Trưa hè nóng nên ăn cơm xong là order chè về tráng miệng. Mình gọi 1 phần chè dừa non hạt đác. Chè có thạch lá dứa có dừa sợi bên trong thạch, thạch lá dứa, hạt đác. Hạt đac siêu mềm, thạch dai nhưng hoei mềm, mình thích dai hơn xí nữa sẽ ok hơn.
Phần này mình đặt giá 25k. Phần nước dừa thơm nhưng vị thì mình thấy hơi ngọt vs mình.
Mình thấy ăn bên dừa hiền ngon hơn bên này.
Chè bưởi bên này đợt trc mình có ăn rồi khá ngon đó nha mn. Best nhất là nước cốt dừa.
mình ăn gần hết menu ở đây rồi . chỉ còn món chè lọc đậu xanh với chè thái là chưa ăn thôi vì đặt sớm mà chiều qua lấy chị ni không có giữ hàng í nên không còn để ăn huhu . chè ở đây rẻ , chè khoai dẻo , thái , lọc đậu xanh 25k còn lại chè môn , chè bưởi , chè kê ... 15k , 20k à . Chè nào cũng ngon , ngọt thanh chứ không bị ngọt quá . lúc mua chè là cột trong bì , có cho thêm li và thìa riêng nè nên cực rẻ và tiện . loại nào cũng thích ăn hết trơn , mà lạ nhất là khoai dẻo với dừa dầm lạ nhất nè . có ship tận nơi í hình như phí là 15k
Tối tự dưng thèm ăn chè, thấy loại chè này khá đặc biệt nên đến thử. Mua lẹ 2 ly ra cầu rồng ngồi )))
Cảm nhận đầu tiên là chè đặc, cực kỳ đặc, đặc quánh lại với nhau rất khó ăn, mỗi lần ăn là cả tảng hơi khó chịu chút. Chè vị lạ, có đậu xanh, cùi bưởi nhai giòn giòn khá thích, vị theo cảm nhận của mình hơi nhạt chút. Đậu xanh ngon. Cốt dừa béo béo. Nhìn chung cũng ổn chứ không quá đặc biệt.
Giá cả rẻ 15k /ly.
Mới đầu còn tưởng là quán có chỗ ngồi, nhưng chỉ bán online thôi, mn đến mua về. Dễ tìm, cuối hẻm là thấy. Nhân viên không có biểu hiện gì.
Mình đặt trực tiếp bên quán ship qua. Thái độ của shop kiểu không mặn mà gì, mình xuống lấy hàng thì giật tiền cái rẹt rồi phóng đi. Kiểu kinh người, không cần khách. Chưa thử chè, nhưng cũng sẽ không bao giờ quay lại.
Đây cũng ko rãnh đi bốc phốt, tui ko đi cướp miếng ăn của ai, bán đăng bài sai đéo xin lỗi còn nói câu không cần khách, không nói lại được chặn tin nhắn, chào thân ái,,,,,,,,