Mình thích nhất chè đậu xanh hạt sen, ăn rất mát và bổ lại được giá siêu rẻ nữa, nhưng chỉ bán vào thứ 7 thôi. Ngày thường thì thay bằng chè đậu đen... Món
Lúc đầu mình oder 3 món như trong hình và đậu xanh đánh đá. Cơ mà quán báo hết chè trôi nước, nên mình bảo bỏ món đó, 3 món kia giữ nguyên. Mặc dù là vì thèm trôi nước, mk mới oder, cơ mà vì trả tiền trước rồi nên mình cũng ko muốn hủy gây phiền hà.
Cơ mà quán làm ăn dễ nóng ghê!!! Thế quái nào oder về nhà thay đổi hết món là sao? Thành chè chuối vs chè đậu, có mỗi đậu xanh đánh đá là đúng. Lúc đầu, mình chủ quan, lại thấy chè rưới nước cốt bao phủ hết nên không để ý kĩ. Quán cũng ko ghi rõ tên chè ngoài li. Mở ra ăn thì hết cmn hồn!
Thà chè chuối mình còn ăn được chứ chè đậu mình rất ghét :((( Cơ mà lỡ lấy ra rồi chả lẽ lại đổ ngược vô li, đòi trả hàng thì cũng kì, mà im im thì tức anh ách.
Chưa kể từ thời điểm quán nhận đơn đến khi đợi tài xế đến quán, gọi điện thông báo mình cách cả hơn nửa tiếng. Rồi còn đi lạc nữa chớ. Cơ mà đây là lí do khách quan không ai muốn nên mình cũng chả nghĩ sẽ trách móc gì.
Vậy mà chờ lâu mệt mỏi rồi nhận hàng còn chả đúng ý, thất vọng vô cùng luôn!
Hi vọng quán rút kinh nghiệm và cẩn thận hơn trong qt kiểm tra, đóng gói hàng đi ạ, mong tt này ko lặp lại với bất kì khách hàng nào nữa.
Giá cả + chất lượng mk đánh giá ổn nha, còn dvụ thì xin lỗi ko thể chấp nhận đc.
Tuy là quán chè vỉa hè nhưng đã có tuổi đời trên 20 năm, cô Trâm cũng chính là tên của cô bán chè, cô vừa vui tính vừa nấu chè ngon, menu đa dạng, thay đổi theo ngày nên ăn không thấy ngán. Trời nóng như thế này mà được ăn ly chè đậu xanh hạt sen đá vừa ngọt vừa mát lại tốt cho sức khỏe thì còn gì bằng. Dù phải đi hơi xa mới tới được quán của cô nhưng vẫn ráng chạy đi chỉ vì chữ THÈM. Ngoài ra cô còn nhận đặt xôi chè để cúng hoặc làm tiệc giá cũng rất mềm. Tóm lại là RẤT ƯNG CÔ VÀ QUÁN CHÈ CỦA CÔ.
Quán chè nhỏ nằm ở đầu hẻm 159 phan văn trị bình thạnh. Quán chè này nghe nói đã bán được trên 20 năm tại đây.
Quán nhỏ không có nhiều chỗ ngồi nhưng bù lại là hương vị khỏi phải chê, giá lại quá mềm cho sinh viên ngồi ăn tại chỗ chỉ 7k/ phần chè đá hoặc nóng.
Cô chủ bán thì siêu dễ thương và nhiệt tình.
Sẽ quay lại nhiều lần.
Đặt hàng mua cho công ty cũng ok hết.