Nguyên khu này sau khi chợ nghỉ thì bày ra bán đủ thứ món ăn nên sau khi ăn tối ở gần đó mình lại ghé vô đây ăn tráng miệng tiếp. Mà lần này ko ngon bằng lần đầu lắm :(
_Chè Thái - 24k ko ấn tượng cho lắm, trong này có sầu riêng thơm ngon còn lại thấy nhạt nhẽo và thiếu thiếu sao đó. Ko biết có phải do đến lúc sắp dọn rồi nên bớt ngon hay ko :(
_Nhãn nhục - củ năng - 18k ly này thì ngon, ngọt vừa ăn mát nè. Củ năng giòn giòn nha.
Chỗ này bán ngay trong bãi giữ xe của chợ Phạm Văn Hai vào buổi tối sau khi chợ đã dẹp. Menu quá trời món lun mà rẻ quá trời hà.
_Chè 3 loại đậu - 18k ngon lắm nhé nên thử.
_Chè thập cẩm - 15k thấy cũng giống như ly kia thôi mà có thêm thạch gì trong suốt nữa.
Nước cốt dừa ở đây ko bị quá ngọt nên ăn ko ngán nè. Mà nhân viên lạnh lùng lắm ko niềm nở với khách gì hết trơn.
Ban ngày,Cô Quy bán trong chợ.Ban đêm mới đẩy xe ra ngoài.Cô bán lâu năm rồi.Chè của cô nổi tiếng vừa rẻ vừa ngon.Ly chè có thể thêm topping tuỳ ý ,mà chỉ dao động từ 10-20k thôi à.
Món mình hay gọi là sương sáo nước dừa củ năng hột lựu bánh lọt.Củ năng nên gọi cái cục be bé như trân châu í ,ngon hơn.Mình chưa thấy hàng chè nào làm thạch củ năng chuẩn vầy,cảm giác còn ngon hơn nhai trân châu^^
Bánh lọt dai dai,củ năng hột lựu giòn giòn,nước dừa beo béo,sương sáo thanh mát hoà quyện lại thành một món khoái khẩu chuyên trị ngày nóng nhá ????
Nói thật mình đi nhiều quán chè ta tàu vẫn thấy chè ở đây ngon nhất . Cô làm ngọt vừa lắm. Mình khoái ăn nhất là chè khúc bạch. Giá rẻ , tầm 2 mấy ngàn thôi. Nước là nước vải uống mát, khúc bạch siêu béo , k bị mềm quá như 1 số hàng, topping lại nhiều. Mấy món chè khác cũng ngon.
Chè ngon bao nhiêu thì phục vụ lại tệ bấy nhiêu. Ra lâu ơi là lâu, cô bán hàng nhiều khi còn nóng với khách. Cô bé bán hàng mình đưa tiền thối lại k đưa tận tay mà đặt mạnh xuống bàn như dằn mặt mình v@@ nếu k để ý phục vụ thì ok.
Tụi mình gọi 1 chè khoai dẻo Đài Loan, 1 chè hạt sen củ năng, 1 phần bánh flan, 2 cây gỏi cuốn.
_ Không gian: quán vỉa hè trước cổng chợ, khoảng chục bàn, có đèn chiếu sáng nên không sợ tối, may là không có muỗi
_ Món ăn: chè khoai dẻo nguyên tô bự chảng, nói là khoai mà sao mình ăn không thấy, chỉ thấy mấy cục bột ăn dẻo quẹo, đậu đen, sương sáo, bánh lọt, còn có cả trân châu nữa. Nói chung ăn tô đó xong là no ứ hự, mà vị thì không ấn tượng cho lắm. Chè hạt sen củ năng thì củ năng ngâm đường ngọt vừa phải, ăn chung với hạt sen rất mát. Bánh flan ngon, không bị tanh, nhưng nước cốt dừa lại bị vón cục, nhìn không đẹp mắt. Gỏi cuốn thì mình không có ăn nên không biết.
_ Giá cả: tổng thiệt hại hết 62k cho 2 đứa
_ Dịch vụ: chị ghi order dễ thương, vui vẻ
_ Điểm cộng: giữ xe miễn phí