Biết tới quán nhờ chương trình Người Ấy Là Ai.
???? Vị trí: nằm gần ngã tư Sư Vạnn Hạnh với Ngô Giaa Tự.
???? Không gian: nhỏ xíu xiu à, có 2,3 cái bàn thôi, không phù hợp cho đi đông người đâu. Lúc mình tới là grab, goviet rồi khách ở đó đông dữ lắm, nên cũng hơi ngột ngạt
???? Gửi xe ngay lề kế quán. Có người giữ miễn phí
???? Mình gọi chè dừa non hoa đậu biếc với chè sương sa hột lựu. Bánh thì gọi dĩa thập cẩm. Đồng giá 20k hết á. Cả 3 loại đều ngon. Chè dừa non hoa đậu biếc béo béo, ngon cực.
Sau khi thử nhiều loại chè ở Sg thì đây là 1 trong những tiệm chè mình ưng nhất. Tất nhiên vẫn hơi ngọt so với khẩu vị của mình. ( mình thích ăn chè ít ngọt ) nhưng nc dừa rất thơm . Mình thjchs chè thập cẩm 7 loại , chè đậu biếc. Ngoài ra chè bưởi thì ko thích lắm. Ko thơm mùi bưởi :( ko ra vị chè bưởi. Nói chung sẽ còn quay lại mua nhiều lần trừ chè bưởi ạ :))
Bình thường mình hay gọi món chè dừa non hoa đậu biếc. Bữa nay đổi món, gọi chè bắp ăn thử. Điểm không thể ưng được là nước chè ngọt gắt, phải bỏ đầy 1 ly đá mới thấy bớt được chút. Đợt mình ăn chè dừa non hoa đậu biếc không thấy ngọt vậy. Không biết do món chè bắp hay do quán bây giờ nấu chè ngọt hơn trước.
[ #SLCR_Desserst ]
????????????́???? ????????????̀ đ????̣̂???? ????????̀???? ????????́???? ????????̣???? ????????̀???? ???????????? ???????????????? ????????????́ ????????̛????̛̃????????
_
_Chè Cô 7 Cần Thơ quá nổi dzồi mình vô thẳng vấn đề luôn nè: Một quán chè dễ thương từ cách phục vụ, cách bày trí đến cả những sắc màu từ các món ăn nhẹ đến nặng đô.
_Được hâm mộ và ưu ái kêu gọi nhiều nhất vẫn là chè và chè.Các topping ăn kèm chè chỉnh chu, ngọt vừa tới, được rưới thêm sữa đặc, nước cốt dừa béo bùi ấy vậy mà nó ngon.
_Chén chè của Sam có chuối ngào đường - cơm dừa đậu biếc và củ năng hạt lựu.
__
[ CHÈ CÔ 7 CẦN THƠ ]
_▪️Giá: 15K ~ 25K
_▪️Thời gian: 10:00 ~ 21:00
_▪️Địa chỉ: 384*** P2, Quận 10 ( góc***
__
/By/ IG #SamLaCaReview
♥️Ăn Uống Ngon đừng quên tag #Sam tại #SamLaCaSaiGon #SamLaCaQuan10
Chè bánh lọt không quá ngọt ăn ổn áp, chè bắp ngọt hơn (tất nhiên là do bắp ngọt rồi). Thấy vị ngọt cũng vừa mà sao nhiều bạn nói ngọt gắt nhỉ. Gọi ship nên không biết quán thế nào, chỉ nghe anh shipper nói nhân viên hơi lơ đễnh
Ngon, nhiều, nước cốt dừa cả 2 phần đều béo ngậy.
+Bánh tằm bì 35k
+Sương sa hột lựu 20k
Khá hợp lí
Trà đá free ngon nữa chứ
Phục vụ chu đáo, nhiệt tình
Điểm cộng siêu to bự là siêu gần nhà nữa chứ, đi bộ không quá 5p ????
Nay trưa có đến lúc 11h nhưng chỉ có 1 bàn ở ngoài. Bàn còn lại để mâm bánh này kia nên không ngồi trong nhà được ( lúc đó chỉ có khách mang đi chứ chưa có khách ăn tại quán vậy mà đã không có chỗ).Nên không gian hơi hẹp. Đến vào buổi trưa thì hơi nóng nực.
Mình tính gọi chè bưởi nhưng giờ đó người ta nói chưa có. Nên gọi 2 chén chè dừa non hoa đậu biếc (20k/1 chén) Lúc trước coi trên mạng tưởng chén nhỏ ai dè là nguyên tô như tô ăn cơm luôn. Xét về thẩm mĩ thì chụp hình bao đẹp, còn về chất lượng thì khá bình thường. Ăn vào miếng dừa sựt sựt, lúc đầu thì ăn cũng được nhưng càng về sau do ăn nhiều quá nên đâm ra ngán. Vừa miếng dừa vừa nước cốt dừa loãng nên ăn nhanh ngán...Nên sau này bạn nào có đi ăn thì nên chọn mỗi chén khác nhau chứ đừng như mình ????.