* Vị trí: Nếu ai chưa từng vào đây chắc chắn sẽ rất khó tìm, vì nó nằm trong chợ, mà chợ thì có nhiều hàng chè khác nhau. Hàng này của một anh bán, nằm cạnh quán ốc ngon nổi tiếng trong chợ. Mọi người đến đây ăn chè có thể thưởng thức luôn món ốc bên cạnh nhé, ngon tuyệt luôn.
* Nằm trong chợ nên không gian cũng chật hẹp thôi, các loại chè được bày bán trên 1 cái bàn to, có khoảng 2 cái ghế dài bên cạnh để cho khách hàng ngồi. Chè nhìn kiểu bình dân nhưng ăn thấy rất ổn. Chè không quá ngọt, ăn không bị ngán tẹo nào.
* Giá cho một cốc chè ở đây từ 12k, đắt nhất cũng chỉ 15k mà thôi. Mùa lạnh này đang có thêm bánh trôi tàu, ăn ngon tuyệt. Mình bị nghiện luôn ấy.
* Anh chủ vui tính, phục vụ nhiệt tình lắm, ai cần gì cứ bảo, thậm chí anh ấy còn cho thêm ấy.
Nói chung mình ở xa nhưng thỉnh thoảng cứ phải ghé vào đây để ăn ốc và ăn chè, đi ăn nhiều nơi nhưng chẳng thích bằng ở đây, vừa rẻ vừa ngon ^^
Ngày Hà Nội trở gió, mình với đứa bạn kéo nhau đi ăn chè chị Nguyệt (phim "Phía trước là bầu trời" ý). Hỏi đường mãi rồi cũng đến nơi.
Anh chủ quán thì nhiệt tình kinh khủng, ra dắt xe cho hai đứa còn lơ ngơ chưa biết để đâu. Tụi mình gọi hai chè thập cẩm. Chè không quá ngọt, trân châu cực thơm ngon vì nấu trong nước gừng. Ăn được nửa cốc thì anh chủ tặng thêm mỗi đứa một thìa trân châu nữa, đúng kịch bản phim quá :v
Đánh giá sơ bộ thì:
- Chất lượng: Ổn. Hạt đỗ được nấu tơi, không bị sượng, vị hài hoà. Trân châu ngon cực ngon.
- Giá cả: 13k cho chè thập cẩm. Mình thấy rẻ vì bây giờ các hàng chè ở nội thành Hà Nội hầu như dao động từ 15-20k (trong số kha khá quán mình ăn).
- Địa điểm: Quán nhỏ xíu xiu nằm trong chợ Thành Công B. À có hai chợ Thành Công, chợ A ở mặt đường Láng Hạ chỗ giao với La Thành, đang được giải toả để xây gì ý mình không để ý. Còn chợ bán chè này là chợ B ở đoạn La Thành giữa Nguyễn Chí Thanh với Láng Hạ.
- Phục vụ: Siêu chu đáo và thân thiện. Mình và bạn mình ăn chè xong thì ăn ốc ở hàng sát cạnh, lúc đầu còn tưởng hai hàng là một nhà mở ra. Anh chủ quán bảo cứ ngồi cả ở đây, kiểu nhiệt tình thực sự chứ không phải vì hai hàng sát cạnh nên miễn cưỡng đâu.