đi ngang có treo bảng chè bưởi liền tấp vào mua 5 bịch . giá mỗi bịch 6k . chè ngon không quá ngọt , nhiều đậu xanh và bưởi , nước cốt dừa béo . nhìn sạch sẽ , mọi thứ được che kín là thấy ưng . tuy mắc hơn mấy tiệm khác 1k nhưng ngon và đáng đồng tiền . ngoài chè bưởi còn có tàu hủ đá nữa .do đi tối nên hết mất tiêu .. buồn ..... thấy mọi người thường mua mang về .. à quên .. đường này có nhiều tiệm chè . mọi người nhớ để ý kỹ . tiệm chè này kế bên có tủ bán bánh nhỏ . thấy bán bánh trứng của người hoa , bánh dứa vv ...
bánh nhà làm hay sao á . vừa nóng vừa thơm . ăn ngon . chỉ 5k j đó . sẽ ủng hộ tiếp với tín đồ thèm chè bánh như mình ...hehe
Chè bưởi không quá ngọt nước cốt dừa béo . Bánh plan phô mai 8k, ăn béo thơm mùi trứng .nhìn bề ngoài không đẹp mắt nhưng vị ngon, chấp nhận được , sẽ ghé lại
Chè bưởi ngon , ít ngọt, nước cốt dừa không pha bột như giờ,vị nguyên bản ở dưới quê . 6k 1 bịch mình mua luôn 10k ăn cho đã ,kế bên có bán bánh trứng mua về ăn luôn, tiệm chè nhỏ, để ý kỹ mới thấy . sẽ đến ủng hộ tiếp,