Mới thấy lại xe này do bị mất số và ít đi qua đây. Lâu ko ăn nên mua 3 hộp, mua cho bà chị luôn. Mình thích ăn chuối, bánh đúc ngọt và bánh tằm bì ngọt. Nước dừa nóng hổi hấp dẫn và cho nhiều nữa. Bánh tằm bì ngon nhưng hơi ít, bánh đúc xực xực ăn đã đã. Ko có chỗ, chỉ mua về thôi. Trưa xe đậu trc tiệm trà sữa chỗ sáng bán mì hoành thánh xá xíu gần quán Trang. Chị bán vui vẻ, nhẹ nhàng.
Chè chuối chị này khá ngon, khá đắt khách. Thường thì gọi điện hỏi ở đâu rồi order trước chị đó làm rồi đẩy xe tới luôn. Chè chỉ bán gần gần khu này thôi do bán dạo. Thường chè rất hấp dẫn, có chuối, bánh chuối, bột bán, bánh đúc, bánh tằm... thường thì mình gọi ăn thập cẩm, alo trước rồi chị đó tới gọi xuống lấy. 1 phần có 10k thôi nhưng rất ngon. Thích nhất là bánh đúc của bả, xực xực, màu xanh ăn thích thích. Bánh tằm cũng ok. Nước dừa thường dặn cho nguyên bịch đầy có bột bán ăn đã thèm luôn.