Các bạn hs PĐP như tôi, và những thế hệ đi trc của tôi, từ thời ngôi trường Cấp 3 PĐP còn là trường Hoàng Diệu, chắc fai tới ngót nghét 40 năm rồi, mà vẫn giữ nguyên vẹn tình yêu với món Chè Bocha truyền thống ????
❤ Chè BoboChacha, đọc nghe tên dài quaaa, nên chúng tôi chỉ gọi là Bocha thôi ????
❤ Chè này kfai là làm từ các hạt Bocha "cứu đói" thời bao cấp đâu, mà đc làm từ các hạt thạch nhỏ li ti, cùng cốt dừa
- Dả giụ như Chè Bocha Đen: là làm từ đỗ đen, thạch, trân châu và cốt dừa
- Chè Bocha trắng: là làm từ Khoai tím, thạch, trân châu và cốt dữa
- Chè Mix: là trộn lẫn giữa Bocha đen và trắng
- Chè Bocha hoa quả: Là chè với thạch, cùng các loại hoa quả mùa hè nhiệt đới (như dưa hấu, xoài, thanh long,...)
Quán chè này k chỉ ngon, k chỉ nổi tiếng lâu đời, mà nó còn gắn với tôi như 1 kỉ niệm kí ức, từ ngày bé chị dẫn đi ăn (chị ruột tôi cũng là Cựu Hs PĐP), cho đến những kỉ niệm tan học sớm đi ăn cùng lũ bạn, hay cả những ngày trốn học vào ngồi ăn Bocha )) ????
Thân thương lắmmm ????
Huyền thoại 1 thời của tủi thơ tui ???? ngày xưa quán mở cửa h oái ăm lắm í tận 2h chiều đến 6h tối thôi. Ở đây ngon nhất là chè hoa quả nhưng đến sớm thì chưa có mà muộn quá thì lại hết nên muốn ăn chè hoa quả tốt nhất là đến tầm 3h30 4h chiều ???? mình ăn từ thời còn 4k 1 bát í bh thì 15k rùi ???? quán còn có thêm cả nem chua nem ngọt rán vs giá 2.5k 1 chiếc í ???? tuy ko ngon lắm nhưng ăn cũng vẫn đc ???? Ko nói đến chất lượng chè vì bh quá nhiều loại chè ngon mà hấp dẫn hơn roài nhưng phải nói là hương vị của tuổi thơ thì mãi mãi ko thay đổi ????????????????
Quán hơi chật ngày xưa mà đến lúc đông khách ngồi chen chúc khó chịu lắm nhưng bh dần thì đỡ rồi.
Phục vụ thì khá là tệ vì hơi kênh kiệu do chè nổi tiếng từ xưa í ????
Và nhất là đi ăn cốc chè 15k gửi xe mất 5k ????????????
Ăn hay ho nhưng hơi đắt, 12k 1 bát chè bé bé. Mất 5k gửi xe ngoài ngõ. Quán có 1 bác gái to cao phục vụ trông mặt rất mất thiện cảm. Gọi đồ mà ít ít 1 tí là mặt thái độ luôn toàn đuổi khéo ???? đc bác trai còn thân thiện cứu vớt lại 1 chút. Tuy nhiên giá càng ngày càng tăng mà bát thì vẫn bé tí nên chắc cũng sớm bie bie ????
Mình học cấp 3 gần đây nè. Giờ ăn lại thấy hương vị vẫn như xưa, 1 bát vẫn nông ít xíu và không ngọt nhiều (nhạt, ướp nát, không cho đá vào bát) nên ăn 2 bát mới đã.
Mình đi grab nên không phải gửi xe nhưng gửi xe mất 5K mà bát chè 15K thì mình thấy cũng bực thật.
Nem chua vị vẫn như xưa và cái nem vẫn bé xíu như thế.
Giờ bán vẫn oái ăm 2h đến 6h.
Ăn trong nhà và ngoài sân, ăn ở đâu trả tiền ở đấy. Ngoài sân thoáng hơn. Trong nhà thì mát nhưng ám mùi chiên nem lắm. Nem bán theo đĩa không bán số lươngh ít hơn
Mình đến tầm 2h toàn chưa có chè hoa quả. Gần 6 giờ thì luôn hết chè. Ngõ ngách tối um. Bát chè hơi bị bẩn, mốc đen, bị mẻ.
Ăn chè xong ra ngoài ăn ốc ngon lắm nhé. Không phải ốc chị Lệ đâu, ốc quang gánh. Nước chấm hơi cay và ngọt ( chưa pha chuẩn) nhưng con ốc sạch, béo và ngọt . Còn được auto tặng 1 bát nước ốc nữa
Nghe lời đồn xa nên mình cũng cố gắng lần mò ngóc ngách. Quán ở trong ngõ, nhưng vào trong có sân khá rộng.
Bát chè be bé, trang trí bình thường. Lúc ăn cảm thấy vị ko có gì đặc biệt đến nỗi nổi tiếng như vậy, mình thấy hơi... nhạt nhẽo nữa. Hay do mình chưa bít cảm nhận ta ????
Thấy thằng bạn search thấy có quán chè nổi tiếng nên 2 thằng tò mò vào ăn thử. Chỗ cũng dễ tìm. Đi xe thấy có cái ngõ chỉ vào chè bobochacha thì ở ngoài có 1 cô bảo: "gửi xe ngoài này cháu ơi", ừ thì gửi. Vào chừng 5m thì thấy 1 căn nhà tối tăm, loay hoay chả biết ăn ở đâu, lúc sau có người gọi bảo vào 1 phòng của cái nhà đó.
Ban đầu mình gọi 2 chè lẫn, chú kia hỏi ăn gì nữa không thì mình bảo không, chú còn tỏ thái độ khó chịu. 5 phút sau bưng 2 bát chè bé bằng 1/3 cái bát ăn cơm ra. Chè thật sự là NHẠT KHỦNG KHIẾP. Thấy review bảo chè ngon không quá ngọt này nọ, nhưng thực sự là NHẠT chứ k phải là không quá ngọt. Không có gì đặc biệt. Không hiểu sao lại nổi tiếng. Sau đó gọi 1 đĩa nem chua rán, cũng bình thường.
Đi ra thì phí gửi xe 5k, cũng chả biết bà trông xe có phải người quán chè không nữa.
Vào cái quán ăn mà thấy gì đâu
- Gửi xe mất 5k
- Vô ăn thì bà chủ quán thái độ như kiểu mình thiếu nợ bả sao á
- Chè thì đúng là nhạt nhẽo, k có mùi thơm gì
Rồi thái độ bán hàng vậy thì ai đ* mày