Cô này nghe bạn trai mình nói bán lâu năm rồi , thấy khách quen cũng nhiều . Mình ngồi đây ăn cũng 5-6 lần trong vòng nửa năm trở lại đây thôi . Mình toàn ăn tàu hủ đá , chỉ 5k/ ly và thường phải ăn 2 ly mới đã . Có chè bưởi và chè đậu đen nữa , tất cả 3 loại chè đều kèm nước cốt dừa . Mình không biết rõ giờ bán , chỉ biết lần nào ra ăn hay chạy ngang toàn tầm 6-8h30 hơn là có à . Có lần thấy chè bưởi hết mà khách tới toàn ăn chè bưởi dù bên đường cũng bán món đó . Quán vỉa hè trước số 201 Bình Tiên Q.6 , gần quán cháo - gỏi gà đó ???? Có cô đó ngồi múc chè à , rảnh xíu là cổ múc chè bỏ bịch sẵn nên khách mua đi sẽ rất nhanh , có 1 cô phụ múc đá , bỏ bao ni lông nữa mà nãy ăn cô trẻ đó đi lấy thêm đá bán tiếp ????
Chè bưởi ngon, tàu hủ đá và chè đậu đen cũng ngon.
Có điều đôi lúc đông quá đứng chờ hơi lâu.
1 bịch chè bưởi/tàu hủ đá 5k. Thường mua bịch 10 ăn mới đã.