Nhà bạn mình ở gần khu này nên hai đứa hay đi dạo qua đây ăn, thấy chất lượng cũng không cải thiện được nhiều, chè ngọt quá không có hợp khẩu vị của mình. Được cái không gian cũng lịch sự và sạch sẽ, với tông màu chủ đạo là xanh lá trông mát mắt lắm. Thường thì quán không đông khách nên lúc nào đến cũng có được cảm giác yên tĩnh và riêng tư. Giá cả cũng bình thường, nếu chất lượng món ăn được cải thiện và phục vụ niềm nở thì bọn mình sẽ ghé nhiều hơn.
Lại mới quay lại ăn tiếp
Thấy càng ngày càng thất vong một xíu
Nếu các bạn đi thì đi tầm chiều tối thì sẽ thấy quán sáng và đẹp hơn, nhân viên cũng tận tình hơn
Đến buổi sáng có khi thấy không ai trông quán luôn, phải gọi thì mới có người xuống.
Chè trong menu có nhiều nhưng thật ra có mấy loại à
Bánh tráng nướng dở lắm nhé, nhưu trong hình đó ạ, ăn nhạt mà không thấy vị ngon gì luôn ạ
Trà sữa đào thì ít sữa nhiều trà, uống không ngon lắm
So với các quán chè thì giá cũng bình thường nhé
Có trà đá free nhé ạ
Quán mở cửa cũng trễ
Chè bình thường, nhiều loại trong menu có mà lại không bán
Quán bán thêm các món vỉa hè như bánh tráng trộn, bánh tráng nướng, bắp xào,... Mà hơi mắc, cũng không ngon lắm
Quán vắng, ít khách ban ngày, bên phía ngoài quán bán đồ thêu móc hình như do bà chủ móc rồi bán khá dễ thuơng
Màu chủ đạo là xanh và trắng, nhìn hài hoà
Phục vụ thì hơi chậm và ít người, nên khi đông khách sẽ rất lâu
Có wifi xài được
Có chỗ để xe
Có bàn ngoài trời