Con em tốt bụng tối rồi còn mua cho qua ăn. Mình hay ăn quán bên OIK cơ, nhưng mà con em bảo quán này cũng ngon nên ăn thử. Thiệt ra mình cũng ăn quán này mấy lần rồi á. Phần chuối mang về bỏ trong hộp khá oke. Giá cũng rẻ tầm 8k hay 10k gì đó. Một phần có chuối bọc nếp, thêm đậu phụng & 1 bì nước cốt dừa. Cốt dừa ấm nóng, béo thơm, có bột báng nữa. Bên này bán phần nếp hơi nhiều, nếp dẻo dai ăn khá thích, chuối ngọt. Nói chung kết hợp vs nhau ăn khá là ngon luôn á. Món ăm dân dã cho những ngày se lạnh đó
Trời lạnh là mình ưng ăn chè chuối nướng dễ sợ á. mìh lên now order quán này về ăn. mình gọi 2 phần : chè chuối nướng & chè chuối hấp, mỗi phần 9k, gía khá phải chăng đó nè
mình ăn 2 phần là quá no nê luôn á
quán bán vỉa hè, gánh nhỏ nhỏ thôi, cô bán buổi chiều tới tối là hết.
chè chuối nướng khá ngon luôn, cốt dừa béo bèo, chuối ngọt, mình cực thích phần nếp bên ngoài dẻo dẻo, chuối hấp ăn khá ok nè, ngọt, dẻo dẻo
shipper giao cũng nhanh và lịch sự
Trời lạnh ăn chè chuối nướng đúng bài. Quán này bên*** giá cũng rẻ, 8k/1 hộp thì phải, đem về bỏ trong hộp cẩn thận, chứ k như quán bên***bỏ vô bì hết cảm tình
Chè chuối ngon, chuối ngọt, nếp bọc dẻo dai
Nước cốt dừa là 1 điểm sáng của món này á
Mình order qua now để ship về cho tiện nhé, giao hàng cũng nhanh lắm đó
Quán này hình như bán từ chiều đến 7h tối là hết ròii
Ai ăn thử nhớ note lịch mở mà đi ăn nha
Chuối nóng ngon, nếp được nướng hơi giòn giòn. Mình đến quán tầm chiều tối, khá đông khách. Ko biết vì lý do gì hay tại đông khách quá nên cô chủ ns chuyện hơi khó chịu
Mình mua đem về nhà, nhà mình cách chỗ cô bán 20' đi xe, trời lạnh và có mưa lất phất. Đem về nếp vẫn còn hơi ấm, ăn vẫn giòn và ngon. Nhiều bạn nói thái độ bán của cô hơi khó chịu, mình cũng thấy thế nhưng trong mức độ chấp nhận được. Cô có vẻ cực ghét khách hối, 2 bạn đi sau mình hối nên cô khá gắt, mình đứng im chờ nên thái độ cô rất bình thường. Khách luôn đông nên các bạn nên đi trước 8h tối.
Mình rất thích chè chuối nướng nhưng phải đợi trời lạnh lạnh ăn mới ngon. Mỗi lần ăn mình còn ăn 2 dĩa. Còn có món kem plan cho ai ko aen chè chuối nướng. Có chuối nướng và chuối hấp. Giá 8k/ 1 phần. Quán vỉa hè nhưng người ăn rất đông. Người mua về cũng nhiều. Đối với mình thì mùi vị ngon, giá cả rẻ. Tuy nhiên cô chủ ko thân thiện mấy: như kiểu ưng thì ăn, ko ứng thì đi chỗ khác vậy á. Nhưng thôi vì thích chè chuối nên kệ. Sẽ quay lại nữa
Quầy bé bé bên đường nhưng khách lúc nào cũng nườm nượp. Ở đây có kem flan và chè chuối nướng. Chè chuối nướng gồm có nước cốt dừa, bột lọc, chuối nướng và đậu lạc. Nước cốt dừa đặc sánh, ngọt. Chuối nướng nóng hổi luôn nên ăn chè là chè ấm nóng á. Lớp ngoài chuối nướng giòn, bên trong hơi khô nên mình cảm giác như ăn xôi nếp vậy. Vị chuối lúc đầu mình ăn cảm giác chua nhẹ. Chuối thì được nướng sẵn rồi nên các cô làm cũng rất nhanh. Mình biết món này qua Foody, thấy lạ, lần đầu nghe tới nên muốn thử. Kết quả không được như những gì mình kì vọng cho lắm, cũng gọi là ăn cho biết thôi chứ không ghiền. Nhưng giá rẻ lắm, một chén chè chuối nướng 8k thôi nên cứ thử đi các bạn biết đâu lại hợp khẩu vị của các bạn, mùa này cũng se se lạnh rồi ăn một chén chè ngọt ấm ấm cũng hay ho.
Chuối khá ngon , chua chua nếu ăn kèm với đậu phộng sẽ lấn vị*** Cốt dừa cũng được , cô trẻ thấy nói chuyện dễ hơn , cô trông già hơn có vẻ bán nhiều người mua nên khá gắt gỏng :((