Mình khá thích ăn chè chuối nướng trong hẻm này. Quán nhỏ nhỏ tối, chủ nhật k có bán. Quán có mít trộn, bò khô, xà vắn và chè chuối nướng. Tới đây mình chỉ ăn chè chuối nướng thoii. Dĩa 8k, nước cốt dừa khá ngon, chuối ngọt, bột nếp ngoài nướng giòn giòn
Có ngày tới đông quán bán k kịp, khách phải tự tới bàn bưng luôn nha
So vs bên hoàng diệu thì mình vẫn ưng ăn bên này
Quán này là pải zô hẻm, đừng ăn mấy quán ngoài đường nhé!
<3 Quán này tràn ngập kỷ niệm 1 thời nữ sinh của mình rồi. Bán cực cực lâu. Nhớ là mẹ cô chủ quán sẽ thầu xe bò khô, còn cô vs con cháu sẽ thầu hàng chè. Bán nguyên 1 hợp thể ngay ĐẦU HẺM nhà thờ nhé. Làm ơn đừng có ăn mấy quán ngoài đường, fake lòi xỉ ra vừa dở vừa phục vụ chán.
<3 Giờ bà cụ bán khô bò đã già lắm rồi, chỉ ngồi trong nhà cắt lá chuối chứ ko đứng bán nữa. Nhưng trời ơi cái gỏi khô bò vẫn ngon ngập tràn. Vì mình chỉ ăn những miếng khô bò nhà rim, tuyệt đối ko bao giờ ăn ba cái gỏi bò khô sợi nhuộm đầy pẩm đỏ pẩm cam lè. Ăn miếng gỏi vị chua dịu của giấm nè, vị xì dầu cực kích thích. Bò khô tự rim thấm ơi là thấm mà ko có pẩm màu gì. Ngon cực kỳ.
<3 Cái chè xà vẵn chắc còn ít ai bán, và chè chuối nướng ở đây ăn miếng đầu tiên là hạnh phúc nghẹn ngào khó tả lun á. Cốt dừa béo ngậy, chuối nếp ngon nghẹn ngào. Xúc động quá. Đã có số liên lạc của cô, thèm thì chỉ cần order NOW là có ăn ngay. Cô rất phúc hậu, vui vẻ và nhiệt tình.
<3 Ngoài đường, trước nhà thờ ngày xưa hay bán sinh tố. Xong thấy cô bán đắt hàng thì đẻ ra bán theo fake quá trời, nhiều người ăn lộn nên review ko tốt và shipper cũng lấy hàng lộn quán làm cô bị mang tiếng khá buồn á! Nên mấy bạn đi ăn làm ơn ăn đúng địa chỉ để có cảm nhận đúng về hàng chè lâu đời này nhé!
Trời lại bắt đầu lạnh nữa rồi. Đi ngang qua nên ghé vào ăn. Quán này bán cũng nhanh hết, tầm 8h là đóng cửa.
Chỗ hẻm hơi tối và lụp xụp, khách ăn cũng đông á
Chuối nướng tại chỗ, có bọc lá chuối để nướng
Menu có chè chuối nướnh, chà xà vẵn và khô bò
Chè chuối 10k/ 1 dĩa, chuối ngọt, có nếp bọc ngoài dẻo dai, mình cực thích nếp bọc ngoài luôn, ăn ngon
Phần nước cốt dừa khá ngon, béo, được hâm nóng trên bếp rồi
Cô phục vụ nhanh
Chỗ để xe hơi chật
Trời này cứ lạnh lạnh vào xế chiều nên đi ăn chè chuối nướng là hợp lí lắm nè, mình order trên now 3 phần, mỗi phần 10k, đem về mà ngất, vì quán bỏ vô trong bì ni long chán*** không có ly nhựa để ăn luôn, ăn phải cầm nguyên cả bịch
tốt nhất nên tới quán ăn chớ đừng order về vì sẽ k ngon lắm đâu, thấy bán mang về hơi đắt
ở quán ăn chè nóng và cốt dừa ngon hơn
rút kinh nghiệm order 1 lần thôi chắc lần sau k order nữa
????VÃ QUÁ ĐI ĂN CHÈ ĐI????
