Tình cờ 1 buổi tối nóng nực, mình đi dạo và ghé đại ở đây ăn
Cảm nhận là món nào cũng ngon, vừa miệng, nhất là mấy món tủ chị đẹp mình đều thử qua: kem bơ, chè khúc bạch, bánh Flan..
Quán mát mẻ, phục vụ ok có bánh tráng trộn vs nhiều món tráng miệng nữa lắm nhé
Mình order chè khúc bạch. Lúc nhận hụt hẫng thực sự. Không giống trên hình cũng chẳng giống mô tả. Giá thì thực sự chẳng thích hợp với sản phẩm làm ra. Cảm giác như bị lừa vậy đó. Sẽ không bao giờ mua lại lần sau.
Phải nói ở đây có quá trời món,từ ok tới rất ngon ghiền nhất là khúc bạch và đây là nhóm 5 đứa bạn cùng đi ăn,làm 4 tô trái cây yaourt nhiều ứ hự và 1 ly chè thái món tủ ở quán,ăn xong thèm thèm món mặn thế là cả nhóm chỉ giám kêu thêm 1dĩa bánh tráng trộn xúm lại ăn,ngon lắm nhưng no quá rồi sao giờ????????????
Quán này view vỉa hè siêu rộng rãi thoáng mát, đường***mình ăn quán này nhiều nhất. Menu đã ăn 20/40 món, chè kem sinh tố ngon sạch sẽ. Thích nhất là chè thập cẩm và bánh Flan.
Quán này có khá là nhiều món, nhưng ngon nhất là chè Thái, độc đáo nhất là chè Thập cẩm, ngon miệng nhất là Chè Khúc Bạch...
Mình ghé quán này thường xuyên vì có thể đổi nhiều món ăn mà ko sợ bị ngán.
Gần đây kế bên có thêm quán bún riêu, thành thử ra***chiều tối đi làm về ăn 1 combo 1 tô bún riêu + 1 ly chè là phê càng về nhà ngủ.
Chấm điểm 8/10