Mua 3 cốc, cốc chè đỗ đen thì ngọt sắc, khé cổ, chưa bao giờ ăn cái gì ngọt như vậy, ăn vào mà bị sặc luôn. Chè thập cẩm ăn tạm được. Còn chè xoài hạt é thì xoài thâm và chua. Lượng xoài ít, toàn trân châu thạch gì là nhiều.
Hqua ngày thất tịch order chè đậu đo vè cho nhà
Thấy quán làm chè khá vừa miệng mặc dù hơi ngọt
Chè khoai dẻo dù nước dùng hơi nhiều cốt dừa nên ngấy ngấy nhưng khoai ăn cũng tam ổn trong tầm giá
Thật sự quá tệ . Sẽ ko có lần thứ 2 . Bánh tráng cay , có vị chua k thể ăn nổi . Caramen thì có mỗi 1 tí mít vs nếp cẩm , ko thấy 1 tí thạch nào cả . Khoai tây thì có vài miếng , mỡ ngập tràn :)))