????Chè chuối nướng - 190/1 Ông Ích Khiêm
⏰ 5pm - hết
????10k - 15k
???? 8.5/10
-------------------------------------------------
????Quán ni mình biết là nhờ bạn rủ đi ???? Rẽ thẳng vô hẻm là thấy rồi, quán ngay đường hẻm có bàn ghế nhưng nóng và bụi lắm. Quán có chè và bò khô, có món xà vẵn là lạ mà mình không dám thử ???? Thèm chè thì ghé vô đây ăn cũng được ????
???? Mình ăn chè chuối nướng và chè đậu, đồng giá 10k. Chè chuối nướng siêu phẩm ???? mùi nếp nướng thơm lựng, vỏ nếp mềm, chuối ngọt mà không bị chát, nước cốt dừa hơi mặn, ăn dẻo dẻo đã dễ sợ ???? Chè đậu có hạt đậu to như kẹo M&M ấy :v đậu mềm, ghi chè mà nấu nhạt quá, khuấy đều lên vị cũng được. Đậu ngon mà nước ngọt xí nữa thì ok hơn ????
????Giá thấy rẻ quá xá, chè 10, bò khô 15k. Cô bán cũng thân thiện. Điểm trừ là chỗ nhỏ với buổi tối ngồi dễ muỗi ????
Trời lạnh nên thèm chè chuối, qua bên Hoàng Diệu nhưng mà hết nên chạy qua OIK. Chè chuối ăn cũng ngon. Chuối cắt ra thành nhiều lát, nhưng ko cảm thấy rõ lắm vị chuối nướng vì ko thấy lớp nếp nướng bên ngoài. Nước cốt dừa béo vừa phải. Ăn cùng với chuối là tạm ngon. Quán là quán bên vỉa hè, khá dễ tìm. Chỗ để xe hơi chật nên hơi mất công. Chỉ có vài bàn nhỏ để ngồi ăn thôi. Nên lỡ mà tới hơi đông thì phải chờ hoặc tìm chỗ ngồi tạm. Sẽ quay lại lần sau
Đi ăn ở vài quán rồi nhưng vẫn thích ăn chè ở đây nhất, tới mùa đông thời tiết mưa mưa lành lạnh là cơn thèm chè chuối nướng lại trỗi dậy. Chè có nước cốt dừa béo ngậy, chuối nướng thơm, có thêm bột khoai dai dai và đậu phộng giòn giòn, rất hấp dẫn.
Quán bán nhiều món, ngoài chè chuối nướng còn có ốc hút, ram cuốn cải, sinh tố ... Nhưng đặt qua delivery now thì chỉ có mỗi chè chuối nướng thôi, hơi tiếc vì nhiều khi muốn đặt các món kia nữa mà không được.
Quá tệ! Một trái chuối chia thành nhiều phần. Một phần chỉ có mấy lát mỏng! Ăn không cảm nhận được vị. Không bao giờ ăn ở đây nữa. Chuối ở***quá ngon mà chuối ở đây thì tệ quá
Lần đầu tiên mình ăn chè chuối ở đây! Thật sự rất tệ, một trái chuối chia thành nhiều phần. Một phần chỉ được vài lát mỏng thôi và ăn ko cảm nhận được vị. Chè Chuối nướng ở***rất chi ngon. Không bao giờ ăn ở đây nữa! Đắt xắt ra miếng
Đừng ăn quán ở ngoài đường trước nhà thờ nhé. Chè đã không ngon mà thái độ phục vụ kiểu bất cần lắm. Ăn 01 lần ngoài đường và sẽ không có lần thứ 2. Mình ăn hết gần 100k và đưa tờ 500k thì bả bắt mình chạy đi đổi tiền chứ bả không chịu thối. Khi đem đồ ăn ra thì để cộc cộc trên bàn. Hỏi thì mặt nhăn nhó khó chịu.