Ghé quán vào buổi chiều lúc tan tầm, cô đông khách nhưng làm chè nhanh thoăn thoắt lại rất nhiệt tình. Mình ăn một bát chè kèm xôi cũng chỉ 10k và mua hai cốc mang về 20k nữa :). Bát chè đỗ xanh (hay chè hoa cau đấy ạ) có thêm những viên đỗ tròn kỳ công cô nhào nặn, hương bột sẵn bưởi thơm thơm và vị ngọt mát dịu dịu chứ không khé gắt rất hợp với chiều đông lạnh. Cô còn bán thêm cả cháo khoái mà hành khô thì đúng nhà làm mn ạ. Nhớ quán cô cạnh cây si đối diện lối vào chợ lương văn can nhaaaa
- Quán chè của cô chỉ nho nhỏ ở vỉa hè phạm minh đức . Trời lạnh mà ghé vào làm bát chè của cô là vừa ấm bụng vừa âm nguoii , ăn chè của cô rất thanh và ngọt dịu . Độc đáo nhất là bát chè của cô lại có nhứng viên đậu xanh nhỏ , trông bát chè rất hay và làm cho người ăn có cảm giác phải muốn thử vị của nó như thế nào . với chỉ giá 10k thôi . Mình thấy cô bán cả cháo khoái nữa. có gì cac bạn ra ủng hộ cô nha
- Quán chè của cô chỉ nho nhỏ ở vỉa hè phạm minh đức . Trời lạnh mà ghé vào làm bát chè của cô là vừa ấm bụng vừa âm nguoii , ăn chè của cô rất thanh và ngọt dịu . Độc đáo nhất là bát chè của cô lại có nhứng viên đậu xanh nhỏ , trông bát chè rất hay và làm cho người ăn có cảm giác phải muốn thử vị của nó như thế nào . với chỉ giá 10k thôi . Mình thấy cô bán cả cháo khoái nữa. có gì cac bạn ra ủng hộ cô nha
Đây là một quán chè đỗ xanh rất đặc biệt mà không đâu có thể có được. Ở đây, bác bán chè đỗ xanh, xôi chè và cháo khoái. Đặc biệt vẫn là chè đỗ xanh vì những viên đỗ xanh tròn tròn được bác xay nhuyễn rồi ve tròn thành từng viên nhỏ. Khi ăn thì có thể thấy được vị chè thanh nhẹ, không quá ngọt và viên đỗ xanh thì tan nhẹ trong miệng. Bên cạnh đó món xôi chè với xôi vò rất dẻo và ngon. Quán bán rất nhanh hết hàng và chỗ ngồi thì hơi hạn chế một chút.
Chắc chắn quay lại thường xuyên☺️
????Chè Cô Liên: 56 Phạm Minh Đức, Ngô Quyền, Hải Phòng.
⏰: 13h - 17h30.
????: 10k/bát.
Trời lạnh ghé vào đây làm bát chè đỗ xanh nóng là ấm sực người lên đó. Bát chè ở đây độc lạ hơn chỗ khác là có các viên đỗ xanh viên nhỏ, mà nhìn thoáng qua tưởng là hạt sen. Hỏi bác chủ làm viên thế này chắc mất thời gian lắm. Bác bảo cũng mất tầm 2 tiếng đó, hạt đỗ xanh ăn bùi bùi ăn cùng xôi vò do bác tự nấu cũng ngon nữa. Một bát là 10k thôi nha.
Bác bán hàng ở đây cũng khá lâu rồi, trước nhà bác ở gần đây mà giờ chuyển đi xa nên cứ đầu giờ chiều bác lại đạp xích lô chở hàng lên bán :(. Bác bán cả cháo khoái nữa nhé mà mình chưa thử. Lần sau sẽ ghé để thử cháo khoái.