Hồi đợt thèm chè bưởi nên là mình có thử dạo 1 vòng trên mấy app coi thử thì thấy chè bưởi Vĩnh Long giảm giá nên là rủ mấy chị đặt chung ????????
Mình gọi chè bưởi, chè khoai môn ăn thử
Ấn tượng đầu tiên là giao nhanh, ly chè nhìn cũng sạch sẽ tươm tất ^^ Đá để riêng không bị tan
Điểm thứ 2 là chè khá ổn, cùi bửoi giòn ngon, nước cốt dừa béo ăn khá ok ^^
Điểm trừ là nhỏ hơi ít nhưng giá lại cao, chắc do thương hiệu chứ mình từng ăn một số quán giá rẻ hơn nhưng mà cũng cỡ vậy rồi ấy ????????
Nói chung thử cho biết nè
Thứ nhất, tớ ko phải là người khắt khe về giá cả, nhưng sự thật là chè ở đây khá đắt, ly bé xíu xìu xiu, trong hình là tớ đã cho rất nhiều đá mới lên được quá nửa ly bé như thế.
Thứ hai, tớ đặt chè bưởi và ăn từ đầu đến cuối ráng để thử xem có dính tí mùi bưởi nào ko, nhưng ko có :)) Ko hề! "Cùi bưởi" như sợi thạch vậy, dai, sần sật nhưng ủa, nó là chè bưởi mà, sao ko có cùi đúng bản và một tí mùi thơm của bưởi cũng ko có ???
Thứ ba, nguyên liệu ở đây ko được tươi, nước cốt dừa bị loãng nhách, đậu phộng toping bị hôi, cháy, để lâu rồi.
Tớ nhấn đặt vì thấy tiệm có nhiều chi nhánh, tin rằng chất lượng cũng ko đến nỗi nên ko xem review trước. Nhưng chỉ 1 lần thôi, vĩnh viễn ko có lần thứ hai nào nữa hihi!
Mình đặt chè ở đây vì thích chè có thạch củ năng. Chè đậu thập cẩm mà chỉ có 2 loại là đậu xanh và đậu đỏ, ngoài ra còn bánh lọt, nước cốt dừa và đậu phộng. Vừa mới ăn được mấy miếng thì thấy con muỗi trồi lên, trộm vía định bỏ ra ăn tiếp nhưng lại thấy con bọ bay nổi lên nữa. Mình ăn chè chứ không có hứng thú với muỗi bọ. Ok?
Mình đến quán gọi chè ăn và có trả tiền đàng hoàng chứ có ăn không đâu, mà thái độ nhân viên phục vụ rất tệ ( nhân viên nữ tóc ngang vai). Từ lúc vào đến lúc bưng nước, bưng chè bạn ấy đều rất khó chịu. Bưng 2 bát chè ra mà như muốn đập vô mặt khách ấy. Mình vào lúc đó trời khá nắng, trên lầu vắng khách nên tắt hết quạt, mình hỏi có thể bật quạt đc ko thì bạn ấy bảo mở cửa sổ. Gì chứ 3h chiều nắng hắt vào mà mở cửa sổ à. Ko có khách thì tắt là chuyện bình thường, nhưng đằng này có khách vào thì phải mở cho người ta chứ. Đã ko điều hoà, ko quạt nữa, buôn bán mà tiết kiệm như vậy thì chịu. Chè ăn cũng tạm nhưng thái độ phục vụ như vậy thì thôi ko bao giờ đến lần 2.
Đi ngang qua quán nhiều lần rồi nhưng lần này thấy nhiều người mua nên cũng vào mua ăn thử nên mình có những nhận xét sau:
1. Không gian thì chỉ đủ để bán chè mang về chứ k có nhiều chỗ ngồi ở lại ăn nên mình cho 1 điểm
2. Thái độ phục vụ thì không niềm nở nhưng cũng không quá nhiệt tình. Phục vụ là 2 cô cỡ 40 và 50 tuổi kiêm bán hàng luôn. Cái này mình cho 3 điểm.
3. Chất lượng chè thì tạm được thôi chứ cũng không phải ngon nhưng đặc biệt là mình có lời khen quán chú trọng hình thức chè lắm nha. Bằng chứng là bỏ màu cả đóng cả lèng vào mấy món chè nhìn màu là biết không phải tự nhiên mà bỏ loại màu thực phẩm cực giả tạo nha.
4. Giá cả thì ôi thôi mắc đến nhiệt tình luôn nha mấy bạn. Quán này và quán chè Hà Ký bên Châu Văn Liêm quận 5 nắm tay nhau hợp tác được nè. Vì cả 2 đều cắt cổ ngang nhau. Ly chè có chút xíu mà 25 ngàn đó mấy bạn. Nói có sách mách có chứng mình có hình cụ thể luôn nha.
Tóm lại, với giá tiền này bạn có thể đi xa qua quận 6 ngay đối diện số 204 Bình Tiên để ăn 2 ly chè bưởi bán lúc 6:30 -7:30 tối mỗi ngày ăn thoải mái mà ngon nữa. Ngon gấp 10 lần bên đây đó nha. Mình k có nói xạo đâu. Các bạn cứ thử qua đi rồi biết.
2 lần đặt mua qua app, 1 lần mua vào buổi sáng thì chè ngon, đậu rất nhiều, bạn mình khó tính mà cũng khen quán > nay đặt vào buổi tối, nước chè vẫn ngon nhưng đậu thì vụn, ít, toàn nước ko cái chả bao nhiêu, ko đáng vs giá tiền 15k. Quán chè cũng lớn, cũng nhiều chi nhánh mà đến tối là bớt xét hết nguyên liệu ah ??
Mua qua app 1 hộp bắp xào ở đây. Mở ra là bắp vàng + 1 ít tôm thiệt ít. Ăn bắp vàng xào ko ra mùi vị gì lun. Vừa ngọt vừa mặn. Ko hành ko giống bắp xào truyền thống gì lun. Không bao giờ quay lại lần 2