mình hay ăn tại quán nhưng hôm nay khi mua về nhà, mình bóc ra lại thấy mấy con côn trùng có cánh nổi trên và trong thạch. Bình thường mấy con này mà nổi lên sẽ nhìn thấy ngay mà chả hiểu sao quán lại không để ý! Mình mua tận 4 cốc về không dám ăn cốc nào. Khá là thất vọng và thấy mất vệ sinh....
Mình vs nhóm bạn sau h tan học rất hay qua quán ăn . Thích nhất là món caramen nếp cẩm , ngon " tuyệt cú " . Quán nằm ở vị trí dễ tìm ngay ngã tư đinh liệt , hàng bạc . Không gian bên trong tưởng bé mà cũng chứa đc 20 ng . Nói chung đây là 1 quán ngon , giá bình dân ( 15k-20k) . Sẽ quay lại đây
Quán chè nho nhỏ nằm trên phố Hàng Bạc thuộc khu phố cổ. Đây là lần thứ 2 mình quay trở lại quán này vì cứ nhớ mãi hương vị từ lần đầu và thèm quá nên phải chạy ra quán chén một bữa nữa. Cả 2 lần đến quán đều gọi sữa chua mít, thực sự rất ngon vì trong bát còn có trân châu dài dai dai, ngoài ra cong có thạch. Một bát chè 20k nhưng nhiều lắm luôn. Bản thân mình cảm thấy đây là chỗ ngon nhất trong 2,3 quán chè mình từng đi ăn ở Hà Nội.
Tuy nhiên không gian quán hơi bé, nên khi vào quán thì ngồi vỉa hè bên ngoài thôi.
Quán phục vụ rất nhanh mặc dù buổi tối cũng khá đông khách.
Ngoài ra menu quán cũng vô cùng đa dạng, đủ các thể loại chè khác nhau nữa. Giá dao động khoảng 15-20k. Đáng để ăn.
Lần sau vẫn sẽ tới đây ăn chè nếu đc dịp lên phố cổ lần nữa