Quán chè có tuổi đời khá lâu trên phố cổ rồi, vị trí quá tiện đường phi ra hồ lại gần đoạn ngã 4 luôn. Không gian có chỗ ngồi trong nhà hoặc vỉa hè cho mát mẻ ngắm đường phố cũng thú vị nhé. Ngồi ổn định chỗ ngồi xong rồi gọi đồ thôi.
Mình là team thập cẩm, đi bất kì hàng chè nào ngại xem menu là câu thần chú siêu tốc thôi hehe. Đi hôm gió về nhưng quán chưa bán chè nóng, mấy bữa lạnh hẳn mới có cơ nhé. Chè ăn thao thảo dễ chịu, vị vừa vặn chả chê gì. Giá 20k/cốc êm ái luôn.
Cứ mỗi lần lên phố cổ là mình không thể nào bỏ qua hàng chè này
thật sự chè rất ngon hơi ngọt những cho đá vào là sẽ vừa nhé
quán luôn luôn đông khách mình rất thích chè xanh sen ở đây giá tầm khoảng 20k một ly ăn cảm thấy vừa ngon lại vừa mát lắm ạ
ngoài ra còn các món chè khác như chè sen long nhãn , mùa đông có thêm chè trôi nước và chè đỗ đen nóng anh cũng rất là thích hợp
quán đông khách sẽ phải đợi khá lâu nhé
có chỗ để xe phía đối diện bên đường
Quán có 1 chị làm và 2-3 anh chị khác bê đồ. Bài trí theo kiểu cổ điển xưa cũ đúng tính chất Hà Nội khố.
Giá cả bình dân, chất lượng tạm được. Sen nhãn dừa thì thấy mát. Còn thập cẩm thì mình thấy cũng bt. Đc cái đậu xanh ngon.
Chè không ngon, mình gọi chè thập cẩm mà lỏng toẹt, mỗi thứ được tí tí bạn mình gọi chè sen thì đúng kiểu sen chan nước đường, chắc nổi tiếng do bán lâu đời trên phố thôi chứ chất lượng ntn thì hơi kém
Lần này ghé thăm Hà Nội, mình đã có cơ hội được thử chè trôi nước. Khác với miền Nam, nhân bên trong là mè đen ăn cùng với nước gừng và nước đường ^^ vỏ ngoài thì mềm dẻo, mè đen thơm ơi là thơm thêm nước gừng hợp bài lắm luôn. Thời tiết lành lạnh ở Hà Nội mà được ăn một bát chè như này thì tuyệt vời quá ???? mình tìm được quán này trên Hàng Cân phố cổ, chị mình bảo khách ghé vào nhiều thì sẽ ngon lắm, mà đúng là ngon thiệt nhe. Giá cả cũng rất rẻ nữa, chỉ có 20k thui mà được hẳn 2 viên chè to đó ????
Check my instagram: minhhien25052001 for new post ^^
Kết nhất khúc bạch ở đây. Mềm, mịn, thơm. Nước trong, thanh, ngọt nhẹ. -> 9đ
Thập cẩm cũng ngon -> 8đ
Sữa chữa mít: thỉnh thoảng mình ăn hay bị có mùi -> 6,5đ
Chè sen nhãn dừa (?): Thanh, mát -> 7đ
- đây là 1 trong số những quán chè mình ưng nhất Hà Nội
- mình thử cũng gần hết menu rồi thì ấn tượng với chè thập cẩm, đỗ xanh và chè sen hơn cả
- chè ngọt vừa phải, ăn thơm. Mùa đông thì recomment mn ăn bánh trôi tàu ở quán nữa ạ ❤️
- chè khúc bạch ở đây cũng ngon. Nước ngọt vừa ko ngọt gắt, khúc bạch thơm béo ????
- quán cũng nằm ở vị trí đắc địa nữa ngay mặt đường hàng cân rất dễ tìm ????????♀️
- giá cả thì giao động từ 15k-25k thui quá rẻ ????
- điểm trừ là nhân viên và chủ quán nhiều khi mặt mày kiểu hơi khó chịu thôi