Cứ trưa nào mà sang bên khu đường Nguyễn Chánh mua cơm hộp thì nhất định phải ghé cô Tịnh mua kèm thêm 1 ly chè. Chè cô vẫn giá cũ 7k 1 ly. Mình mua về 3 ly đậu thập cẩm có chè đậu đen, đậu bi, đậu xanh đánh, chè chuối, .... kèm ít nước cốt dừa béo ăn thêm ngon. Cô còn bán nước sinh tố, chè trái cây các loại theo mùa. Cô lại dễ mến lắm, mua quen mặt nên cô bán nói chuyện rất vui. Rất hay ủng hộ quán chè của cô !
Mới ăn chè cô xong ngon lắm. Nay cô có chè đậu bi nấu với dừa xắt sợi ăn ngon lạ miệng. 1 ly là 7k giá vẫn không đổi. Đậu bi hạt to nấu mềm rục thấm đường ngọt lịm ( mình thích ăn ngọt nên thấy ngon miệng, mấy bạn không ưa ngọt thì chắc cảm nhận khác rồi ) Hôm nay cô có thêm chè bắp, thạch dừa thơm,... cô còn bán chè trái cây các loại 15k 1 ly thôi. Cô cũng rất dễ tính và vui vẻ, mỗi lần ghé mua cô hay bắt chuyện nói đủ thứ :))
Hôm đi mua chè trúng ngày rằm nên suýt hết chè luôn còn được 4 bịch cho mình mang về, ngày rằm mọi người mua chè để cúng khá đông. Chè 7k 1 ly nha, mang về bằng giá. Mình mua loại thập cẩm. Chè đậu cô hầm mềm ăn ngon, thấm đường nên ngọt từ bên trong luôn. Đậu cô Tịnh nấu đủ loại, có đậu: đen, đậu xanh, lạc xưởng, đậu bi,... tùy hôm mà cô nấu đậu khác nhau để thay đổi khẩu vị. Mua mang về, dặn cô bỏ đá riêng nha, khi ăn cho đá vào sau.
Cô Tịnh bán chè ở đây khá lâu rồi. Cô bán chè đậu đen, đậu bi, chè bắp,... khi thì chè đậu xanh thay đổi. Có cả chè trái cây các loại nữa. Cô bán từ trưa đến tối khuya. Chè đậu 7k 1 ly nhiều ăn không hết, chè đậu được hầm kỹ chín mềm rất ngon, đặc biệt rất ngọt nên nếu ai không ưa ngọt chắc là không thích rồi, chè kèm một ít nước cốt dừa béo ăn thơm lừng. Cô Tịnh cũng hiền và vui vẻ lắm. Quán cô cạnh các quán cơm nên cũng khá đắt hàng để ăn giải khát.