Một bát trc đây tầm năm ngoái mình ăn là 8k. H tăng lên 10k r. Nói chung giá cũng rẻ. Vì là chè nóng nên để trong bát k phải trong cốc. Chè đặc nấu rất vừa miệng chỉ có là hơi ít đỗ đen thôi. Trên đc rải lớp dừa tươi nạo vs vừng rang nữa. 3 thứ đấy kết hợp rất hợp khẩu vị. Quán này k có hàng quán gì đâu. Rải ghế nhựa ngồi dưới gốc cây lớn. Cô bán hàng mình thấy tính tình k thoải mái cho lắm. Ăn 1 bát chè này mùa đông công nhận sướng bụng
Ăn theo kiểu chè chửi ý. Mk có ăn cốc chè đá,lúc cuối thấy chè hơi ngọt nên mk xin thêm đá và đc một tràng chửi như hắt hay ý. Chả hiểu luôn, chè ăn bình thường như nhà nấu ý ạ, ko có gì đặc biệt nhưng tiện đi qua thì ăn thui. Nói chung là ko muốn ăn lại.