Ý thức nhân viên kém, do bân đi nên đứng ngoài goi 1 ly chè bưởi, nv ngó ra xem như không có gì. Tụ 3 tụ 5 nói chuyện tiêp. Mình goi 3 4 lần cũng như không nên mình bỏ đi luôn.
Mươn mặt bằng nghĩ ko rẻ, mướn thêm đám ăn hại > Chủ quán nên suy nghĩ về việc này giúp
Chè bưởi vừa mắc vừa dở ẹt k có vị gì, chè hạt sen bạch quả đã hỏi kỹ đường riêng or chung k lấy đường mà ngọt ngay, bạch quả cứng ngắc, bánh lọt cũng dở tệ
Đặt chè trên grab food cho văn phòng, đặt 3 phần chè đậu đỏ bánh lọt nhưng cả 3p chỉ có đậu đỏ mà ko có bánh lọt, đậu đỏ thì cứng như chưa chín. Chè thái thì mít bị chua, ko có lần thứ hai.
Ví dụ cho hình ảnh chỉ có tính chất minh họa. Chè bưởi có: Tí xíu mùi sầu riêng, vài sợi bưởi ăn lạt nhách, khoai môn vs đậu xanh. Nói chung là *** qay lại nha!
Mình mua 3 lần, đem đi
lần 1: khá ổn
lần 2: ko có đậu phộng
lần 3: đậu cứng, đậu ko mềm, sợi bưởi ko đều
nói chung thất vọng ở đây, nấu chè buổi kiểu mình thích mà chất lượng vầy thấy không đáng tiền bỏ ra